1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vậy mà ..!
    Hôm nay buồn !
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp 1/5, lại 5 ngày nghỉ liên tục,vậy là cái changing này được hơn một năm....Một năm, mình đã làm được gì nào? Quên được nhiều và cũng biết thêm nhiều nữa.... Làm được bao nhiêu thứ mình muốn, và bao nhiêu lần chẳng phản ứng gì khi phải làm những việc mà mình không muốn? Có khác rì chưa?
    2 ngày, cười nói.....Thỉnh thoảng đờ đẫn đến mức chúng nó bảo down, hờ hờ, nếu cứ như thế này, thì chắc là sẽ... Vẫn chẳng bao giờ trả lời được rằng "sao cứ phải thế?" Sao cứ phải cười nói khi mình thì phải cố còn mọi người thì cũng chẳng vui hơn mấy ? Sao cứ im lặng không dám nói, tự ti hay là tự ái cao quá ? Dạo này viết lủng củng, không thể vừa nghe vừa viết được.... Chán mình....Mình đã không hi vọng đúng không nào ?
    Ngủ dậy mẹ bảo chiều nay trời lạnh, thấy vui hơn hẳn....2 ngày, vẫn thế...., vèo qua như là chưa có, biển đã thế nào nhỉ?...Đã không onl để viết thế mà lại như thế này, suy nghĩ lởm khởm...
    Sáng nay đến lớp thấy vui vui, hai kon tung tẩy đi "hỏi tiền" hic, bà già văn thư bảo tuần sau mới có, bực mình......Mấy cây phượng trong khoa nở cháy rồi, hic, lon ton ra nhìn nhìn, lại down nữa... Mình sẽ wait, nhất định là sẽ wait, không thể để tình trạng như mấy ngày nay được.....

    Happy birthday Ru iu ^o^
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Maybe tomorrow the good Lord will take u away....
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp 1/5, lại 5 ngày nghỉ liên tục,vậy là cái changing này được hơn một năm....Một năm, mình đã làm được gì nào? Quên được nhiều và cũng biết thêm nhiều nữa.... Làm được bao nhiêu thứ mình muốn, và bao nhiêu lần chẳng phản ứng gì khi phải làm những việc mà mình không muốn? Có khác rì chưa?
    2 ngày, cười nói.....Thỉnh thoảng đờ đẫn đến mức chúng nó bảo down, hờ hờ, nếu cứ như thế này, thì chắc là sẽ... Vẫn chẳng bao giờ trả lời được rằng "sao cứ phải thế?" Sao cứ phải cười nói khi mình thì phải cố còn mọi người thì cũng chẳng vui hơn mấy ? Sao cứ im lặng không dám nói, tự ti hay là tự ái cao quá ? Dạo này viết lủng củng, không thể vừa nghe vừa viết được.... Chán mình....Mình đã không hi vọng đúng không nào ?
    Ngủ dậy mẹ bảo chiều nay trời lạnh, thấy vui hơn hẳn....2 ngày, vẫn thế...., vèo qua như là chưa có, biển đã thế nào nhỉ?...Đã không onl để viết thế mà lại như thế này, suy nghĩ lởm khởm...
    Sáng nay đến lớp thấy vui vui, hai kon tung tẩy đi "hỏi tiền" hic, bà già văn thư bảo tuần sau mới có, bực mình......Mấy cây phượng trong khoa nở cháy rồi, hic, lon ton ra nhìn nhìn, lại down nữa... Mình sẽ wait, nhất định là sẽ wait, không thể để tình trạng như mấy ngày nay được.....

