1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buidem

    buidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dao nay thay nho' nho' ai do.!!Ko biet nua..met that..Chang nhu xua,da coi chuyen tinh cam do hoi la vo van,da lang quen no tu lau nhung ko hieu sao doi luc hnh nhu mem long..!!!So cam giac de cho ai do hy vong...So qua..!!!So lam kho nhieu nguoi..Phu`...!Nghi linh tinh qua..Dien roi...
  2. buidem

    buidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Áp lực...áp lực..phù..!!! Sao nhiều thế..Mình đã biết là sẽ có nhưng đến hơi lâu...Cảm xúc lẩn lộn nhiều thứ..Hơi mệt mỏi..!!!
    Bế tắc..!!!..Anh nói:" Em vẫn chưa có bản lĩnh lắm..!!.."..Chẳng biết la thật hay la kích động mính nữa...Giờ chẳng muốn nghĩ nhiều...
    Hic..hic..Năm nào cũng thế,cứ đến ngày này lại buồn...chưa năm nao khác hơn...!!!....Hình như là bẩy hay tám năm rồi thì fải..Lại thêm 1 áp lực nữa..Trời..!!!..Sao nhiều thế..?????????

  3. buidem

    buidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Áp lực...áp lực..phù..!!! Sao nhiều thế..Mình đã biết là sẽ có nhưng đến hơi lâu...Cảm xúc lẩn lộn nhiều thứ..Hơi mệt mỏi..!!!
    Bế tắc..!!!..Anh nói:" Em vẫn chưa có bản lĩnh lắm..!!.."..Chẳng biết la thật hay la kích động mính nữa...Giờ chẳng muốn nghĩ nhiều...
    Hic..hic..Năm nào cũng thế,cứ đến ngày này lại buồn...chưa năm nao khác hơn...!!!....Hình như là bẩy hay tám năm rồi thì fải..Lại thêm 1 áp lực nữa..Trời..!!!..Sao nhiều thế..?????????

  4. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 25/03. Hôm qua là 24/03. Vui nhiều ko?
    Có rất nhiều việc phải làm. Có một việc ko bắt buộc phải làm. Đã nghĩ sẽ ko cần thiết. Nhưng cuối cùng vẫn làm. Mình mà lị. Ko thay đổi. Ko thích nói chữ mãi mãi. Chỉ theo cách khác mà thôi. Chúc có nhiều niềm vui. Chỉ vậy thôi
    Bon Anniversaire !!!
    ****************
    Can I make it through the rain?

  5. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 25/03. Hôm qua là 24/03. Vui nhiều ko?
    Có rất nhiều việc phải làm. Có một việc ko bắt buộc phải làm. Đã nghĩ sẽ ko cần thiết. Nhưng cuối cùng vẫn làm. Mình mà lị. Ko thay đổi. Ko thích nói chữ mãi mãi. Chỉ theo cách khác mà thôi. Chúc có nhiều niềm vui. Chỉ vậy thôi
    Bon Anniversaire !!!
    ****************
    Can I make it through the rain?

