1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đã bớt lắm , nếu kg muốn nói là chưa , bớt rồi lại ... , mà thôi , kg die được đâu , chỉ lạ là trước đến giờ chưa lần nào .... lâu khỏi như vậy
    Mong là bài của chị sẽ .....như chị muốn

    < Kí ức ngày xưa đó
    Thoáng hiện hữu trong tôi
    Tháng năm dài mộng ảo
    Như trong giấc chiêm bao
    Những cái ở quá khứ
    Và những cái hiện tại
    Có định hình tương lai ?
    Nếu >

    Đang chán . chẵng ...... gì hết nữa
    Chúc chị ngủ ngon
  2. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    hôm nay lại buồn rồi!
    ko biết làm gì hơn cả
    accept và....
    ****************
    Can I make it through the rain?

  3. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    hôm nay lại buồn rồi!
    ko biết làm gì hơn cả
    accept và....
    ****************
    Can I make it through the rain?

  4. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em biết gọi anh như thế nào đây?
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong anh ... Trời ơi, em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?

    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng răi,
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu?
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...
    ****************
    Can I make it through the rain?

  5. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em biết gọi anh như thế nào đây?
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong anh ... Trời ơi, em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?

    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng răi,
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu?
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...
    ****************
    Can I make it through the rain?

  6. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thức thâu đêm nè...
    o la la
    mẹ ơi
    úm ba la
    ....môn ngày mai con sẽ khá khẩm...
    ****************
    Can I make it through the rain?

  7. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thức thâu đêm nè...
    o la la
    mẹ ơi
    úm ba la
    ....môn ngày mai con sẽ khá khẩm...
    ****************
    Can I make it through the rain?

  8. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    à quên.
    cả môn của chị cũng sẽ excellent
    em chỉ cần good thôi
    chị thì là excellent nhé
    ..... úm ba la.....
    ****************
    Can I make it through the rain?

  9. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    à quên.
    cả môn của chị cũng sẽ excellent
    em chỉ cần good thôi
    chị thì là excellent nhé
    ..... úm ba la.....
    ****************
    Can I make it through the rain?

  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Không thanh thản tẹo nào....Vẫn chưa xong....

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

Chia sẻ trang này