1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    bao h mua cái card cũng online cho hết tiền thì thôi. Ông thầy bói nói chính xác tợn! <cháu có tiền thì vung mà ko có tiền cũng vung > hehe. đúng ko chị? Hôm đi coi cùng cả hội, em đã ko định coi rồi. bọn nó cứ nói thử cho biết. Nhìn mặt mình sợ sợ ông ý cũng buồn cười. Rút cây bài cũng run. Nhát vật. ông nói em có hiếu với cha mẹ. về phải khoe luôn <mẹ cố đối xử tốt với con đi, ông thầy bói nói con có hiếu lắm đấy ..> rùi bảo em là <nịnh bợ cấp trên, ko bao giờ!> hihi, nghe buồn cười ko chịu được ah. Nhiều lắm nhưng em chỉ nhớ được có vậy thôi. Có nhiều chuyện xảy ra với em trong những ngày qua. Chỉ tội em cũng ko biết bắt đầu từ đâu cả. Cũng chẳng đến nỗi phải gọi sos... Có lẽ tự mình tự tìm ra cách giải quyết thì tốt hơn chăng? Chẳng biết mình làm thế có đc ko nữa. Chẳng biết nó đi tới đâu. Nhiều khi thấy sợ. Theo cảm giác mà làm... Nghe bạn bè góp ý này nọ... Cảm thấy vui buồn lẫn lộn vào nhau. Cảm xúc lại vẫn cứ dâng rồi tụt xuống...
    ****************
    Some forever not for better

  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Nào, hi vọng là bây giờ đủ thời gian ngồi im một lúc để viết được... Hình như có cái gì thay đổi trong này rồi, đúng không hả ai đấy ?
    Mọi thứ lại bắt đầu lộn xộn... Một ngày bây giờ tủn mủn, chưa kịp ngủ dậy đã thấy trời lại tối, cả ngày chỉ thấy có...đánh răng.... . Đầu óc không sáng sủa như trong năm học, sáng nay làm việc chẳng ra đâu vào đâu cả, mẹ giận, nhưng chắc không nói gì nhiều vì thấy kon bé lủi thủi cắm mặt đi lên gác... Lần sau không được thế nữa, phải học cách xem xét kĩ mọi việc chứ, chán mình.
    Không biết tuần sau sẽ thế nào, em về, sao lại có người lo lắng thế này.... Uh thì suy nghĩ cũng đã khác rồi, nhưng cái kiểu sợ "không biết phải nói gì" thì vẫn thế...Em có khác, còn chị thì vẫn cứ bất mãn, vẫn chẳng nói được những điều đơn giản lẽ ra phải nói... Vẫn "buồn cười", lúc thế này lúc thế kia và em sẽ chẳng bao giờ hiểu được cả...Lúc nghe cái tin đấy, may mà không thốt lên "sao nhanh thế?"...
    Cả chiều ngồi nghe bà chị than thở về cái gia đình của bà é, chồng con, cái vẻ bực dọc nhưng vẫn vui vẻ khi nhắc đến "thằng bé" với "kon bé", rồi bảo thêm "mày còn thoải mái vài năm nữa thôi", hẹ hẹ, "lúc đấy xin bà già ít kinh nghiệm nhá" Oài, bà già có mệt mỏi không ?
    Mưa to, chắc thằng em không qua, lại cho giáo viên tự do thế này, mất công chị suy nghĩ trăn trở hôm nay sẽ nói cái gì ...Mong là mưa tạnh nhanh, tẹo nữa kòn có cơ hội ra ngoài... Có một việc đã xong xuôi, nhưng mình thì vẫn ôm việc vào mình, bây giờ mới thấy căm thù cái kiểu "có sao" nhưng lại nói "sẽ chẳng sao đâu, sẽ bình thường thôi", rồi cám ơn, rồi xin lỗi, sao lại phải tệ thế, sao không chịu khó hiểu suy nghĩ của người khác ?
    Nhớ Huế. Cũng mưa to, nhưng mà phóng xe ngoài đường, lúc đứng ở ga, lạnh, chẳng mấy khi răng va lập cập vào nhau như thế, kể ra mình cũng dở hơi, lúc nào trong đầu cũng có cái bài hát đấy, ngay cả khi nghe người ta hát bài khác, cho một người khác... Cái vị trà xanh gừng của bà, cái vẻ "lúc nào cũng suy nghĩ", cái tiếng lạch tạch, lạch tạch... Mình đã không hi vọng, thế sao lại thất vọng nhiều thế ?
    Cả ngày có 2 người kêu "được đấy", đều can tội đi trù úm người khác , bùn cười, phải tập trù úm dần sau này còn trù úm học sinh nữa mà hẹ hẹ
    (Gửi lúc 20:06)

