1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mong vậy .
    Chúc chị .....

    Onl viết đúng 2 dòng chúc , riêng
    Hình như càng lớn người ta bớt đi khả năng nhin` - nhận ra nhiều điều . Dù sao đi nữa thì mình vẫn vậy, ngố, dở hơi , hh , đểu ......
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Nói là tối nay ngồi làm cái plan, cuối cùng thì? lại thế này ?chẳng có hứng gì cả ?. ?otinh thần cách mạng? yếu kém?Sang tuần nộp?Hi vọng?hi vọng?Mấy hôm nay bức xúc, chậc, mấy lần định nói ra rồi lại thôi?sao mấy chuyện đấy thì ý chí lại cao thế? Không nói, rồi mọi người không hiều được, một mình mình?Cái cảm giác một mình mình, ?, bức bối?, như lúc nãy, ??điều đáng buồn nhất là mình được hiểu ít hơn mình tưởng??mà kệ thôi?Mình ngu ngơ, không biết là đang cố cái gì nữa?Phù, không được ?ochơi dại??.Dễ tính quá không?
    Cũng nói với nó là ?olông bông hết tuần này thôi? rồi, phải làm được,?bây giờ lơ đễnh là sẽ hỏng hết, lại bung bét ?.và lại bắt đầu từ đầu?Lại thay đổi?Nghĩ đến chuyện phải thay đổi nghĩa là đã cảm thấy hành động của bản thân mình không thực sự phù hợp với những gì mình nghĩ và không phù hợp với môi trường nữa? Còn tự dưng nhận ra là mình thay đổi rồi, nghĩa là?chỉ là?mình bị ảnh hưởng thôi?Còn thực ra chẳng có rì mới mẻ cả?
    Mai bố lại đi công tác, chậc, ba mẹ con ở nhà?.Nhiều rồi cũng quen?Lại những bữa cơm, ngày nào cũng thế?Về muộn thì áy náy, về sớm thì?chẳng biết làm gì hơn, chân tay thừa thãi?Cũng áy náy?Cứ như thế này, chẳng hết điên được?
    ?oĐể cụ thể bầu trời, những đám mây mọc ra từ phía cuối. Để cụ thể kon đường, những hàng cây xanh ngắt mới chen. Để cụ thể yêu em, ta không cần phải làm gì nhọc sức hơn một vì sao. Thở dài và chớp tắt. Để cụ thể hôm nay, tôi đạp xe suốt những ngày dài cùng mơ mộng thầm kín. Tôi tạm hiểu một ngày như những vòm cây vừa chia đôi. Nửa cho tôi và nửa cho những niềm hi vọng??
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Nói là tối nay ngồi làm cái plan, cuối cùng thì? lại thế này ?chẳng có hứng gì cả ?. ?otinh thần cách mạng? yếu kém?Sang tuần nộp?Hi vọng?hi vọng?Mấy hôm nay bức xúc, chậc, mấy lần định nói ra rồi lại thôi?sao mấy chuyện đấy thì ý chí lại cao thế? Không nói, rồi mọi người không hiều được, một mình mình?Cái cảm giác một mình mình, ?, bức bối?, như lúc nãy, ??điều đáng buồn nhất là mình được hiểu ít hơn mình tưởng??mà kệ thôi?Mình ngu ngơ, không biết là đang cố cái gì nữa?Phù, không được ?ochơi dại??.Dễ tính quá không?
    Cũng nói với nó là ?olông bông hết tuần này thôi? rồi, phải làm được,?bây giờ lơ đễnh là sẽ hỏng hết, lại bung bét ?.và lại bắt đầu từ đầu?Lại thay đổi?Nghĩ đến chuyện phải thay đổi nghĩa là đã cảm thấy hành động của bản thân mình không thực sự phù hợp với những gì mình nghĩ và không phù hợp với môi trường nữa? Còn tự dưng nhận ra là mình thay đổi rồi, nghĩa là?chỉ là?mình bị ảnh hưởng thôi?Còn thực ra chẳng có rì mới mẻ cả?