  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm nay thấy vui hơn mọi khi một chút, muốn viết nhiều nhiều...Hôm qua 24, ùm, thói quen mỗi tháng viết cho mình vài dòng vào cái ngày này cũng đang bị bỏ rơi, mình bận ....hay có quá nhiều thứ muốn viết mà khuôn khổ một cái card nhỏ nhỏ không chịu nổi nữa? Tháng trước, tháng trước nữa đã chẳng viết dòng nào, và hôm qua cũng không viết....Ngay cả lời hứa với bản thân cũng chẳng thực hiện được thì làm sao hứa với ai nữa....? Ùm, tháng sau là tròn 5 năm...Nhanh, mà cũng chẳng có rì....
    Dạo này đi ngủ sớm, mệt mỏi, mẹ nói "sống lôn xộn, không sắp xếp gì cả", hình như thế....Mấy hôm trước thức trắng, rồi bây giờ lại ngủ suốt. Đi học về lại ôm cái máy, tối quanh quẩn với nihongo, hờ, và cái điện thoại, hết....Chẳng biết làm rì hơn, không làm bài tập mấy giờ này được, chẳng hiểu...
    Hôm nay đi học về thấy loa kèn đã nở một nửa rồi, chỉ nóng lên một tẹo thôi là y như rằng....Hùm, đằng nào cũng phải nở, và nở nhìn cũng đẹp hơn cơ mà...Mẹ thích loa kèn, nhưng hồng vàng thì không...Hôm qua ở lớp tự dưng có đứa hỏi "bà mua hoa làm gì?", ", chẳng biết....", chẳng biết trả lời thế nào thật...Đổ lỗi cho câu hỏi vậy, chẳng ai hỏi thế cả thì phải....
    Cô giáo bị accident, không quí cô lắm, nhưng vẫn thấy cô khổ khổ sao đó, cái dáng lúc nào cũng tất bật kiểu penguin, mặt thì cũng hơi khó khăn, bao giờ cũng bắt học nhiều nhưng cũng hay để cho lớp mình câu giờ ........thế mà từ đầu năm tới giờ 2 lần phải nghỉ dạy vì accident de moto hợ hợ...Hom nay học có vẻ cungnhẽ nhàng hơn thật, nhưng chắc là cả lớp sẽ đến thăm Mme é....
    Hôm nay đã kiên quyết không onl vì có lẽ như thế thì sẽ vui hơn, nhưng rốt cuộc thì vẫn ngồi đây và gõ một đống thế này......Chẳng biết mình đã hi vọng rì, và đã có thất vọng không?
    Hợ, mà cái bói ngày có lẽ đúng, "nhận được thư của người đi xa", ùm, vui, còn cái 200 thì hình như cũng đúng...Thôi, hì, don't care, mai được nghỉ mà chưa đứa nào lên kế hoạch rì cả ngoải chuyện ôm cái video về nhà mình để chuẩn bị câu hỏi (ghét vật), dụ dỗ chúng nó vòng quanh tí vậy . Tuần này chắc qua nhanh thôi, cuối tuần sẽ....Phù, sắp xếp lại thôi......
    Chẳng biết mấy hôm nay còn cây nào có hoa không, hi vọng hi vọng....
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Mabye tomorrow the good Lord will take u away....
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm nay thấy vui hơn mọi khi một chút, muốn viết nhiều nhiều...Hôm qua 24, ùm, thói quen mỗi tháng viết cho mình vài dòng vào cái ngày này cũng đang bị bỏ rơi, mình bận ....hay có quá nhiều thứ muốn viết mà khuôn khổ một cái card nhỏ nhỏ không chịu nổi nữa? Tháng trước, tháng trước nữa đã chẳng viết dòng nào, và hôm qua cũng không viết....Ngay cả lời hứa với bản thân cũng chẳng thực hiện được thì làm sao hứa với ai nữa....? Ùm, tháng sau là tròn 5 năm...Nhanh, mà cũng chẳng có rì....
    Dạo này đi ngủ sớm, mệt mỏi, mẹ nói "sống lôn xộn, không sắp xếp gì cả", hình như thế....Mấy hôm trước thức trắng, rồi bây giờ lại ngủ suốt. Đi học về lại ôm cái máy, tối quanh quẩn với nihongo, hờ, và cái điện thoại, hết....Chẳng biết làm rì hơn, không làm bài tập mấy giờ này được, chẳng hiểu...
    Hôm nay đi học về thấy loa kèn đã nở một nửa rồi, chỉ nóng lên một tẹo thôi là y như rằng....Hùm, đằng nào cũng phải nở, và nở nhìn cũng đẹp hơn cơ mà...Mẹ thích loa kèn, nhưng hồng vàng thì không...Hôm qua ở lớp tự dưng có đứa hỏi "bà mua hoa làm gì?", ", chẳng biết....", chẳng biết trả lời thế nào thật...Đổ lỗi cho câu hỏi vậy, chẳng ai hỏi thế cả thì phải....
    Cô giáo bị accident, không quí cô lắm, nhưng vẫn thấy cô khổ khổ sao đó, cái dáng lúc nào cũng tất bật kiểu penguin, mặt thì cũng hơi khó khăn, bao giờ cũng bắt học nhiều nhưng cũng hay để cho lớp mình câu giờ ........thế mà từ đầu năm tới giờ 2 lần phải nghỉ dạy vì accident de moto hợ hợ...Hom nay học có vẻ cungnhẽ nhàng hơn thật, nhưng chắc là cả lớp sẽ đến thăm Mme é....
    Hôm nay đã kiên quyết không onl vì có lẽ như thế thì sẽ vui hơn, nhưng rốt cuộc thì vẫn ngồi đây và gõ một đống thế này......Chẳng biết mình đã hi vọng rì, và đã có thất vọng không?
    Hợ, mà cái bói ngày có lẽ đúng, "nhận được thư của người đi xa", ùm, vui, còn cái 200 thì hình như cũng đúng...Thôi, hì, don't care, mai được nghỉ mà chưa đứa nào lên kế hoạch rì cả ngoải chuyện ôm cái video về nhà mình để chuẩn bị câu hỏi (ghét vật), dụ dỗ chúng nó vòng quanh tí vậy . Tuần này chắc qua nhanh thôi, cuối tuần sẽ....Phù, sắp xếp lại thôi......
    Chẳng biết mấy hôm nay còn cây nào có hoa không, hi vọng hi vọng....
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Mabye tomorrow the good Lord will take u away....
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hợ, nghĩ đi nghĩ lại thì lâu lắm mới có một ngày mình thấy tự do thế này. Hùm, có lẽ là bỏ bớt cái plan ngữ pháp đi, rùi bỏ một số thứ nữa, mai lại được nghỉ nên đâm ra thế này... Không dám view online charge nên chẳng biết tình hình cái thuê bao thế nào nữa, ông anh mà phát hiện chắc cạo đầu quá ...Hic, thế mà giờ này lại thế này.....
    Tối qua kon bạn, hình như là một tuần không gặp nó, cũng là lâu lâu rùi, nhận ra nhiều thứ, dù sao thì nó vẫn là đứa.....nhất....Nói chuyện chẳng nhiều, nhưng tự dưng thấy thanh thản hơn....Giống hai bà cụ, he he. Cũng lớn rùi, nhỉ?
    Biết là mọi thứ rồi sẽ khác, nhưng từ từ thôi...không thì lại "the paper is not enough" hic (câu này dùng cho mọi trường hợp nhá )... Tôi cũng sẽ không lăn tăn rì nữa đâu ......
    Ùi, thôi, đi ngủ, chẳng biết bạn rì có nhớ không, cũng khá lâu rùi đấy nhỉ...."đi ngủ sớm để mai lại là một ngày đẹp trời........ "
    A vacation in a foreign land
    Uncle Sam does the best he can
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    Now you remember what the draftsman said
    Nothing to do all day but stay in bed
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    You be the hero of the neighborhood
    Nobody knows that you left for good
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    Smiling faces as you wait to land
    But once you get there no one gives a damn
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    Hand grenades flying over your head
    Missiles flying over your head
    If you want *****rvive get out of bed
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    Shots ring out in the dad of night
    The sergeant calls (stand up and fight)
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    You've got your orders better shoot on sight
    Your finger's on the trigger
    But it don't seem right
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    Night is falling and you just can't see
    Is this illusion or reality
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now

