1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xứng đáng được bằng khen, ít ra là làm trọn vẹn kế hoạch trước 00h ngày hôm trước. Cố làm mọi thứ xong xuôi để tới 12h online xem xem có gì mới mẻ ko. À, thực ra lúc bật lên mới nghĩ... còn lúc trước chỉ là... lại thói quen. Sao cái máy của mình nó tự dưng lại rùa bò thế nhỉ. Lạy mày đừng có cứng đơ cho niềm vui ngày hôm nay của tao được trọn vẹn. Nhìn thấy cũng hơi .. một tẹo nhưng nhưng hình như nó phai nhạt tới mức ko run run, hồi hộp, hay để "sau cùng" nữa. Tất cả bình thường và bình thường. Đúng là thời gian làm thay đổi tất cả. Đúng là "nhớ như thế nào và nhớ đến bao giờ". Biết ngay lại là những ..lines như thế, he he mà thực ra nó cũng chỉ có như thế. Lướt qua thôi, chả dám soi xét, ngẫm nghĩ, nghỉ ngợi như hồi trước. Calm down. Tự dưng thấy thanh thản vì điều đó. Hôm đó đỗ đèn đỏ cạnh hàng hoa cũng mua một bó. Tự dưng thấy trùng hợp. Lúc đó ko hề nghĩ gì cả. Mua xong ko hiểu một cái bánh ga tô nữa ko cho trọn bộ. Thế thì gọi là điên ko thuốc chữa. Loăng qua loăng quăng buổi trưa y như rằng về là phải uống thuốc rồi ngủ tít cho cả ngày. Bây giờ ko thích kiểu bỏ nhà đi lang thang thế nữa. "you remember mine but I dont remember yous", could u tell me? Ôi, có cần phải trả ơn kiểu đó ko? Thế đấy, hay ko chịu đc. Thậm chí "I remebered..." hị hị, lại bắt đầu kể công, lại kéo mọi thứ về thì khổ. Ngày mai ko hiểu bọn nó còn nhắc lại chuyện năm ngoai hay ko. chỉ khổ gặp toàn đứa nhớ dai. Toàn những đứa "thâm độc" hỏi bụp luôn thế thì bố thằng tây thằng tàu nào nó chối đc. Mà cũng bất cẩn lắm cơ. Ko hiểu vài đứa phản ứng ra sao. Mà cái igì cũng looming.... Sợ ngày thứ 3 phát khiếp, lúc nào đến thứ hai cũng tưởng tượng ra... hí, hay chắc hôm nay chuẩn bị tinh thần cho nó kinh khủng quá nên tự dưng hôm nay thấy mức độ nhẹ nhàng dễ sợ. (xì, nói ra thế lần sau chết tươi giờ). promenade dans les bois" đang thử xem sao.
    UH thôi, "đi ngủ sớm để ngày mai trời đẹp". Cầu mong mai lạnh vừa, mặc 1 cái áo quay phim cho đẹp
    ****************
    Can I make it through the rain?

  2. buidem

    buidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao đây khi moih thứ bế tắc chẳng có con đường nào mà mình có thể đi được...Mỗi lúc khó khăn như thế này lại chẳng có ai...Mình đã vấp 1 lần như thế này rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ...về mọi thứ..Tại sao những khó khăn của mình thì ko có ai ở bên để ít nhất là an ủi minh chứ..!!!!..Muốn khóc thật nhiều nhưng chẳng thể nào làm được..Mình mong đây là những giọt nước mắt muộn màng cuối cùng...sẽ chẳng bao giờ fải nói :"ân hận và hối tiếc.."..
    Thật ra mọi chuyện ko fải do mình..Mình cảm thấy đã cố gắng rất nhiều..Tại sao chứ..?Tại sao khi mình khó khăn mọi người ko giúp mình chứ..?..Họ cứ nghĩ mình ko nói gì là coi như xong..Hơi đau chút..nhưng ko hề gì..mình vẫn sẽ vượt qua như mọi khi thôi..mặc dù là ko có ai như mọi khi...Biết trách ai chứ..???..
    Mình cảm thấy năm nay đã trưởng thành rất nhiều..vậy mà..Chậc..kết quả thật tồi tệ..Mình ko biết thời gian tới đay liệu mình sẽ fải nói như thế nào voi những người thân của mình nữa..Thật sự mọi người cũng đã hy vọng ở mình nên mình mới có cơ hội như thế..vậy mà mình ko biết nắm bắt cơ hội ấy...Chậc..Minh vẫn biết rằng mình sẽ vượt qua được mà..Chỉ mong mọi người hãy cho mình thời gian..
    Xin ông trời hãy rủ lòng thương...Và mọi người hãy cho mình thời gian nếu ko..mình sẽ ...chết mất..
    Chẳng thể..chẳng thể...Mình sẽ cố gắng hết sức..!!!..Mong rằng..mong rằng..mọi người vẫn luon tin mình..!!!..
  3. buidem

    buidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao đây khi moih thứ bế tắc chẳng có con đường nào mà mình có thể đi được...Mỗi lúc khó khăn như thế này lại chẳng có ai...Mình đã vấp 1 lần như thế này rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ...về mọi thứ..Tại sao những khó khăn của mình thì ko có ai ở bên để ít nhất là an ủi minh chứ..!!!!..Muốn khóc thật nhiều nhưng chẳng thể nào làm được..Mình mong đây là những giọt nước mắt muộn màng cuối cùng...sẽ chẳng bao giờ fải nói :"ân hận và hối tiếc.."..
    Thật ra mọi chuyện ko fải do mình..Mình cảm thấy đã cố gắng rất nhiều..Tại sao chứ..?Tại sao khi mình khó khăn mọi người ko giúp mình chứ..?..Họ cứ nghĩ mình ko nói gì là coi như xong..Hơi đau chút..nhưng ko hề gì..mình vẫn sẽ vượt qua như mọi khi thôi..mặc dù là ko có ai như mọi khi...Biết trách ai chứ..???..
    Mình cảm thấy năm nay đã trưởng thành rất nhiều..vậy mà..Chậc..kết quả thật tồi tệ..Mình ko biết thời gian tới đay liệu mình sẽ fải nói như thế nào voi những người thân của mình nữa..Thật sự mọi người cũng đã hy vọng ở mình nên mình mới có cơ hội như thế..vậy mà mình ko biết nắm bắt cơ hội ấy...Chậc..Minh vẫn biết rằng mình sẽ vượt qua được mà..Chỉ mong mọi người hãy cho mình thời gian..
    Xin ông trời hãy rủ lòng thương...Và mọi người hãy cho mình thời gian nếu ko..mình sẽ ...chết mất..
    Chẳng thể..chẳng thể...Mình sẽ cố gắng hết sức..!!!..Mong rằng..mong rằng..mọi người vẫn luon tin mình..!!!..
  4. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Học mãi chẳng vào...Mình dở thật, từ trước tới giờ chỉ phải làm một việc học học học, vậy mà không xong...Lẽ ra, với tất cả những gì mình có, mình đã phải làm được nhiều điều hơn thế này...Chậc, lọ hoa nở hết rồi, nắng.
    Điều ít nhất mình phải làm để mọi người có thể tin mình là mình phải tin vào mọi người một cách không dè dặt, đề phòng....Ùm, thế mà đôi khi mình vẫn không dám tin, nghi ngờ này nọ... Nhiều lúc thì xung quanh lại có nhiều người, chẳng biết phải share với ai thì mới được, còn nhiều lúc lại muốn share lắm nhưng không kiếm được ai, ngồi viết viết lách lách như dở hơi....Mà mình cũng chẳng biết nữa....Hồi trước cũng có cố gắng nói nhiều, nhưng bây giờ không cố nữa, không phải vì không ai muốn hiểu, cũng không phải không quan tâm, mà hình như là mình khác...Chán mình. Hôm nay ở nhà cả ngày với mẹ, mà chẳng nói được câu nào tử tế, hờ...Ước gì không nói thì mẹ vẫn hiểu kon, ước gì kon là một thằng kon trai nữa của mẹ...Mình có vô tâm không nhỉ....
    Hình như thành thói quen rồi, khi buồn chỉ muốn mình im lăng, và mọi người hiểu mình, còn khi người khác buồn, lại chẳng muốn người ta im lặng một tẹo nào, cứ cảm giác mình vô dụng... Mà thôi, laisse béton, don't care nữa...Một buổi chiều vô dụng ngồi post bài.....
    Lát nữa lại được đi học, sẽ vui thôi
    Welcome to penguin village!
  5. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Học mãi chẳng vào...Mình dở thật, từ trước tới giờ chỉ phải làm một việc học học học, vậy mà không xong...Lẽ ra, với tất cả những gì mình có, mình đã phải làm được nhiều điều hơn thế này...Chậc, lọ hoa nở hết rồi, nắng.
