1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa rồi lòng anh cảm thấy thanh thản ,lâu lắm rròi nhỉ,anh và em lại đi trong mưa,những kỉ niệm cũ lại trào dâng trong anh,
    Vậy là hôm nay là ngày thứ 2 anh và em lại cùng nhau đi trông mưa,ngày hôm nay mưa nhỏ hơn và cũng ngớt dần anh và em ,hai người trên hai con "chiến mã" sao mà có vẻ xa xôi quá ,phải rồi giờ đay trước mắt mỗi người là 1 con đường đi khác,mỗi người giờ đây đều có 1 khoảng không gian riêng,giờ đây ,anh và em không còn gần nhau như trước nữa . Cảm giác đi trong mưa quả thật là diệu kỳ ,nó làm anh cảm thấy trút bớt được bao nhiêu gánh nặng,giúp anh có thể bình tĩnh hơn ,thanh thản hơn.
    Nhưng giờ đây ngồi trong phòng 1 mình ,anh lại thấy cô đơn ,và anh cảm thấy còn nhiều chuyện cần phải làm quá ,con người cứ khác lạ ,chăng nhẽ là sau cơn mưa ngày hôm qua anh đã có những tình cảm khác dành cho em sao ..........anh cũng không biết nữa !!!!!!!!!!!!
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cấp 1 có lẽ là dài nhất trong thời gian đi học của mình...Khi lớn lên một chút, như cấp 2 , cấp 3, chưa kịp cảm thấy vui vẻ và có cái gì đó để nhớ thì đã chuyển cấp. Cấp 1 học đến lớp 3 thì chuyển trường vì chuyển nhà, cứ nhớ mãi mùa hè năm đó, vừa đi với chị từ Hoà Bình về, vào nhà chẳng thấy đồ đạc gì nữa, lơ ngơ, suýt khóc vì tưởng mình bị .......bỏ rơi, đợi 1 lúc bố đến đón về nhà mới, không thích một tẹo nào vì chẳng kịp chào kon bạn thân...Được vài ngày thì cũng không chán nữa, vì có bạn mới...2 đứa bạn bẳng tuồi, hờ, trẻ con thì bao giờ có bạn mới cũng hay, lại còn bẳng tuổi và sẽ học cùng trường cùng lớp nữa...Hồi đó thì 3 đứa chẳng khác nhau mấy, chỉ có đứa đen đứa trắng, đứa mũm mĩm, đứa que, còn đâu tóc ngắn như nhau. Vui nhất là nghịch như nhau....Trời nắng hay trời mưa chẳng ảnh hưởng gì cả.....đi chơi đều...Hôm nay mấy đứa trong lớp nhắc đến Hà, dính vào chuyện người lớn rùi.....Hoàn thì năm nay sẽ thi......mỗi đứa có một cuộc sống riêng.....học xong cấp 1 thì mọi thứ không còn được như trước nữa....3 đứa vẫn quan tâm đến nhau, vẫn có mặt lúc cần nhưng......

    Would u hold my hand
    if I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    if I saw you in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven...
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cấp 1 có lẽ là dài nhất trong thời gian đi học của mình...Khi lớn lên một chút, như cấp 2 , cấp 3, chưa kịp cảm thấy vui vẻ và có cái gì đó để nhớ thì đã chuyển cấp. Cấp 1 học đến lớp 3 thì chuyển trường vì chuyển nhà, cứ nhớ mãi mùa hè năm đó, vừa đi với chị từ Hoà Bình về, vào nhà chẳng thấy đồ đạc gì nữa, lơ ngơ, suýt khóc vì tưởng mình bị .......bỏ rơi, đợi 1 lúc bố đến đón về nhà mới, không thích một tẹo nào vì chẳng kịp chào kon bạn thân...Được vài ngày thì cũng không chán nữa, vì có bạn mới...2 đứa bạn bẳng tuồi, hờ, trẻ con thì bao giờ có bạn mới cũng hay, lại còn bẳng tuổi và sẽ học cùng trường cùng lớp nữa...Hồi đó thì 3 đứa chẳng khác nhau mấy, chỉ có đứa đen đứa trắng, đứa mũm mĩm, đứa que, còn đâu tóc ngắn như nhau. Vui nhất là nghịch như nhau....Trời nắng hay trời mưa chẳng ảnh hưởng gì cả.....đi chơi đều...Hôm nay mấy đứa trong lớp nhắc đến Hà, dính vào chuyện người lớn rùi.....Hoàn thì năm nay sẽ thi......mỗi đứa có một cuộc sống riêng.....học xong cấp 1 thì mọi thứ không còn được như trước nữa....3 đứa vẫn quan tâm đến nhau, vẫn có mặt lúc cần nhưng......