    Mai bố lại đi công tác, chậc, ba mẹ con ở nhà?.Nhiều rồi cũng quen?Lại những bữa cơm, ngày nào cũng thế?Về muộn thì áy náy, về sớm thì?chẳng biết làm gì hơn, chân tay thừa thãi?Cũng áy náy?Cứ như thế này, chẳng hết điên được?
    ?oĐể cụ thể bầu trời, những đám mây mọc ra từ phía cuối. Để cụ thể kon đường, những hàng cây xanh ngắt mới chen. Để cụ thể yêu em, ta không cần phải làm gì nhọc sức hơn một vì sao. Thở dài và chớp tắt. Để cụ thể hôm nay, tôi đạp xe suốt những ngày dài cùng mơ mộng thầm kín. Tôi tạm hiểu một ngày như những vòm cây vừa chia đôi. Nửa cho tôi và nửa cho những niềm hi vọng??
  4. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    chán quá , mình lại ... lại quên .. lại quên mất , bắt đầu lại vậy .
    có cái còn kg bắt đầu lại đc :( củng tại quên ...
  5. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    chán quá , mình lại ... lại quên .. lại quên mất , bắt đầu lại vậy .
    có cái còn kg bắt đầu lại đc :( củng tại quên ...
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7. Chiều bước ra khỏi nhà đoán chắc u ám thế này thể nào cũng mưa... Hợ, thế mà trời đẹp...Gió....lá....Thắc mắc "chẳng biết mọi năm có thế này không, hay là mình đã chẳng để ý...." Đến cái đứa ít lãng mạn nhất cũng chẳng muốn về nhà...Uh, mấy hôm nay mình cũng chẳng cảm thấy gì nữa....Mắc bệnh nhìn lâu vào một chỗ, chúng nó bảo bị lơ đễnh, "phản xạ chậm", còn mình đọc truyện xong thấy giống như là "té giếng" hay "đu dây điện" gì đấy.
    Uh thì bây giờ đang thấy thanh thản nhất, nhưng tinh thần có thể xuống dốc bất cứ lúc nào với bất cứ một lí do nào, và rồi mình không thể tự kéo mình ra được...
    Đọc sổ....muốn viết nhiều, vì hình như là chẳng có thời gian ngay cả chỉ để nói chuyện....Mình chẳng quá bận, nhưng lại không sắp xếp thời gian tử tế được, cứ hẹn, rồi lại quên, lại lười....Oạp, cũng chỉ còn việc viết sổ là .....Bây giờ, càng những điều mình không muốn, không đồng ý thì càng không nói được, lúc nào cũng cảm giác mình sai.....và nói thì....ảnh hưởng đến mọi người, và không muốn thế......Nhưng không nói thì.....sẽ có lúc có người......"bất ngờ"......Mình cứ thế này, khó chịu với mình quá.....
    ".....05/12/02....Các bà nghe thử nhé : 1 cái niên luận Npháp 1 15 trang- Những người khốn khổ tome 1, CNXH 8 câu to 20 câu nhỏ, Tâm lý 30 lý thuyết 7 bài tập, Excel lí thuyết 50 trang, Địa khoảng 25 trang toàn fờ ran xe, 2 cái CLB tiếng, hợ và tôi có 2 tuần, vừa ôn vừa đi học bình thường. Đấy là còn một lố đọc hiểu và viết cho thực hành tiếng và Họa thì phải tập vẽ. Giá mà điên lên được , cái chính là trong tất cả những thứ đó tôi chẳng có hứng làm cái rì cả. Ai cũng phải học thi mà sao tôi cứ thấy mình khổ sở thế nào é. Lại còn mất cái chìa khoá tủ đựng đồ linh tinh nữa. Xui xẻo, bao giờ mới có lúc để mấy kon tụ tập quậy phá giải xui nhỉ, thôi cố chờ đến 25 hay 31/12 vậy...Wait wait wait, trên đời này tôi ghét nhất là waiting!!!!!!!! "
    ....
    "24/12/02...Năm nay nhiều chuyện...Có những lúc chẳng biết phải làm gì...muốn thay đổi...muốn làm lại...Uh, bọn mình lớn rồi, khác trước.....nhưng dù có thế nào thì vẫn là Dami....."
    "25/12/02...Và kế hoạch đổ bể....Tối 24 chỉ có 2 đứa nằm chỏng chơ nghe nhạc...Đợi chờ mãi để rồi lại không được như ý....Thế nào cũng phải bù lại....."
