1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hù, lâu lắm rồi mới có một đêm thức tự do thế này, cả tuần nay chẳng găp 2 đứa kia, không biết chúng nó thế nào rồi nhỉ.... Ngập đầu trong bài vở, không mở mắt ra nổi nữa....không biết yêu quí KTCT đến bao giờ được nữa đây thầy ơi....
    Hồi học kì 1 hay cố tình đọc ngược thơ XQ thành "em cố nhớ những chuyện đáng quên và em lại quên những chuyện lẽ ra em phải nhớ"...... bây giờ thì thật như thế rồi...tệ quá.
    Lâu lắm rồi không liên lạc gì với Vi, cả ông chú nữa, mình đúng là cái đồ....cái gì thuộc về bản chât thì không thay đổi được...bức bối thật.....làm sao cho người ta hiểu là mình quan tâm đến nguời ta trong khi mà chẳng bao giờ mình tỏ ra là như thế? Mình sợ cái gì chứ?
    Muốn làm bao nhiêu viêc mà rồi lại quên, chỉ vì những lí do rất vớ vẩn.....Không làm thế nào để sắp xếp một cách gọn gàng cái thời gian biểu chẳng có mấy việc quan trọng của mình.....Nhớ bọn lớp mình quá. Mình chẳng thể như C, chẳng thể coi lớp cấp 3 chẳng là gì nữa...hờ, vẫn quan trọng lắm....nhất là....
    Gặp lại người đó, mình còn buồn nữa không nhỉ....đủ bất ngờ để không cảm thấy buồn ngay được.....đủ để mình có thể quên được something....Mọi chuyện sẽ better.....day by day......Mình còn đang thi cơ mà....lần này mà thi lại thì...hờ hờ......"good job"......2 tuần nữa thôi.....cố lên nào.....tanpis pour toi!

    Would u hold my hand
    if I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    if I saw you in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven...
  2. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    1 tuần trôi qua, cũng đồng nghĩa với 1 tuân không chat với LT. Bình thường không chat thì vẫn còn nhận được mess nhắn mobile nhưng cả tuần này thì không có động tĩnh gì, nóng ruột quá! Mà kể cũng lạ chỉ quen nhau trên net thôi, việc gì mà phải như vậy chứ nhỉ, hờ điên thật (shenjing bing wá). Cuối tuần đến rồi, ko biết có thể gặp được hay không đây ...
    ... Chiều thứ bảy, tự nhiên thấy online và hẹn lat nữa nói chuyện, thật là bất ngờ, cứ tưởng thứ bảy cũng trôi qua một cách vô nghĩa như mọi ngày thứ bảy khác .... mess đã gửi đi rồi chỉ còn chờ nick sáng lên nữa thôi .... điện thoại reo, ko hiện số, LT gọi, đang ở ngoài, không lên mạng được, và thông báo "mai em về nước", thật bất ngờ, sao lại là lúc này cơ chứ, sao không phải là sớm hơn hay muộn hơn mà lại vào đúng cái thời gian này? Em đã hẹn đến Tết 2003 rồi cơ mà? Buồn, nhớ nhà ... mình cũng trong cái hoàn cảnh đó, và hiểu rõ làm sao trách được LT? Như vậy là Tết không có cơ hội gặp nhau nữa rồi. Tiếc quá đi mất, mà tiếc cho ai? cho mình hay cho LT, hờ chẳng biết nữa mình chỉ thấy tiếc con LT không biết có thấy thế hay không ...
    ... Trưa cn, thử gọi xem đã bay chưa, hì vẫn còn may la chưa bay, chẳng biết nói gì cả chỉ biết cười, chẳng biết LT cười vì cái gì nhỉ, mình cười để LT không biết mình buồn. Nói cách nhau chục nghìn cây số không gặp được nhau thì không sao, đằng này chỉ ngày mai thôi là cách nhau có 3 giờ bay, ước gì mọc cánh bay về được thì tốt. LT an ủi, gần thôi mà, không xa đâu, đúng rồi chỉ cách nhau có mỗi màn hình computer thôi, đâu có xa xôi gì đâu. "Đừng giận em không nói trước cho anh nhé" hic ai giận đâu cơ chứ, LT ko nói cũng là muốn mình tập trung hơn trong công việc mà. Mà công nhận, nếu biết trước thì chẳng biết tuần vừa rồi có thể đi dịch được như vậy hay không ...
