1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trong người thấy bất ổn , mệt quá , phải chi ........ ...... .....
    Bỏ hết
  2. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chị có sao kg chị??????? phải nói chuyện với chị thôi
  3. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chị có sao kg chị??????? phải nói chuyện với chị thôi
  4. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ko sao hết đâu... vẫn nè ! whatever.... it's not really matter!
    Thanks anyway. Have a nice day... my dear
    ****************
    Some forever not for better

  5. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ko sao hết đâu... vẫn nè ! whatever.... it's not really matter!
    Thanks anyway. Have a nice day... my dear
    ****************
    Some forever not for better

  6. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Kũng đến nửa tháng rồi... Khoẻ không mày ? Mày ghét tao thế nào cũng được, tao chỉ đến thế thôi...
    Xa nhà một tuần, về thấy cái gì cũng lạ lẫm, buồn cười thật... Đúng lúc bắt đầu quen dần với những thứ khác, một nơi khác, thì lại phải quay lại, hình như là chưa năm nào đi lâu thế... Xuống tàu là lại thấy phải đối mặt với những thứ lúc nào cũng lờ mờ, lại thấy lằng nhằng, lại thấy bức bối.... Những chuyện không tránh khỏi.... Sao cứ phải khổ thế ? Sao mình lại cứ thế ? Sợ những mối quan hệ chẳng ra xã giao cũng chẳng ra thân thiết... Vẫn không hiểu nổi tại sao lại có chuyện bạn bè mà phải tránh nhau, thiếu nhiệt tình đến thế, chơi với nhau để rồi bỏ qua như đã chẳng có chuyện gì... Thất vọng...
    Chẳng ai nghĩ được hộ mình cả, phải "tự thân", cái lí thuyết đơn giản đấy sao bây giờ mới ngộ ra.... Căm thù những câu hỏi chỉ để hỏi, không cần quan tâm đến câu trả lời của người khác, kũng không cần biết rằng người nghe cũng đã suy nghĩ, và đã trả lời với tất cả những gì mình có thể.... Và trả lời không phải chỉ để trả lời, mà muốn được nghe....Lại lung tung beng lên rồi, không biết mình đang muốn gì nữa.... Thôi được rồi, gia hạn cho mình một tháng nữa rồi.... Không được như thế này nữa....
    Somewhere over the rainbow
    skies are blue
    and the dreams
    that you dare to dream
    really do come true
    If happy little bluebirds fly
    above the rainbow, why
    Oh, why can?Tt I?​
  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Kũng đến nửa tháng rồi... Khoẻ không mày ? Mày ghét tao thế nào cũng được, tao chỉ đến thế thôi...
    Xa nhà một tuần, về thấy cái gì cũng lạ lẫm, buồn cười thật... Đúng lúc bắt đầu quen dần với những thứ khác, một nơi khác, thì lại phải quay lại, hình như là chưa năm nào đi lâu thế... Xuống tàu là lại thấy phải đối mặt với những thứ lúc nào cũng lờ mờ, lại thấy lằng nhằng, lại thấy bức bối.... Những chuyện không tránh khỏi.... Sao cứ phải khổ thế ? Sao mình lại cứ thế ? Sợ những mối quan hệ chẳng ra xã giao cũng chẳng ra thân thiết... Vẫn không hiểu nổi tại sao lại có chuyện bạn bè mà phải tránh nhau, thiếu nhiệt tình đến thế, chơi với nhau để rồi bỏ qua như đã chẳng có chuyện gì... Thất vọng...
    Chẳng ai nghĩ được hộ mình cả, phải "tự thân", cái lí thuyết đơn giản đấy sao bây giờ mới ngộ ra.... Căm thù những câu hỏi chỉ để hỏi, không cần quan tâm đến câu trả lời của người khác, kũng không cần biết rằng người nghe cũng đã suy nghĩ, và đã trả lời với tất cả những gì mình có thể.... Và trả lời không phải chỉ để trả lời, mà muốn được nghe....Lại lung tung beng lên rồi, không biết mình đang muốn gì nữa.... Thôi được rồi, gia hạn cho mình một tháng nữa rồi.... Không được như thế này nữa....
    Somewhere over the rainbow
    skies are blue
    and the dreams
    that you dare to dream
    really do come true
    If happy little bluebirds fly
    above the rainbow, why
    Oh, why can?Tt I?​
  8. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ, buồn ngủ....
    Những điều cảm nhận trong mấy ngày vừa rồi nó mâu thuẫn quá.
    Biển. Lần này ko có cảm nhận nhiều lắm. Ko cho phép mình quá dễ dãi. Như vậy là over rồi, cho dù có... thích nổ đĩa đi chăng nữa. Cát QB trắng xoá. Biển xanh. Đường đi thẳng và đẹp. Rừng thông dọc hai bên. Nhất là nếu thực sự tình cảm đã đủ... chín thì... Nói sao nhỉ?!? Ko biết đc!
    Do mình thôi nhỉ..
    còn cả 1 big plan cơ mà..
    ****************
    Some forever not for better

  9. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ, buồn ngủ....
    Những điều cảm nhận trong mấy ngày vừa rồi nó mâu thuẫn quá.
    Biển. Lần này ko có cảm nhận nhiều lắm. Ko cho phép mình quá dễ dãi. Như vậy là over rồi, cho dù có... thích nổ đĩa đi chăng nữa. Cát QB trắng xoá. Biển xanh. Đường đi thẳng và đẹp. Rừng thông dọc hai bên. Nhất là nếu thực sự tình cảm đã đủ... chín thì... Nói sao nhỉ?!? Ko biết đc!
    Do mình thôi nhỉ..
    còn cả 1 big plan cơ mà..
    ****************
    Some forever not for better

  10. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    bao h mua cái card cũng online cho hết tiền thì thôi. Ông thầy bói nói chính xác tợn! <cháu có tiền thì vung mà ko có tiền cũng vung > hehe. đúng ko chị? Hôm đi coi cùng cả hội, em đã ko định coi rồi. bọn nó cứ nói thử cho biết. Nhìn mặt mình sợ sợ ông ý cũng buồn cười. Rút cây bài cũng run. Nhát vật. ông nói em có hiếu với cha mẹ. về phải khoe luôn <mẹ cố đối xử tốt với con đi, ông thầy bói nói con có hiếu lắm đấy ..> rùi bảo em là <nịnh bợ cấp trên, ko bao giờ!> hihi, nghe buồn cười ko chịu được ah. Nhiều lắm nhưng em chỉ nhớ được có vậy thôi. Có nhiều chuyện xảy ra với em trong những ngày qua. Chỉ tội em cũng ko biết bắt đầu từ đâu cả. Cũng chẳng đến nỗi phải gọi sos... Có lẽ tự mình tự tìm ra cách giải quyết thì tốt hơn chăng? Chẳng biết mình làm thế có đc ko nữa. Chẳng biết nó đi tới đâu. Nhiều khi thấy sợ. Theo cảm giác mà làm... Nghe bạn bè góp ý này nọ... Cảm thấy vui buồn lẫn lộn vào nhau. Cảm xúc lại vẫn cứ dâng rồi tụt xuống...
    ****************
    Some forever not for better

Chia sẻ trang này