    Happy birthday Ru iu ^o^
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Maybe tomorrow the good Lord will take u away....
  4. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Chẳng hiểu sao từ hôm về cái đường điện thoại lại dở chứng, trong phòng no phone, no online, no ...... problem , có thấy thanh thản hơn không nhỉ?
    Năm ngoái ngày này không mưa. Bố đi công tác 1 tháng vừa về đến cửa thì hai kon cũng vào nhà nói dối, xin sang nhà nó ngủ, chẳng hiểu mẹ còn nhớ không? Spaghetti, nhà hát lớn, kem.....Chữ DAMI to đùng nó viết trong 10 phút...Oạp, chẳng nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy nhanh.....
    Hì, thích nhất là hôm nay mưa, và chắc là sẽ lành lạnh, hi vọng có người đi về không bị làm sao, uh có thể mình vô tâm.... nhưng cũng đủ người lo lắng cho rồi, và mình cũng suy nghĩ khác nữa....Nếu là mình, có lẽ sẽ không cần ai care nữa....Chẳng hiểu...
    Mâu thuẫn, lúc nào cũng mâu thuẫn...Đã nghĩ rằng nó không nên kể, nhưng nếu như nó không kể, thì mình sẽ còn như thế nào nữa nhỉ? Dạo này lung tung, cả tuần cả tháng chằng quan tâm đến bài vở, sắp thi, hợ hợ....sắp hết năm nữa...Thế mà vẫn cứ ngại "hùng biện", nói trước mặt cô thì lắp bắp, vẫn không dám đứng ra nhận trách nhiệm kiểu "mọi người nghĩ gì thì kệ", và mới lên thư viện được 2 lần, thẻ trường còn chưa có.....Ui zùi...Không kệ được nữa....
  5. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Chẳng hiểu sao từ hôm về cái đường điện thoại lại dở chứng, trong phòng no phone, no online, no ...... problem , có thấy thanh thản hơn không nhỉ?
    Năm ngoái ngày này không mưa. Bố đi công tác 1 tháng vừa về đến cửa thì hai kon cũng vào nhà nói dối, xin sang nhà nó ngủ, chẳng hiểu mẹ còn nhớ không? Spaghetti, nhà hát lớn, kem.....Chữ DAMI to đùng nó viết trong 10 phút...Oạp, chẳng nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy nhanh.....
    Hì, thích nhất là hôm nay mưa, và chắc là sẽ lành lạnh, hi vọng có người đi về không bị làm sao, uh có thể mình vô tâm.... nhưng cũng đủ người lo lắng cho rồi, và mình cũng suy nghĩ khác nữa....Nếu là mình, có lẽ sẽ không cần ai care nữa....Chẳng hiểu...
    Mâu thuẫn, lúc nào cũng mâu thuẫn...Đã nghĩ rằng nó không nên kể, nhưng nếu như nó không kể, thì mình sẽ còn như thế nào nữa nhỉ? Dạo này lung tung, cả tuần cả tháng chằng quan tâm đến bài vở, sắp thi, hợ hợ....sắp hết năm nữa...Thế mà vẫn cứ ngại "hùng biện", nói trước mặt cô thì lắp bắp, vẫn không dám đứng ra nhận trách nhiệm kiểu "mọi người nghĩ gì thì kệ", và mới lên thư viện được 2 lần, thẻ trường còn chưa có.....Ui zùi...Không kệ được nữa....
  6. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    BUồn thật, giờ nào cũng chĩ đi chơi, nói xạo, đi chơi , đi chơi và đi chơi , chẵng còn gì khác hết nữa
  7. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    BUồn thật, giờ nào cũng chĩ đi chơi, nói xạo, đi chơi , đi chơi và đi chơi , chẵng còn gì khác hết nữa
  8. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    À mà hôm nay mới phát hiện ra đường Kim Mã có nhiều Bằng lăng như thế. Cả đoạn phố thế mà các cây liên tiếp sát nhau, cùng nở bao nhiêu hoa. Đẹp thế ko biết.
    Parfois dans les remords, on se sent, perdu en desaccord, pleurer le grand amour, en chantant. Il viendra un jour, il faut du temps... À 20 ans, on se sent encore une âme un peu fragile. Mais pas si docile...
    Keep the laughter in your eyes. I hope so.
    Được after_the_rain sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 01/05/2003
  9. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    À mà hôm nay mới phát hiện ra đường Kim Mã có nhiều Bằng lăng như thế. Cả đoạn phố thế mà các cây liên tiếp sát nhau, cùng nở bao nhiêu hoa. Đẹp thế ko biết.
    Parfois dans les remords, on se sent, perdu en desaccord, pleurer le grand amour, en chantant. Il viendra un jour, il faut du temps... À 20 ans, on se sent encore une âme un peu fragile. Mais pas si docile...
    Keep the laughter in your eyes. I hope so.
    Được after_the_rain sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 01/05/2003
  10. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    29/4
    Sinh nhật PT
    Sáng dậy, cặm cụi ngồi gói quà với mummy, muốn làm cái gì đó thật đặc biệt, vì biết đâu sang năm.....không còn được thế này nữa......
    4h chiếu, lịch kịch sang nhà PT, hờ, còn khách của nó...leo lên nhà ngồi nghe Beat.......take a sad song and make it better...... chẳng nghe thấy gì khác ngoài Beat......
    'xuống đi, chúng nó đến rồi kìa'.......Chưa bao giờ có đủ 6 người cả.....lần này thì........
    Làm Spagetti, món tủ của DAMI, ăn xong lục đục kéo nhau đi.....mẹ gọi điện đến 'cả nhà đợi về ăn tối......con xin ngủ đêm ở đây rồi mà-bố mẹ nó đi vắng.....sao không nói với mẹ lúc đi? Cứ thế vác ba lô đi, chẳng thèm nói lại với mẹ một lần nữa, mẹ không thích như thế đâu........vâng, 10h con về....'. 6 đứa vòng vèo, không vui được.....Quay về nhà....Mở cửa.....bố mẹ đang ăn cơm, thôi vậy, kệ, lát nữa quay lại......Lại đi, lại không chịu nổi 'Quay về nhà Hồng đi, xin được thì tốt, không được thì về, lần khác cũng được mà...'.....Mẹ vẫn không thoải mái...bố bảo ' thôi cứ đi đi'......Coi như ổn. Không ngờ là lúc đấy mình vui như thế......Muốn đứng ngay trước cửa hét lên mà không dám. Cả lũ phóng lên Bờ Hồ.....mua chong chóng......ăn kem...trẻ con thật....hiểu nhau hơn một ít.....
    Đêm, đã lâu lắm rồi DAMI không như thế.......bật nhạc lên......nhảy......không nghĩ gì hết.......tương lai......ra sao thì ra......
    Sáng về, mẹ lại nói chuyện hôm qua......Muốn nói với mẹ rằng 'con lớn rồi' mà chẳng thể....lại im lặng.......chắc từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau.....im lặng............
    ..........Yesterday once more...........

Chia sẻ trang này