    ... Giờ này không biết bay đến đâu rồi nhỉ, chỉ còn 13 tiếng nữa là về đến nhà rồi, chắc LT vui lắm. Hồi Tết mình về chẳng vậy sao, mới đi có hơn 1 năm mà cứ như là xa mấy chục năm. Đúng thật đi về rồi mới thấy không đâu bằng nhà mình, bằng những người thân ở xung quanh. Hơ nói chuyện này làm cái gì nhỉ, dễ nhớ nhà lắm, chịu đựng một thời gian nữa thôi, nhiều lắm là 2 tháng nữa đuợc về rồi mà. Ước gì LT cũng ở nhà vào thời gian đó thì tốt biết mấy.
    Bon voyage, LT!

    La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme.Voltaire
  3. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    1 tuần trôi qua, cũng đồng nghĩa với 1 tuân không chat với LT. Bình thường không chat thì vẫn còn nhận được mess nhắn mobile nhưng cả tuần này thì không có động tĩnh gì, nóng ruột quá! Mà kể cũng lạ chỉ quen nhau trên net thôi, việc gì mà phải như vậy chứ nhỉ, hờ điên thật (shenjing bing wá). Cuối tuần đến rồi, ko biết có thể gặp được hay không đây ...
    ... Chiều thứ bảy, tự nhiên thấy online và hẹn lat nữa nói chuyện, thật là bất ngờ, cứ tưởng thứ bảy cũng trôi qua một cách vô nghĩa như mọi ngày thứ bảy khác .... mess đã gửi đi rồi chỉ còn chờ nick sáng lên nữa thôi .... điện thoại reo, ko hiện số, LT gọi, đang ở ngoài, không lên mạng được, và thông báo "mai em về nước", thật bất ngờ, sao lại là lúc này cơ chứ, sao không phải là sớm hơn hay muộn hơn mà lại vào đúng cái thời gian này? Em đã hẹn đến Tết 2003 rồi cơ mà? Buồn, nhớ nhà ... mình cũng trong cái hoàn cảnh đó, và hiểu rõ làm sao trách được LT? Như vậy là Tết không có cơ hội gặp nhau nữa rồi. Tiếc quá đi mất, mà tiếc cho ai? cho mình hay cho LT, hờ chẳng biết nữa mình chỉ thấy tiếc con LT không biết có thấy thế hay không ...
    ... Trưa cn, thử gọi xem đã bay chưa, hì vẫn còn may la chưa bay, chẳng biết nói gì cả chỉ biết cười, chẳng biết LT cười vì cái gì nhỉ, mình cười để LT không biết mình buồn. Nói cách nhau chục nghìn cây số không gặp được nhau thì không sao, đằng này chỉ ngày mai thôi là cách nhau có 3 giờ bay, ước gì mọc cánh bay về được thì tốt. LT an ủi, gần thôi mà, không xa đâu, đúng rồi chỉ cách nhau có mỗi màn hình computer thôi, đâu có xa xôi gì đâu. "Đừng giận em không nói trước cho anh nhé" hic ai giận đâu cơ chứ, LT ko nói cũng là muốn mình tập trung hơn trong công việc mà. Mà công nhận, nếu biết trước thì chẳng biết tuần vừa rồi có thể đi dịch được như vậy hay không ...
    ... Giờ này không biết bay đến đâu rồi nhỉ, chỉ còn 13 tiếng nữa là về đến nhà rồi, chắc LT vui lắm. Hồi Tết mình về chẳng vậy sao, mới đi có hơn 1 năm mà cứ như là xa mấy chục năm. Đúng thật đi về rồi mới thấy không đâu bằng nhà mình, bằng những người thân ở xung quanh. Hơ nói chuyện này làm cái gì nhỉ, dễ nhớ nhà lắm, chịu đựng một thời gian nữa thôi, nhiều lắm là 2 tháng nữa đuợc về rồi mà. Ước gì LT cũng ở nhà vào thời gian đó thì tốt biết mấy.
    Bon voyage, LT!

    La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme.Voltaire
  4. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nhốt mình trong nhà với 1 đống KTCT... mà vẫn chưa đâu vào đâu cả...Cảm tưởng như trong đầu mình là cả 1 mớ cung- cầu, lưu thông, giá cả... và những suy nghĩ lung tung nữa... Rối bùng lên... Giá mà nổ tung được... Hic, mua niềm vui, bán nỗi buồn... Nỗi buồn có ai mua??? mà niềm vui thì ai bán!!! Chắc là cầu sẽ luôn vượt quá cung mất thôi...