    "31/12/02...Chẳng biết giờ này hai bà đang làm gì. Thế là năm mới rùi đó. Ê, lớn rồi các bà ơi, lớn thật rồi........."
    ......
    "15/03/03....Được 2 tháng rồi nhỉ...Vẫn chưa đâu vào đâu cả....Nhìn loa kèn đầy đường lại nhớ SN Ru...Mọi năm đến lúc đó mới có nhiều, vì Sn bà thể nào chẳng có một lọ, bà bảo tôi thế mà....Hồi ở nhà cũ mẹ cũng hay mua cắm, bây giờ thì...Hôm ở nhà bác nhìn thấy cái cây loa kèn đỏ, tự dưng đờ đẫn như là.....hợ hợ...Cả nhà bác chẳng ai quan tâm thì nó lại ra nhiều hoa như thế, còn nhà tôi thì , chăm lo cho nó rồi ra hoa được có một năm ...Hồi lớp 9, nhớ có đứa còn ép cả bông vào lưu bút hồi chuẩn bị thi tốt nghiệp, bùn cười thật, thế mà bây giờ lại là tháng 3.....5 năm và tháng 3 năm nào cũng..."
    .....Tối nay tự dưng nhớ mấy bà quá.....Chắc là "nhàn cư vi bất thiện"......Tự dưng lại muốn post mấy cái này, giá mà giá mà....Cảm giác sống với mọi người mà bất cứ việc gì cũng rõ ràng....thoải mái hơn bao nhiêu...Tôi bây giờ không thế được nữa...Tôi đã cố ép mình như thế, phải như thế....Uh thì chẳng lo ai trách mình nữa....Uh thì không hối hận, nhưng thực sự là không thích mình thế này......không thích một tẹo nào... Đôi khi tôi mệt mỏi, chẳng biết rủ ai hét ầm lên, lượn lẹo vòng quanh...Giá mà....thời gian nhiều hơn......giá mà......mọi thứ...khác...Các bà nhỉ...Hôm nào tôi phải lấy lại quyển "gia phả"....
    Mai chủ nhật, oạp, tớ đã lên kế hoạch đẩy đủ rùi, bây giờ ngủ ngon để mai làm việc công ích thôi, rồi cắt tóc, thay đổi té....Un nouveau commencement ....Hi vọng tuần sau trời đẹp (cho dù có phải kiểm tra điều kiện mấy môn đi nữa)...Hi vọng hi vọng.....
    Có những bài hát cảm giác như là nghe từ lâu lắm rồi ..... "Tôi như kon kiến xanh trên giậu bìm leo một hôm hỏi giếng sâu bầu trời như thế nào. Tôi như giấc mơ riêng lạc vào cơn gió hỏi đường về trên nếp mắt. Thế nào là một ngày thức dậy?....Bây giờ là mùa đông rồi nên thu sau đứng đợi trong lớp vỏ rêu khô....."
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter and sing for the tears....
    Sing with me if it's just for today
    Maybe tomorrow the good lord will take you away....
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7. Chiều bước ra khỏi nhà đoán chắc u ám thế này thể nào cũng mưa... Hợ, thế mà trời đẹp...Gió....lá....Thắc mắc "chẳng biết mọi năm có thế này không, hay là mình đã chẳng để ý...." Đến cái đứa ít lãng mạn nhất cũng chẳng muốn về nhà...Uh, mấy hôm nay mình cũng chẳng cảm thấy gì nữa....Mắc bệnh nhìn lâu vào một chỗ, chúng nó bảo bị lơ đễnh, "phản xạ chậm", còn mình đọc truyện xong thấy giống như là "té giếng" hay "đu dây điện" gì đấy.
    Uh thì bây giờ đang thấy thanh thản nhất, nhưng tinh thần có thể xuống dốc bất cứ lúc nào với bất cứ một lí do nào, và rồi mình không thể tự kéo mình ra được...