    Would u hold my hand
    if I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    if I saw you in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven...
  4. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lại lâu lắm rùi mới vào lại đây.
    Lâu lắm rùi hôm nay mơi cảm thấy hụt hẫng như vậy. Lâu lắm rùi mới có tâm trạng thực sự sợ hãi như thế này. Hôm nay đã biết tin phải thi lại môn KTT. Lớp có 20 đứa thi lại trong đó có mình. Và ngay hôm thi đã biêt phải thi lại nhưng sao khi biết tin vẫn cảm thấy gì đó.
    Mình và thằng bạn 2 thằng đến lớp là ngồi vào 1 chỗ lôi lớp 12 ra học. KHi thi mình nhắc nó hết . Vì thi trắc nghiệm nhắc nhau rất dễ thế mà nó wa. Mình mừng cho nó. Vì 2 thằng năm nay cùng thi lại Dh . Nên qua được môn nào hay môn đó . Nhưng sao mình cảm thấy .........KHoong biét còn mấy môn nữa phải thi lại đây.
    Phải chăng mình vào mạng wá nhìu. hic hic. Tất cả tại bản thân. Không biết kiềm chế. Vào mạng là ngồi thừ không chịu ra. Mấy hôm nữa mà biết thêm 1 môn nữa thi lại thì chắc chắn phải tạm biệt cái TTVn này mà cắm đầu vào ôn lại mất.
    Hôm nay quả thật quá mệt mỏi. Thi xong buổi chiều lại vào mạng. Post đến 1 đốnng bài chẳng hiểu để làm cái gì. Và có ý nghĩa gì trong lúc này. Từ giờ xin hứa với tự bản thân vậy. Chứ không đến lúc thi lại ân hận thì lúc đó chả thể nào quay lại được nữa rùi. Có thể đây là bài cuối cùng trước khi thi.
    Hic. Đi ngủ thui. Mệt lắm rùi. ( đấy thế đấy. mệt vẫn cố vào post 1 bài).


    It's amazing
  5. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lại lâu lắm rùi mới vào lại đây.
    Lâu lắm rùi hôm nay mơi cảm thấy hụt hẫng như vậy. Lâu lắm rùi mới có tâm trạng thực sự sợ hãi như thế này. Hôm nay đã biết tin phải thi lại môn KTT. Lớp có 20 đứa thi lại trong đó có mình. Và ngay hôm thi đã biêt phải thi lại nhưng sao khi biết tin vẫn cảm thấy gì đó.
    Mình và thằng bạn 2 thằng đến lớp là ngồi vào 1 chỗ lôi lớp 12 ra học. KHi thi mình nhắc nó hết . Vì thi trắc nghiệm nhắc nhau rất dễ thế mà nó wa. Mình mừng cho nó. Vì 2 thằng năm nay cùng thi lại Dh . Nên qua được môn nào hay môn đó . Nhưng sao mình cảm thấy .........KHoong biét còn mấy môn nữa phải thi lại đây.
    Phải chăng mình vào mạng wá nhìu. hic hic. Tất cả tại bản thân. Không biết kiềm chế. Vào mạng là ngồi thừ không chịu ra. Mấy hôm nữa mà biết thêm 1 môn nữa thi lại thì chắc chắn phải tạm biệt cái TTVn này mà cắm đầu vào ôn lại mất.
    Hôm nay quả thật quá mệt mỏi. Thi xong buổi chiều lại vào mạng. Post đến 1 đốnng bài chẳng hiểu để làm cái gì. Và có ý nghĩa gì trong lúc này. Từ giờ xin hứa với tự bản thân vậy. Chứ không đến lúc thi lại ân hận thì lúc đó chả thể nào quay lại được nữa rùi. Có thể đây là bài cuối cùng trước khi thi.
    Hic. Đi ngủ thui. Mệt lắm rùi. ( đấy thế đấy. mệt vẫn cố vào post 1 bài).