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Nào, hi vọng là bây giờ đủ thời gian ngồi im một lúc để viết được... Hình như có cái gì thay đổi trong này rồi, đúng không hả ai đấy ?
    Mọi thứ lại bắt đầu lộn xộn... Một ngày bây giờ tủn mủn, chưa kịp ngủ dậy đã thấy trời lại tối, cả ngày chỉ thấy có...đánh răng.... . Đầu óc không sáng sủa như trong năm học, sáng nay làm việc chẳng ra đâu vào đâu cả, mẹ giận, nhưng chắc không nói gì nhiều vì thấy kon bé lủi thủi cắm mặt đi lên gác... Lần sau không được thế nữa, phải học cách xem xét kĩ mọi việc chứ, chán mình.
    Không biết tuần sau sẽ thế nào, em về, sao lại có người lo lắng thế này.... Uh thì suy nghĩ cũng đã khác rồi, nhưng cái kiểu sợ "không biết phải nói gì" thì vẫn thế...Em có khác, còn chị thì vẫn cứ bất mãn, vẫn chẳng nói được những điều đơn giản lẽ ra phải nói... Vẫn "buồn cười", lúc thế này lúc thế kia và em sẽ chẳng bao giờ hiểu được cả...Lúc nghe cái tin đấy, may mà không thốt lên "sao nhanh thế?"...
    Cả chiều ngồi nghe bà chị than thở về cái gia đình của bà é, chồng con, cái vẻ bực dọc nhưng vẫn vui vẻ khi nhắc đến "thằng bé" với "kon bé", rồi bảo thêm "mày còn thoải mái vài năm nữa thôi", hẹ hẹ, "lúc đấy xin bà già ít kinh nghiệm nhá" Oài, bà già có mệt mỏi không ?
    Mưa to, chắc thằng em không qua, lại cho giáo viên tự do thế này, mất công chị suy nghĩ trăn trở hôm nay sẽ nói cái gì ...Mong là mưa tạnh nhanh, tẹo nữa kòn có cơ hội ra ngoài... Có một việc đã xong xuôi, nhưng mình thì vẫn ôm việc vào mình, bây giờ mới thấy căm thù cái kiểu "có sao" nhưng lại nói "sẽ chẳng sao đâu, sẽ bình thường thôi", rồi cám ơn, rồi xin lỗi, sao lại phải tệ thế, sao không chịu khó hiểu suy nghĩ của người khác ?
    Nhớ Huế. Cũng mưa to, nhưng mà phóng xe ngoài đường, lúc đứng ở ga, lạnh, chẳng mấy khi răng va lập cập vào nhau như thế, kể ra mình cũng dở hơi, lúc nào trong đầu cũng có cái bài hát đấy, ngay cả khi nghe người ta hát bài khác, cho một người khác... Cái vị trà xanh gừng của bà, cái vẻ "lúc nào cũng suy nghĩ", cái tiếng lạch tạch, lạch tạch... Mình đã không hi vọng, thế sao lại thất vọng nhiều thế ?
    Cả ngày có 2 người kêu "được đấy", đều can tội đi trù úm người khác , bùn cười, phải tập trù úm dần sau này còn trù úm học sinh nữa mà hẹ hẹ
    (Gửi lúc 20:06)