    Đọc sổ....muốn viết nhiều, vì hình như là chẳng có thời gian ngay cả chỉ để nói chuyện....Mình chẳng quá bận, nhưng lại không sắp xếp thời gian tử tế được, cứ hẹn, rồi lại quên, lại lười....Oạp, cũng chỉ còn việc viết sổ là .....Bây giờ, càng những điều mình không muốn, không đồng ý thì càng không nói được, lúc nào cũng cảm giác mình sai.....và nói thì....ảnh hưởng đến mọi người, và không muốn thế......Nhưng không nói thì.....sẽ có lúc có người......"bất ngờ"......Mình cứ thế này, khó chịu với mình quá.....
    ".....05/12/02....Các bà nghe thử nhé : 1 cái niên luận Npháp 1 15 trang- Những người khốn khổ tome 1, CNXH 8 câu to 20 câu nhỏ, Tâm lý 30 lý thuyết 7 bài tập, Excel lí thuyết 50 trang, Địa khoảng 25 trang toàn fờ ran xe, 2 cái CLB tiếng, hợ và tôi có 2 tuần, vừa ôn vừa đi học bình thường. Đấy là còn một lố đọc hiểu và viết cho thực hành tiếng và Họa thì phải tập vẽ. Giá mà điên lên được , cái chính là trong tất cả những thứ đó tôi chẳng có hứng làm cái rì cả. Ai cũng phải học thi mà sao tôi cứ thấy mình khổ sở thế nào é. Lại còn mất cái chìa khoá tủ đựng đồ linh tinh nữa. Xui xẻo, bao giờ mới có lúc để mấy kon tụ tập quậy phá giải xui nhỉ, thôi cố chờ đến 25 hay 31/12 vậy...Wait wait wait, trên đời này tôi ghét nhất là waiting!!!!!!!! "
    ....
    "24/12/02...Năm nay nhiều chuyện...Có những lúc chẳng biết phải làm gì...muốn thay đổi...muốn làm lại...Uh, bọn mình lớn rồi, khác trước.....nhưng dù có thế nào thì vẫn là Dami....."
    "25/12/02...Và kế hoạch đổ bể....Tối 24 chỉ có 2 đứa nằm chỏng chơ nghe nhạc...Đợi chờ mãi để rồi lại không được như ý....Thế nào cũng phải bù lại....."
    "31/12/02...Chẳng biết giờ này hai bà đang làm gì. Thế là năm mới rùi đó. Ê, lớn rồi các bà ơi, lớn thật rồi........."
    ......
    "15/03/03....Được 2 tháng rồi nhỉ...Vẫn chưa đâu vào đâu cả....Nhìn loa kèn đầy đường lại nhớ SN Ru...Mọi năm đến lúc đó mới có nhiều, vì Sn bà thể nào chẳng có một lọ, bà bảo tôi thế mà....Hồi ở nhà cũ mẹ cũng hay mua cắm, bây giờ thì...Hôm ở nhà bác nhìn thấy cái cây loa kèn đỏ, tự dưng đờ đẫn như là.....hợ hợ...Cả nhà bác chẳng ai quan tâm thì nó lại ra nhiều hoa như thế, còn nhà tôi thì , chăm lo cho nó rồi ra hoa được có một năm ...Hồi lớp 9, nhớ có đứa còn ép cả bông vào lưu bút hồi chuẩn bị thi tốt nghiệp, bùn cười thật, thế mà bây giờ lại là tháng 3.....5 năm và tháng 3 năm nào cũng..."
    .....Tối nay tự dưng nhớ mấy bà quá.....Chắc là "nhàn cư vi bất thiện"......Tự dưng lại muốn post mấy cái này, giá mà giá mà....Cảm giác sống với mọi người mà bất cứ việc gì cũng rõ ràng....thoải mái hơn bao nhiêu...Tôi bây giờ không thế được nữa...Tôi đã cố ép mình như thế, phải như thế....Uh thì chẳng lo ai trách mình nữa....Uh thì không hối hận, nhưng thực sự là không thích mình thế này......không thích một tẹo nào... Đôi khi tôi mệt mỏi, chẳng biết rủ ai hét ầm lên, lượn lẹo vòng quanh...Giá mà....thời gian nhiều hơn......giá mà......mọi thứ...khác...Các bà nhỉ...Hôm nào tôi phải lấy lại quyển "gia phả"....