    Điều ít nhất mình phải làm để mọi người có thể tin mình là mình phải tin vào mọi người một cách không dè dặt, đề phòng....Ùm, thế mà đôi khi mình vẫn không dám tin, nghi ngờ này nọ... Nhiều lúc thì xung quanh lại có nhiều người, chẳng biết phải share với ai thì mới được, còn nhiều lúc lại muốn share lắm nhưng không kiếm được ai, ngồi viết viết lách lách như dở hơi....Mà mình cũng chẳng biết nữa....Hồi trước cũng có cố gắng nói nhiều, nhưng bây giờ không cố nữa, không phải vì không ai muốn hiểu, cũng không phải không quan tâm, mà hình như là mình khác...Chán mình. Hôm nay ở nhà cả ngày với mẹ, mà chẳng nói được câu nào tử tế, hờ...Ước gì không nói thì mẹ vẫn hiểu kon, ước gì kon là một thằng kon trai nữa của mẹ...Mình có vô tâm không nhỉ....
    Hình như thành thói quen rồi, khi buồn chỉ muốn mình im lăng, và mọi người hiểu mình, còn khi người khác buồn, lại chẳng muốn người ta im lặng một tẹo nào, cứ cảm giác mình vô dụng... Mà thôi, laisse béton, don't care nữa...Một buổi chiều vô dụng ngồi post bài.....
    Lát nữa lại được đi học, sẽ vui thôi
    Welcome to penguin village!
  6. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Mấy ngày nay mình buồn lắm, mà có phải chỉ thời gian ngắn đâu, từ lâu lắm rồi. Mà những lúc như
    vậy , khi chịu hết nổi mà nhìn đồng hồ thấy còn sớm thì ... chạy gấp lên phòng ...Mà thôi , mấy ngày nay vào đây để viết rồi lại .... Mình ít khi nói ra lắm,gọi đth là thấy bớt rồi.Nhưng hồi nãy máy cũng lại bận Rồi thì chạy lên mạng mà chờ , cũng chẳng dám gọi nữa
    Lúc buồn thì chẵng đi đâu hết chẵng muốn gì nữa hết, ở nhà, cũng lâu lắm rồi kg đi đâu, bỏ hết, ai rủ cũng kg đi, giờ cũng vậy, vẫn kg có ý định sẽ đi . Nhưng nếu chị rủ thì sẽ ...nghĩ lại ( với đk là ở kg xa ) , chúc chị đi cuối tuần ..vui .. , ​
  7. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Mấy ngày nay mình buồn lắm, mà có phải chỉ thời gian ngắn đâu, từ lâu lắm rồi. Mà những lúc như
    vậy , khi chịu hết nổi mà nhìn đồng hồ thấy còn sớm thì ... chạy gấp lên phòng ...Mà thôi , mấy ngày nay vào đây để viết rồi lại .... Mình ít khi nói ra lắm,gọi đth là thấy bớt rồi.Nhưng hồi nãy máy cũng lại bận Rồi thì chạy lên mạng mà chờ , cũng chẳng dám gọi nữa
    Lúc buồn thì chẵng đi đâu hết chẵng muốn gì nữa hết, ở nhà, cũng lâu lắm rồi kg đi đâu, bỏ hết, ai rủ cũng kg đi, giờ cũng vậy, vẫn kg có ý định sẽ đi . Nhưng nếu chị rủ thì sẽ ...nghĩ lại ( với đk là ở kg xa ) , chúc chị đi cuối tuần ..vui .. , ​
  8. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới xoè! Đau quá ! Thương cái ....xe!
    ****************
    Can I make it through the rain?

  9. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới xoè! Đau quá ! Thương cái ....xe!
    ****************
    Can I make it through the rain?

  10. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại , nghĩa là kg tiếc xe . Chị sao rồi , chắc là cũng < ây dza > :-(

Chia sẻ trang này