  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hợ, nghĩ đi nghĩ lại thì lâu lắm mới có một ngày mình thấy tự do thế này. Hùm, có lẽ là bỏ bớt cái plan ngữ pháp đi, rùi bỏ một số thứ nữa, mai lại được nghỉ nên đâm ra thế này... Không dám view online charge nên chẳng biết tình hình cái thuê bao thế nào nữa, ông anh mà phát hiện chắc cạo đầu quá ...Hic, thế mà giờ này lại thế này.....
    Tối qua kon bạn, hình như là một tuần không gặp nó, cũng là lâu lâu rùi, nhận ra nhiều thứ, dù sao thì nó vẫn là đứa.....nhất....Nói chuyện chẳng nhiều, nhưng tự dưng thấy thanh thản hơn....Giống hai bà cụ, he he. Cũng lớn rùi, nhỉ?
    Biết là mọi thứ rồi sẽ khác, nhưng từ từ thôi...không thì lại "the paper is not enough" hic (câu này dùng cho mọi trường hợp nhá )... Tôi cũng sẽ không lăn tăn rì nữa đâu ......
    Ùi, thôi, đi ngủ, chẳng biết bạn rì có nhớ không, cũng khá lâu rùi đấy nhỉ...."đi ngủ sớm để mai lại là một ngày đẹp trời........ "
    A vacation in a foreign land
    Uncle Sam does the best he can
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    Now you remember what the draftsman said
    Nothing to do all day but stay in bed
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    You be the hero of the neighborhood
    Nobody knows that you left for good
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    Smiling faces as you wait to land
    But once you get there no one gives a damn
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    Hand grenades flying over your head
    Missiles flying over your head
    If you want *****rvive get out of bed
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    Shots ring out in the dad of night
    The sergeant calls (stand up and fight)
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    You've got your orders better shoot on sight
    Your finger's on the trigger
    But it don't seem right
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    Night is falling and you just can't see
    Is this illusion or reality
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now
    You're in the army now
    Oh, oh, you're in the army now