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  4. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chửa vô bà con lắm thay đổi !!!
    Mình thì sao nhỉ? Vưỡn thế vưỡn sống ...
    Chậc chậc ,nói chung là vưỡn tốt

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  5. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chửa vô bà con lắm thay đổi !!!
    Mình thì sao nhỉ? Vưỡn thế vưỡn sống ...
    Chậc chậc ,nói chung là vưỡn tốt

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có trăng, hình như mới mùng 9 mùng 10 gì đấy, chẳng thấy khuyết khiếc gì cả, mà cho dù thé nào mình vẫn nhìn thấy cả cái phần không được chiếu sáng của trăng, buồn cười ..... Cái phòng của ông anh, mình chỉ ghen tị vì có cái cửa sổ to đùng và vì một mình một tầng, và cả cái bộ âm thanh surround của ông é nữa ....Mình nhường [:P}
    Dạo này tự dưng lại thấy bận rộn, thình thoảng lại có dịp thốt lên "không hẹn trước được" như mấy bác cốp lúc có người hẹn hò "cửa sau". Thực ra thì đi học, đi chơi, rồi "làm việc công" chẳng có lịch gì cả, cứ hứng lên là làm, nên mới thành lộn xộn, mà bừa bộn quá lại thành chật chội thôi....
    Ngày kia kon cháu sang, phù, chắc là sẽ... mà mình cũng không biết sao tự dưng mình lại khuấy lên như thế dù trong lòng mình nghĩ khác, tự an ủi rằng phải như thế, có những việc không thể làm theo ý mình nữa ...
    Chẳng thấy yên ổn gì cả, mình làm sao thế ? Cứ cười cười như thế, rồi chẳng biết mình đang làm cái gì, đang muốn thế nào, 10,21 rồi mà cứ lạc hướng...Chán mình. Không biết đến khi nào việc thay đổi mới cập nhật kịp với ngay cả bản thân mình ? Đầu óc chẳng hiểu để đâu, làm gì cũng cứ phải từ từ, không thì có lẽ là sẽ "không kịp hiểu" Bao nhiêu cũng không đủ, thế có là tham lam không hay chỉ đơn giản là việc "phấn đấu" ?
    Mong là mấy ngày tới không cảm thấy bất mãn với ai cả...Đi ngủ, để mai là một ngày đẹp trời

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có trăng, hình như mới mùng 9 mùng 10 gì đấy, chẳng thấy khuyết khiếc gì cả, mà cho dù thé nào mình vẫn nhìn thấy cả cái phần không được chiếu sáng của trăng, buồn cười ..... Cái phòng của ông anh, mình chỉ ghen tị vì có cái cửa sổ to đùng và vì một mình một tầng, và cả cái bộ âm thanh surround của ông é nữa ....Mình nhường [:P}
    Dạo này tự dưng lại thấy bận rộn, thình thoảng lại có dịp thốt lên "không hẹn trước được" như mấy bác cốp lúc có người hẹn hò "cửa sau". Thực ra thì đi học, đi chơi, rồi "làm việc công" chẳng có lịch gì cả, cứ hứng lên là làm, nên mới thành lộn xộn, mà bừa bộn quá lại thành chật chội thôi....
    Ngày kia kon cháu sang, phù, chắc là sẽ... mà mình cũng không biết sao tự dưng mình lại khuấy lên như thế dù trong lòng mình nghĩ khác, tự an ủi rằng phải như thế, có những việc không thể làm theo ý mình nữa ...
    Chẳng thấy yên ổn gì cả, mình làm sao thế ? Cứ cười cười như thế, rồi chẳng biết mình đang làm cái gì, đang muốn thế nào, 10,21 rồi mà cứ lạc hướng...Chán mình. Không biết đến khi nào việc thay đổi mới cập nhật kịp với ngay cả bản thân mình ? Đầu óc chẳng hiểu để đâu, làm gì cũng cứ phải từ từ, không thì có lẽ là sẽ "không kịp hiểu" Bao nhiêu cũng không đủ, thế có là tham lam không hay chỉ đơn giản là việc "phấn đấu" ?
    Mong là mấy ngày tới không cảm thấy bất mãn với ai cả...Đi ngủ, để mai là một ngày đẹp trời