    Cả tối nay ko thấy con bạn gọi... Chắc là nó bận... Ừ, chẳng hiểu từ bao giờ quen luôn cái thói cứ tối đến là 2 con ôm lấy cái phone... hết chuyện này đến chuyện kia... Đấy... vừa nhắc đến xong thì nó call... Ko hiểu sao nó lại bảo mình "có nhiều "em "cũng chẳng sướng gì đâu..." Mình định hỏi lại... chỉ sợ nó lại cáu... Mà nó thì cũng đã có bao nhiêu chuyện phải suy nghĩ rồi...
    Quá mệt mỏi rồi, hic, lên Net chút cho nhẹ nhàng... Chẳng gặp ai cả... Lôi những cái mail cũ ra đọc... Tự dưng thấy thoải mái hơn... Hờ... thực ra mình cũng luôn được sống trong sự quan tâm... mà ko nhận thấy... luôn luôn chối bỏ để rồi lại phải kiếm tìm... Talk me sofly. there's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow. And please don't cry. I know how u feel inside. I've been thêre before. Something's changing inside u... And don't u know... Hờ, biết đâu đấy...
    Mưa... Lại mưa... Sấm sét... Mình vốn sợ nhất là sấm sét... Vì mỗi lần như thế lại được bố mẹ che chở, được..... nữa... Nhưng bây giờ chắc phải khác đi... hờ, phải mạnh mẽ lên thôi... Biết làm sao được...
    Mình thi xong thì bọn nó cũng bắt đầu thi đại học... "Em" cũng thi nữa... Lâu lắm rồi ko gặp em... Nhớ ngày trước em thường bảo..."chỉ có N là hay suy nghĩ cho mọi người thôi..." Cái gì cũng có giá của nó, N ạ... bây giờ thì mọi người sẽ luôn cầu chúc cho em... Ít ra là có chị, có Seltaeb... cả H nữa...
    hờ, tạnh mưa... Ra ngoài 1 chút có lẽ sẽ đỡ hơn...
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  5. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nhốt mình trong nhà với 1 đống KTCT... mà vẫn chưa đâu vào đâu cả...Cảm tưởng như trong đầu mình là cả 1 mớ cung- cầu, lưu thông, giá cả... và những suy nghĩ lung tung nữa... Rối bùng lên... Giá mà nổ tung được... Hic, mua niềm vui, bán nỗi buồn... Nỗi buồn có ai mua??? mà niềm vui thì ai bán!!! Chắc là cầu sẽ luôn vượt quá cung mất thôi...
    Cả tối nay ko thấy con bạn gọi... Chắc là nó bận... Ừ, chẳng hiểu từ bao giờ quen luôn cái thói cứ tối đến là 2 con ôm lấy cái phone... hết chuyện này đến chuyện kia... Đấy... vừa nhắc đến xong thì nó call... Ko hiểu sao nó lại bảo mình "có nhiều "em "cũng chẳng sướng gì đâu..." Mình định hỏi lại... chỉ sợ nó lại cáu... Mà nó thì cũng đã có bao nhiêu chuyện phải suy nghĩ rồi...
    Quá mệt mỏi rồi, hic, lên Net chút cho nhẹ nhàng... Chẳng gặp ai cả... Lôi những cái mail cũ ra đọc... Tự dưng thấy thoải mái hơn... Hờ... thực ra mình cũng luôn được sống trong sự quan tâm... mà ko nhận thấy... luôn luôn chối bỏ để rồi lại phải kiếm tìm... Talk me sofly. there's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow. And please don't cry. I know how u feel inside. I've been thêre before. Something's changing inside u... And don't u know... Hờ, biết đâu đấy...
    Mưa... Lại mưa... Sấm sét... Mình vốn sợ nhất là sấm sét... Vì mỗi lần như thế lại được bố mẹ che chở, được..... nữa... Nhưng bây giờ chắc phải khác đi... hờ, phải mạnh mẽ lên thôi... Biết làm sao được...
    Mình thi xong thì bọn nó cũng bắt đầu thi đại học... "Em" cũng thi nữa... Lâu lắm rồi ko gặp em... Nhớ ngày trước em thường bảo..."chỉ có N là hay suy nghĩ cho mọi người thôi..." Cái gì cũng có giá của nó, N ạ... bây giờ thì mọi người sẽ luôn cầu chúc cho em... Ít ra là có chị, có Seltaeb... cả H nữa...
    hờ, tạnh mưa... Ra ngoài 1 chút có lẽ sẽ đỡ hơn...
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  6. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ thi. Lại thức đêm. Phù, mất thói quen đó rồi...