  10. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xứng đáng được bằng khen, ít ra là làm trọn vẹn kế hoạch trước 00h ngày hôm trước. Cố làm mọi thứ xong xuôi để tới 12h online xem xem có gì mới mẻ ko. À, thực ra lúc bật lên mới nghĩ... còn lúc trước chỉ là... lại thói quen. Sao cái máy của mình nó tự dưng lại rùa bò thế nhỉ. Lạy mày đừng có cứng đơ cho niềm vui ngày hôm nay của tao được trọn vẹn. Nhìn thấy cũng hơi .. một tẹo nhưng nhưng hình như nó phai nhạt tới mức ko run run, hồi hộp, hay để "sau cùng" nữa. Tất cả bình thường và bình thường. Đúng là thời gian làm thay đổi tất cả. Đúng là "nhớ như thế nào và nhớ đến bao giờ". Biết ngay lại là những ..lines như thế, he he mà thực ra nó cũng chỉ có như thế. Lướt qua thôi, chả dám soi xét, ngẫm nghĩ, nghỉ ngợi như hồi trước. Calm down. Tự dưng thấy thanh thản vì điều đó. Hôm đó đỗ đèn đỏ cạnh hàng hoa cũng mua một bó. Tự dưng thấy trùng hợp. Lúc đó ko hề nghĩ gì cả. Mua xong ko hiểu một cái bánh ga tô nữa ko cho trọn bộ. Thế thì gọi là điên ko thuốc chữa. Loăng qua loăng quăng buổi trưa y như rằng về là phải uống thuốc rồi ngủ tít cho cả ngày. Bây giờ ko thích kiểu bỏ nhà đi lang thang thế nữa. "you remember mine but I dont remember yous", could u tell me? Ôi, có cần phải trả ơn kiểu đó ko? Thế đấy, hay ko chịu đc. Thậm chí "I remebered..." hị hị, lại bắt đầu kể công, lại kéo mọi thứ về thì khổ. Ngày mai ko hiểu bọn nó còn nhắc lại chuyện năm ngoai hay ko. chỉ khổ gặp toàn đứa nhớ dai. Toàn những đứa "thâm độc" hỏi bụp luôn thế thì bố thằng tây thằng tàu nào nó chối đc. Mà cũng bất cẩn lắm cơ. Ko hiểu vài đứa phản ứng ra sao. Mà cái igì cũng looming.... Sợ ngày thứ 3 phát khiếp, lúc nào đến thứ hai cũng tưởng tượng ra... hí, hay chắc hôm nay chuẩn bị tinh thần cho nó kinh khủng quá nên tự dưng hôm nay thấy mức độ nhẹ nhàng dễ sợ. (xì, nói ra thế lần sau chết tươi giờ). promenade dans les bois" đang thử xem sao.
    UH thôi, "đi ngủ sớm để ngày mai trời đẹp". Cầu mong mai lạnh vừa, mặc 1 cái áo quay phim cho đẹp
    ****************
    Can I make it through the rain?

Chia sẻ trang này