1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cho đến hôm nay thì đã không như thế được nữa... Cắt tóc, nhìn mình cũng khác hơn, hờ, cũng đã không hi vọng là như thế ... Hồi xưa thằng heo bảo hình như mỗi lần cắt tóc là mỗi lần có chuyện gì, "thế lần này là chuyện gì ? ", uh, chẳng có gì cả.... Câu trả lời bao giờ cũng là "không sao cả, chẳng có gì cả", để rồi những câu tiếp theo là một đống chuyện không đâu vào đâu...
    Có mưa rào thật, nhưng mưa từ chiều mày ạ, lúc mày nhắn tin tao không nghe thấy gì cả, bây giờ mới nhận được... Ngồi nghe lăng nhăng, những bài đã bị mình kết luận là "tởm, sến!" thì lại... Phù, vẫn còn thấy lạnh từ lúc đi mưa về...
    Mai ôm kon hắc môn ni sang gửi chứ để nó ở nhà chắc đến lúc mình về thì nó trắng ệch ra mất ... Mình đã không hiểu cái gì nhỉ? Hay dạo này đã "dám" tự tin quá về việc hiểu suy nghĩ của người khác nên đến lúc hiểu sai thì hơi vấp ? Chạy loăng quăng từ sáng đến tối như là bận rộn lắm, rốt cuộc thì đã làm được gì? Còn ngày mai nữa... Đã nói là mình tự làm được nhưng sao bây giờ lại thấy mình dở thế này...
    Phù, thôi, về rồi tính tiếp, hi vọng là mọi thứ lại ổn rồi, * nhé?
    Don''t love me
    to run away from your sadness
    I want you to love me
    because you love me...
    No me ames.....

  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    hihihi nhưng mà thay đổi nhanh quá làm cho người ta không tin nổi, lúc nào cũng lo lo... sợ sợ... sợ sẽ có một lúc nào đó mình lại diễn câu chuyện trong quá khứ... thôi đi, làm ơn... cái quá khứ ấy đã chắt hết nước mắt và đau đớn trong lòng rồi; sẽ không bao giờ đi qua quá khứ một lần thứ 2... thà thế này còn hơn!!!
    Dẫu sao thì đứng trước mình, vẫn có thể tự hào :))

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    hihihi nhưng mà thay đổi nhanh quá làm cho người ta không tin nổi, lúc nào cũng lo lo... sợ sợ... sợ sẽ có một lúc nào đó mình lại diễn câu chuyện trong quá khứ... thôi đi, làm ơn... cái quá khứ ấy đã chắt hết nước mắt và đau đớn trong lòng rồi; sẽ không bao giờ đi qua quá khứ một lần thứ 2... thà thế này còn hơn!!!
    Dẫu sao thì đứng trước mình, vẫn có thể tự hào :))

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  4. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko log in, thấy nhớ nhớ :) Mưa rào suốt từ lúc mở mắt dậy. Mình nhiều thay đổi thật.. ít ra là từ hôm qua cho đến hôm nay... Nhiều lúc tự hỏi... "có được ko?" rồi cũng cho qua..
    Ỉn vẫn ngủ ngon, mẹ đang nấu cơm, trời mưa rồi cũng tạnh thôi..
  5. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko log in, thấy nhớ nhớ :) Mưa rào suốt từ lúc mở mắt dậy. Mình nhiều thay đổi thật.. ít ra là từ hôm qua cho đến hôm nay... Nhiều lúc tự hỏi... "có được ko?" rồi cũng cho qua..
    Ỉn vẫn ngủ ngon, mẹ đang nấu cơm, trời mưa rồi cũng tạnh thôi..
  6. kidphys

    kidphys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi đón em. Xa em gần 1 tuần, thấy nhớ. 3h30 dậy ra ga, tàu về muộn, nhưng chắc em vui. Thấy bao nhiêu dự định. Thấy bao cái hay ho.
    5h hơn, mới thấy em xuống tàu. Vào tận sân ga để đón, em thấy mình mắt như có cái gì đấy. Hạnh phúc nhẹ nhàng.
    Chiều, sáng đã đưa em về tận nhà. Đến chiều lại thấy nhớ. Lại gọi, bỗng thấy xa cách làm sao. Dự định quên không nói.
    Thế có phải là thay đổi không?
    Kidphys is here for all!
  7. kidphys

    kidphys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi đón em. Xa em gần 1 tuần, thấy nhớ. 3h30 dậy ra ga, tàu về muộn, nhưng chắc em vui. Thấy bao nhiêu dự định. Thấy bao cái hay ho.
    5h hơn, mới thấy em xuống tàu. Vào tận sân ga để đón, em thấy mình mắt như có cái gì đấy. Hạnh phúc nhẹ nhàng.
    Chiều, sáng đã đưa em về tận nhà. Đến chiều lại thấy nhớ. Lại gọi, bỗng thấy xa cách làm sao. Dự định quên không nói.
    Thế có phải là thay đổi không?
    Kidphys is here for all!
  8. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    GIẤC MƠ LOÀI THIÊN DI
    Duong_chieu_la_rung (Thi ca )

    Đi về đâu ,
    Giấc mơ của tuổi hai mươi ?...
    Cánh chim tôi chấp chới đường dài.
    Sà vào tìm em trong những dấu chân in trên cỏ.
    Thảo nguyên thì rộng lớn.
    Những câu thơ tôi không còn giữ nổi .
    Rơi rụng dọc đường bay?