    Mai chủ nhật, oạp, tớ đã lên kế hoạch đẩy đủ rùi, bây giờ ngủ ngon để mai làm việc công ích thôi, rồi cắt tóc, thay đổi té....Un nouveau commencement ....Hi vọng tuần sau trời đẹp (cho dù có phải kiểm tra điều kiện mấy môn đi nữa)...Hi vọng hi vọng.....
    Có những bài hát cảm giác như là nghe từ lâu lắm rồi ..... "Tôi như kon kiến xanh trên giậu bìm leo một hôm hỏi giếng sâu bầu trời như thế nào. Tôi như giấc mơ riêng lạc vào cơn gió hỏi đường về trên nếp mắt. Thế nào là một ngày thức dậy?....Bây giờ là mùa đông rồi nên thu sau đứng đợi trong lớp vỏ rêu khô....."
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter and sing for the tears....
    Sing with me if it's just for today
    Maybe tomorrow the good lord will take you away....
  8. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    15/03/03
    11h xách xe ra khỏi nhà... Trời vừa nắng vừa mưa... Chỉ nhè nhè thôi, vài giọt rớt xuống thôi nhưng người ta cũng chẳng thể gọi là "1 ngày nắng đẹp" được. Ra đến QT đã là 12h. 1 lố đứng đợi. Tự dưng thấy vui vui, đúng là "đôi khi sự thật lại không như ta tưởng". Sân bay lần này ko có "bụi" nữa... Uh, dù sao thì SG cũng ko làm ta có cảm giác xa lắc lơ chẳng chạm tay vào được... Đứng ngoài... nhìn mọi người dần dần đi vào trong... hun hút... va li to nhỏ... những cái vẫy tay xa dần... những cái siết vội... những giọt nước mắt... Tự dưng thấy hụt hẫng thế...
    Lại nhớ hôm nọ XF đã nói : uh, rồi thì những đứa hay chơi với nhau thì đi hết... còn lại vài đứa... mà thôi, dù sao cũng làm cho những đứa ở lại thấy thân thiết hơn... vì bất cứ lúc nào cũng có thể xa người mình yêu quí...
    Nhìn thấy "..." ngồi đấy. Cứ ngồi vậy thôi. Chỉ muốn ra bên cạnh... Nhưng cuối cùng lại ko làm thế... Sợ mình sẽ chẳng biết nói gì cả. Đừng nói với tớ là không sao cả... Dù sao cũng chơi thân với nhau lâu rồi mà...
    Về đến trường đã 4h. Mặc kệ mọi người hát hò ầm ĩ... Ra lan can... gió nhiều quá...Lá phủ đầy góc sân. Lạnh lạnh... Tự dưng thấy nghèn nghẹn... Tự dưng chỉ muốn hét to lên... Tu me manques... tu sais!!!
    16/03/03
    Sáng sớm tỉnh dậy đã nghe tiếng chim hót líu ríu... tiếng lá cây đập vào nhau nhè nhẹ... thấy nắng tràn vào cửa sổ... Muốn nghe nhạc thế..."Lúc bên anh, bên anh cớ sao lại quên. Chẳng biết yêu anh nhiều hơn nữa, nếu đã biết hạnh phúc trong tầm tay, những gì hằng ngày ta có..." Cái đĩa này... càng nghe càng thấy da diết...
    Nhận được cái Soupcat. Bà cứ nhớ tôi đấy Dạo này tôi điên điên... Chẳng tập trung vào được cái gì cả... Còn cái travail... còn plan civil, plan grammaire, còn KT điều kiện, còn cả tiếng Trung nữa...thế mà đầu óc thì cứ lung tung... Bao h nó hết thì sẽ tự hết, chứ tôi cũng ko thể bảo mình là "phải tập trung", "phải tập trung" được. Hi vọng cái 19/03 này sẽ làm mình thấy nhẹ nhõm hơn...
    Hé, nắng đẹp thật... "Hát theo người đi trên phố... niềm vui nơi cuối phố"
    I never knew, if I could believe in you
    ... But U gave me your love
    & U said I'm the one
    U want for the rest of
    your life
    ... I was afraid
    It was all a masquerade
    That I was only a plaything
    & U would leave me behind
    But now I feel so secure...
    by your side...