    It's amazing
  6. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Cha chả nghe mấy chuyện học hành mới thấy phiền lòng nhỉ ,chăng hiểu tại sao có nhoều chú chăm thế không biết nữa hình như càng vào đại học thig mình càng lười thì phải .
    Chẳng bao giờ thèm đến lớp,chẳng nhớ tên họ của mấy đứa trong lớp nữa ,chán quá đi ,mà học hành lẹt đẹt chắc kiểu này ra trường dễ có cái bằng trung bình lắm,Mà chắc gì đã ra được trường cơ chứ ,vớ vẩn lại giống câu của thằng bạn nói đùa:"đợi cái cầu vượt hoàn thành thì ra khỏi trương là vừa".
    NGhĩ mà thấy chán quá ,thôi có lẽ phải cố gắng lên mới được,ofline thôi rồi còn đi học đang thi mà cứ thế này thì dễ lại phải đi "chùa thầy" lắm .
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  7. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Cha chả nghe mấy chuyện học hành mới thấy phiền lòng nhỉ ,chăng hiểu tại sao có nhoều chú chăm thế không biết nữa hình như càng vào đại học thig mình càng lười thì phải .
    Chẳng bao giờ thèm đến lớp,chẳng nhớ tên họ của mấy đứa trong lớp nữa ,chán quá đi ,mà học hành lẹt đẹt chắc kiểu này ra trường dễ có cái bằng trung bình lắm,Mà chắc gì đã ra được trường cơ chứ ,vớ vẩn lại giống câu của thằng bạn nói đùa:"đợi cái cầu vượt hoàn thành thì ra khỏi trương là vừa".
    NGhĩ mà thấy chán quá ,thôi có lẽ phải cố gắng lên mới được,ofline thôi rồi còn đi học đang thi mà cứ thế này thì dễ lại phải đi "chùa thầy" lắm .
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  8. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường không quan tâm đến những gì có sẵn mà thích đi tìm cái gì đó mới mẻ somewhere....Chuyện tình cảm cũng thế.....người này đi tìm người kia, người kia lại tìm người khác nữa...Người ta bắt đầu bằng tình bạn ...rồi đến cái gì đó cao hơn.....rồi lại muốn quay về tình bạn.....lạ thật....
    Vậy là hết năm nhất. Thi học kì, chẳng biết rồi sẽ thế nào, hi vọng là không phải thi lại môn nào cả....thế là tốt rồi....mình cũng đâu phải đứa cầu toàn đâu...
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  9. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường không quan tâm đến những gì có sẵn mà thích đi tìm cái gì đó mới mẻ somewhere....Chuyện tình cảm cũng thế.....người này đi tìm người kia, người kia lại tìm người khác nữa...Người ta bắt đầu bằng tình bạn ...rồi đến cái gì đó cao hơn.....rồi lại muốn quay về tình bạn.....lạ thật....
    Vậy là hết năm nhất. Thi học kì, chẳng biết rồi sẽ thế nào, hi vọng là không phải thi lại môn nào cả....thế là tốt rồi....mình cũng đâu phải đứa cầu toàn đâu...
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hù, lâu lắm rồi mới có một đêm thức tự do thế này, cả tuần nay chẳng găp 2 đứa kia, không biết chúng nó thế nào rồi nhỉ.... Ngập đầu trong bài vở, không mở mắt ra nổi nữa....không biết yêu quí KTCT đến bao giờ được nữa đây thầy ơi....
    Hồi học kì 1 hay cố tình đọc ngược thơ XQ thành "em cố nhớ những chuyện đáng quên và em lại quên những chuyện lẽ ra em phải nhớ"...... bây giờ thì thật như thế rồi...tệ quá.
    Lâu lắm rồi không liên lạc gì với Vi, cả ông chú nữa, mình đúng là cái đồ....cái gì thuộc về bản chât thì không thay đổi được...bức bối thật.....làm sao cho người ta hiểu là mình quan tâm đến nguời ta trong khi mà chẳng bao giờ mình tỏ ra là như thế? Mình sợ cái gì chứ?
    Muốn làm bao nhiêu viêc mà rồi lại quên, chỉ vì những lí do rất vớ vẩn.....Không làm thế nào để sắp xếp một cách gọn gàng cái thời gian biểu chẳng có mấy việc quan trọng của mình.....Nhớ bọn lớp mình quá. Mình chẳng thể như C, chẳng thể coi lớp cấp 3 chẳng là gì nữa...hờ, vẫn quan trọng lắm....nhất là....
    Gặp lại người đó, mình còn buồn nữa không nhỉ....đủ bất ngờ để không cảm thấy buồn ngay được.....đủ để mình có thể quên được something....Mọi chuyện sẽ better.....day by day......Mình còn đang thi cơ mà....lần này mà thi lại thì...hờ hờ......"good job"......2 tuần nữa thôi.....cố lên nào.....tanpis pour toi!

    Would u hold my hand
    if I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    if I saw you in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven...

Chia sẻ trang này