    Em ở đâu ?
    Đêm nay trời đầy sao.
    Tôi không khóc được.
    Hai vai mỏi mệt chặng đời .

    Em là ngôi sao nào trên ngân hà kia.
    Mà giấc mơ tôi bay hoài không tới.
    Em tồn tại khoảnh khắc nào trong dằng dặc tháng năm kia .
    Mà ám ảnh suốt một thời sương khói?

    Tôi lại hát bản tình ca du mục em ơi.
    Những giai điệu bây giờ đã cũ.
    Mà sao lạc giọng mất rồi?

    Lại bắt đầu bay đi những sớm mai.
    Quăng quật cuộc đời.
    Tôi vùi mình vào những giấc mơ không - phải - tuổi - hai - mươi.
    Đâu hay mình lấm bụi.
    Năm tháng cứ qua đi?

    May còn kịp nhận ra mình biết đau .
    Khi hát một bài hát cũ.
    ?oNhắn giúp cho ta chim ơi, nhắn giúp cho ta mây ơi
    Thảo nguyên bát ngát đem dấu em ta nơi nào??

    Bây giờ em ở đâu ?
    Bao lâu rồi giấc ngủ tôi đêm đêm chập chờn mộng mị...
    Thấy mình là loài thiên di,
    Trốn về miền quá khứ...
    Tìm em?


    Được after_the_rain sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 27/07/2003
  9. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    GIẤC MƠ LOÀI THIÊN DI
    Duong_chieu_la_rung (Thi ca )

    Đi về đâu ,
    Giấc mơ của tuổi hai mươi ?...
    Cánh chim tôi chấp chới đường dài.
    Sà vào tìm em trong những dấu chân in trên cỏ.
    Thảo nguyên thì rộng lớn.
    Những câu thơ tôi không còn giữ nổi .
    Rơi rụng dọc đường bay?

    Em ở đâu ?
    Đêm nay trời đầy sao.
    Tôi không khóc được.
    Hai vai mỏi mệt chặng đời .

    Em là ngôi sao nào trên ngân hà kia.
    Mà giấc mơ tôi bay hoài không tới.
    Em tồn tại khoảnh khắc nào trong dằng dặc tháng năm kia .
    Mà ám ảnh suốt một thời sương khói?

    Tôi lại hát bản tình ca du mục em ơi.
    Những giai điệu bây giờ đã cũ.
    Mà sao lạc giọng mất rồi?

    Lại bắt đầu bay đi những sớm mai.
    Quăng quật cuộc đời.
    Tôi vùi mình vào những giấc mơ không - phải - tuổi - hai - mươi.
    Đâu hay mình lấm bụi.
    Năm tháng cứ qua đi?

    May còn kịp nhận ra mình biết đau .
    Khi hát một bài hát cũ.
    ?oNhắn giúp cho ta chim ơi, nhắn giúp cho ta mây ơi
    Thảo nguyên bát ngát đem dấu em ta nơi nào??

    Bây giờ em ở đâu ?
    Bao lâu rồi giấc ngủ tôi đêm đêm chập chờn mộng mị...
    Thấy mình là loài thiên di,
    Trốn về miền quá khứ...
    Tìm em?


    Được after_the_rain sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 27/07/2003
  10. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình buon qua ,buon roi rot ,buon nhu chua bao gio biet buon the nay .Gia bay gioma duoc ve nha voi me thihanhphuc va sung suong va thanh than biet bao .Minh hi ving nhieuqua de roibaygiothat vong ,minh qua kieu hanh de tin rang minh co the tu minh lam duoc tat ca ,qua tu tin de chac chan rang chang he coviec gi tren doi minh khong the lam duoc neu minh co dulong dung cam va suquyettam .Nhung minh nham ,minh da thatbai ,bay gio minh ngoi day ,tay ngoay loan xa ,ngoay va gam nham vi dang dot cua su that bai.Phai ,minh da that bai roi .minh lam sao the minh oi .Minh muon gao len ,minh muon khoc ,minh muon co ai do ben canh de chia se ,nhung hinh nhu minh suot doi co don ,suot doi mot minh ,trong nhung luc nhuthe nay.minh muon duoc chia se ,them mot nguoi ben canh de khoc ?????? Minh yeu duoi qua chang ?? >Khong minh cung la nguoi chu ,minh co phai thanh dau ma luc nao va bao gio cung phai mot minh chiu dung va chien dau voi nhung noi dau ,nhu luc nay chang han . Co ai do khong ,co ai o dokhong ,coai codon nhu minh khong .Nao len tieng di chu ??????

Chia sẻ trang này