    ...........................​
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    15/03/03
    11h xách xe ra khỏi nhà... Trời vừa nắng vừa mưa... Chỉ nhè nhè thôi, vài giọt rớt xuống thôi nhưng người ta cũng chẳng thể gọi là "1 ngày nắng đẹp" được. Ra đến QT đã là 12h. 1 lố đứng đợi. Tự dưng thấy vui vui, đúng là "đôi khi sự thật lại không như ta tưởng". Sân bay lần này ko có "bụi" nữa... Uh, dù sao thì SG cũng ko làm ta có cảm giác xa lắc lơ chẳng chạm tay vào được... Đứng ngoài... nhìn mọi người dần dần đi vào trong... hun hút... va li to nhỏ... những cái vẫy tay xa dần... những cái siết vội... những giọt nước mắt... Tự dưng thấy hụt hẫng thế...
    Lại nhớ hôm nọ XF đã nói : uh, rồi thì những đứa hay chơi với nhau thì đi hết... còn lại vài đứa... mà thôi, dù sao cũng làm cho những đứa ở lại thấy thân thiết hơn... vì bất cứ lúc nào cũng có thể xa người mình yêu quí...
    Nhìn thấy "..." ngồi đấy. Cứ ngồi vậy thôi. Chỉ muốn ra bên cạnh... Nhưng cuối cùng lại ko làm thế... Sợ mình sẽ chẳng biết nói gì cả. Đừng nói với tớ là không sao cả... Dù sao cũng chơi thân với nhau lâu rồi mà...
    Về đến trường đã 4h. Mặc kệ mọi người hát hò ầm ĩ... Ra lan can... gió nhiều quá...Lá phủ đầy góc sân. Lạnh lạnh... Tự dưng thấy nghèn nghẹn... Tự dưng chỉ muốn hét to lên... Tu me manques... tu sais!!!
    16/03/03
    Sáng sớm tỉnh dậy đã nghe tiếng chim hót líu ríu... tiếng lá cây đập vào nhau nhè nhẹ... thấy nắng tràn vào cửa sổ... Muốn nghe nhạc thế..."Lúc bên anh, bên anh cớ sao lại quên. Chẳng biết yêu anh nhiều hơn nữa, nếu đã biết hạnh phúc trong tầm tay, những gì hằng ngày ta có..." Cái đĩa này... càng nghe càng thấy da diết...
    Nhận được cái Soupcat. Bà cứ nhớ tôi đấy Dạo này tôi điên điên... Chẳng tập trung vào được cái gì cả... Còn cái travail... còn plan civil, plan grammaire, còn KT điều kiện, còn cả tiếng Trung nữa...thế mà đầu óc thì cứ lung tung... Bao h nó hết thì sẽ tự hết, chứ tôi cũng ko thể bảo mình là "phải tập trung", "phải tập trung" được. Hi vọng cái 19/03 này sẽ làm mình thấy nhẹ nhõm hơn...
    Hé, nắng đẹp thật... "Hát theo người đi trên phố... niềm vui nơi cuối phố"
    I never knew, if I could believe in you
    ... But U gave me your love
    & U said I'm the one
    U want for the rest of
    your life
    ... I was afraid
    It was all a masquerade
    That I was only a plaything
    & U would leave me behind
    But now I feel so secure...
    by your side...
    ...........................​
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chẳng làm được rì....phù, nhưng....biết tuần sau mình phải thế nào rùi...
    It's been so long since we took the time
    to share words from deep inside us
    We're in our own world spinning our wheels
    but you know how I feel
    ......................
    I'm gonna love you til the end
    I'm gonna be your very true friend
    I wanna share your ups and downs
    I'm gonna be around .......
    When you're alone and I'm away
    don't be sad don't be afraid
    I'm gonna turn my thoughts to you
    like I always do ......
    I'm gonna love you til the end
    I'm gonna be your very true friend...

    Catch you when you fall
    Hold you when you're down
    Sharing every moment
    I wanna show you all I do
    I believe I've found a miracle in you
    I'm gonna love you til the end
    I'm gonna be your very true friend.....

    hic, nhớ bọn ấy nhìu....

Chia sẻ trang này