    Sáng dậy muộn, vội vàng vác sách vở sang nhà đứa bạn để cả lũ ôn thi cùng nhau. Chẳng học được mấy, lại ngồi nói chuyện lăng nhăng....Hờ, nói chuyện hồi trẻ con......hay thật....nhớ bọn bạn hồi bé, không biết bây giờ chúng nó thế nào rồi....Thấy vui vui vì mấy đứa có vẻ hợp nhau hơn....một năm và bao nhiêu thay đổi....bật cười khi P nói thỉnh thoảng "sợ Hồng" rồi H hay "ấy" và vuốt tóc....cũng chẳng mấy khi mà cả lũ nói chuyện thoải mái thế...
    Hình như offline hỏng mất rồi, chẳng nhận được messages của ai cả, thấy thiếu thiếu....
  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ thi. Lại thức đêm. Phù, mất thói quen đó rồi...
    Sáng dậy muộn, vội vàng vác sách vở sang nhà đứa bạn để cả lũ ôn thi cùng nhau. Chẳng học được mấy, lại ngồi nói chuyện lăng nhăng....Hờ, nói chuyện hồi trẻ con......hay thật....nhớ bọn bạn hồi bé, không biết bây giờ chúng nó thế nào rồi....Thấy vui vui vì mấy đứa có vẻ hợp nhau hơn....một năm và bao nhiêu thay đổi....bật cười khi P nói thỉnh thoảng "sợ Hồng" rồi H hay "ấy" và vuốt tóc....cũng chẳng mấy khi mà cả lũ nói chuyện thoải mái thế...
    Hình như offline hỏng mất rồi, chẳng nhận được messages của ai cả, thấy thiếu thiếu....
  8. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đi thi về... Ko tốt đẹp lắm... Bài ngữ pháp thì vẫn cái tội nhanh nhẩu đoảng... Đọc ko kĩ đề bài... Hic, đến chết vẫn ko chịu sửa...
    Bài đọc hiểu với bài viết thì làm lăng nhăng... Nghĩ gì viết thế... Ý tưởng thì nghèo nàn... Chán quá... bao giờ cũng ko vượt qua được chính mình... May ra có bài nghe và dictée kéo lại...
    Còn 5 môn nữa... Bao giờ mới xong đây... Hôm nay ngồi làm bài lại còn nhớ đến... Hâm thật... Rien ne peut s'effacer... biết làm sao bây giờ...
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  9. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đi thi về... Ko tốt đẹp lắm... Bài ngữ pháp thì vẫn cái tội nhanh nhẩu đoảng... Đọc ko kĩ đề bài... Hic, đến chết vẫn ko chịu sửa...
    Bài đọc hiểu với bài viết thì làm lăng nhăng... Nghĩ gì viết thế... Ý tưởng thì nghèo nàn... Chán quá... bao giờ cũng ko vượt qua được chính mình... May ra có bài nghe và dictée kéo lại...
    Còn 5 môn nữa... Bao giờ mới xong đây... Hôm nay ngồi làm bài lại còn nhớ đến... Hâm thật... Rien ne peut s'effacer... biết làm sao bây giờ...
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Làm KTCT mãi mà không xong, chẳng biết đến Dẫn luận thì sẽ thế nào nữa....chẳng có một tí ti hứng thú nào cả......
    Hè năm nay, hờ, mình khác nhiều....cảm tình hơn một chút với mùa hè....với bóng đá...thế mà lại khó tính hơn với mọi người, hay bực bội.....và ....gì nữa nhỉ......chẳng biêt tìm từ gì cho đúng cái cách sống của mình bây giờ....hờ...không biết đùa nữa......tẻ nhạt hơn......cái cách mà mình cứ đinh ninh rằng thế mới đúng.....
    Hôm nay làm Pháp cũng bình thường, như mọi lần, chẳng thấy khá hơn tí nào, nghỉ giữa giờ, đứng ở lan can cùng lũ bạn....hôm nay trời đẹp thật.....hờ hờ....nhớ mùa đông mới sợ chứ...cả đêm nay nữa....lạnh thật....
    Hàn Quốc thắng, và Ý về.....xin lỗi nhé M, tôi cổ vũ cho HQ, vì châu Á mà.....Hết trận định gọi điện cho bà, nghĩ chắc là có người khác an ủi rồi, nhưng vẫn ấn số, hờ, máy bận......chẳng trách ai được....tôi ghét football cơ mà......
    Days had come, winters had gone,
    and we gamboled like siblings in Paradise.
    I was your knight, holding you tight
    as a brother when I saw your crying eyes.
    Time went by and we had to say goodbye......

Chia sẻ trang này