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  8. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ko thấy một vì sao nào, thế mà sáng nay nắng dữ dội! Cứ hét lên phải đặt kế hoạch thế này thế kia mà bây giờ đã thấy giữa tháng tới nơi rồi. Thế mà hồi trước còn nghĩ đầu tháng 7 là được .... đi ăn kem và nhảy sóng cơ đấy. Giờ thì phải cần nỗ lực bản thân mình và... a little may mắn! Có đc ko, có xuôi, lọt đc ko?
    Mình thích giữ một cái món đồ gì của ai, chỉ nho nhỏ như kiểu gọi là memorize.. Chỉ là một con bông nhỏ, nên cũng mong em nhận nó. Thực sự, nó chẳng là gì đâu. Đem ra ngoài, nó cũng như bao món đồ khác ở ngoài shop. Quan trọng ng` ta có ý mua và tặng nó cho mình. Nói vậy, nhận hay ko là tuỳ em. Okie. Chị cũng viết mail 1 lần nói về điều này rồi...
    Hôm qua thức khuya. Có người hỏi, nếu my heart chia làm 4 phần thì những phần đó dành cho ai. Mình dành cho Ỉn 1 phần. Cho bạn bè. Cho gia đình. 1 cái cuối cùng thì... sais pas.. Thực sự thì có thể nhiều hơn, ít hơn, hay là chẳng có gì cả.. Sao mà trời nắng thế nhỉ.
    Nhìn tập bài Kinh tế và Sử, thắt cả ruột! Kiến thức, ko chịu đọc sách báo, tệ hại thật! Ngay cả quyển truyện cũng kéo dài lê thê mà chưa đọc xong... may mà vẫn còn nhớ được tên nhân vật chính và nội dung đang tới đoạn nào.
    Cái T bảo: " ko phải bọn tao là fox, mà đơn giản những suy nghĩ của mày rất dễ đọc".
    Really
    ****************
    Some forever not for better

  9. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ko thấy một vì sao nào, thế mà sáng nay nắng dữ dội! Cứ hét lên phải đặt kế hoạch thế này thế kia mà bây giờ đã thấy giữa tháng tới nơi rồi. Thế mà hồi trước còn nghĩ đầu tháng 7 là được .... đi ăn kem và nhảy sóng cơ đấy. Giờ thì phải cần nỗ lực bản thân mình và... a little may mắn! Có đc ko, có xuôi, lọt đc ko?
    Mình thích giữ một cái món đồ gì của ai, chỉ nho nhỏ như kiểu gọi là memorize.. Chỉ là một con bông nhỏ, nên cũng mong em nhận nó. Thực sự, nó chẳng là gì đâu. Đem ra ngoài, nó cũng như bao món đồ khác ở ngoài shop. Quan trọng ng` ta có ý mua và tặng nó cho mình. Nói vậy, nhận hay ko là tuỳ em. Okie. Chị cũng viết mail 1 lần nói về điều này rồi...
    Hôm qua thức khuya. Có người hỏi, nếu my heart chia làm 4 phần thì những phần đó dành cho ai. Mình dành cho Ỉn 1 phần. Cho bạn bè. Cho gia đình. 1 cái cuối cùng thì... sais pas.. Thực sự thì có thể nhiều hơn, ít hơn, hay là chẳng có gì cả.. Sao mà trời nắng thế nhỉ.
    Nhìn tập bài Kinh tế và Sử, thắt cả ruột! Kiến thức, ko chịu đọc sách báo, tệ hại thật! Ngay cả quyển truyện cũng kéo dài lê thê mà chưa đọc xong... may mà vẫn còn nhớ được tên nhân vật chính và nội dung đang tới đoạn nào.
    Cái T bảo: " ko phải bọn tao là fox, mà đơn giản những suy nghĩ của mày rất dễ đọc".
    Really
    ****************
    Some forever not for better

  10. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhớ chị quá
    Em vẫn .....

Chia sẻ trang này