1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Làm KTCT mãi mà không xong, chẳng biết đến Dẫn luận thì sẽ thế nào nữa....chẳng có một tí ti hứng thú nào cả......
    Hè năm nay, hờ, mình khác nhiều....cảm tình hơn một chút với mùa hè....với bóng đá...thế mà lại khó tính hơn với mọi người, hay bực bội.....và ....gì nữa nhỉ......chẳng biêt tìm từ gì cho đúng cái cách sống của mình bây giờ....hờ...không biết đùa nữa......tẻ nhạt hơn......cái cách mà mình cứ đinh ninh rằng thế mới đúng.....
    Hôm nay làm Pháp cũng bình thường, như mọi lần, chẳng thấy khá hơn tí nào, nghỉ giữa giờ, đứng ở lan can cùng lũ bạn....hôm nay trời đẹp thật.....hờ hờ....nhớ mùa đông mới sợ chứ...cả đêm nay nữa....lạnh thật....
    Hàn Quốc thắng, và Ý về.....xin lỗi nhé M, tôi cổ vũ cho HQ, vì châu Á mà.....Hết trận định gọi điện cho bà, nghĩ chắc là có người khác an ủi rồi, nhưng vẫn ấn số, hờ, máy bận......chẳng trách ai được....tôi ghét football cơ mà......
    Days had come, winters had gone,
    and we gamboled like siblings in Paradise.
    I was your knight, holding you tight
    as a brother when I saw your crying eyes.
    Time went by and we had to say goodbye......
  2. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa rồi, hay thật....Hơ, chẳng hiểu ông già biến đi đâu rùi nhỉ......
    Khà khà, đã bắt đầu biết quên và vui vẻ hơn rùi....je pense ......thi lại....ce n'est rien.....
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  3. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa rồi, hay thật....Hơ, chẳng hiểu ông già biến đi đâu rùi nhỉ......
    Khà khà, đã bắt đầu biết quên và vui vẻ hơn rùi....je pense ......thi lại....ce n'est rien.....
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  4. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    2h rồi, chắc là ko online rồi. Chán thật, hôm qua ko mình ko online thì lại lên. Mà cũng chẳng sao, mới về thì phải bận chứ đâu có nhiều thời gian mà ôm lấy computer như mình đâu. Nhận được mess offline cũng có nghĩa là đã về đến nhà an toàn rồi. Yên tâm rồi đỡ phải thấp thỏm như mấy ngày trước. Biết bao giờ mới được gặp lại đây dù chỉ là trên net?

    La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme.Voltaire
  5. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    2h rồi, chắc là ko online rồi. Chán thật, hôm qua ko mình ko online thì lại lên. Mà cũng chẳng sao, mới về thì phải bận chứ đâu có nhiều thời gian mà ôm lấy computer như mình đâu. Nhận được mess offline cũng có nghĩa là đã về đến nhà an toàn rồi. Yên tâm rồi đỡ phải thấp thỏm như mấy ngày trước. Biết bao giờ mới được gặp lại đây dù chỉ là trên net?

    La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme.Voltaire
  6. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm nay mới được lên mạng nhiều như hôm nay. Trưa online gặp CH, nghe than về nhà chán lắm, đừng có về nữa. Cách đây 2, 3 tuần gặp P kể chuyện L mới về, thấy bảo về hẳn vậy mà mấy ngày trước đây đã thấy bảo là sang lại rồi. Nguyên nhân gì nhỉ? Về nhà thấy chán quá rồi lại đi tiếp. Ối, thế này thì hỏng, ai đi về cũng kêu chán. Còn mình thì ngược lại, đang ước mọc cánh có thể bay về VN ngay bây giờ. Bỏ lỡ một cơ hội đi uống nước mía phí quá, *** nhỉ! Dạo này đầu óc có vấn đề gì, đi đến đâu quên đồ ở đó. Trước đây có thế bao giờ đâu cơ chứ. Hôm kia không ngủ được dậy vơ lấy cái điện thoại bấm 019336.... vẫn thấy có chuông reo, tự nhiên chợt nghĩ đến người cần gặp đâu có nghe điện thoại được lại vội vàng coup máy. Hâm không chịu nổi. May lúc đó mới chỉ là tối ơ bên đó chứ nếu là đêm chắc có người bị quấy rối rồi [:D]
    Une fois qu'une femme vous a donné son coeur, on ne peut plus se débarrasser du reste

  7. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm nay mới được lên mạng nhiều như hôm nay. Trưa online gặp CH, nghe than về nhà chán lắm, đừng có về nữa. Cách đây 2, 3 tuần gặp P kể chuyện L mới về, thấy bảo về hẳn vậy mà mấy ngày trước đây đã thấy bảo là sang lại rồi. Nguyên nhân gì nhỉ? Về nhà thấy chán quá rồi lại đi tiếp. Ối, thế này thì hỏng, ai đi về cũng kêu chán. Còn mình thì ngược lại, đang ước mọc cánh có thể bay về VN ngay bây giờ. Bỏ lỡ một cơ hội đi uống nước mía phí quá, *** nhỉ! Dạo này đầu óc có vấn đề gì, đi đến đâu quên đồ ở đó. Trước đây có thế bao giờ đâu cơ chứ. Hôm kia không ngủ được dậy vơ lấy cái điện thoại bấm 019336.... vẫn thấy có chuông reo, tự nhiên chợt nghĩ đến người cần gặp đâu có nghe điện thoại được lại vội vàng coup máy. Hâm không chịu nổi. May lúc đó mới chỉ là tối ơ bên đó chứ nếu là đêm chắc có người bị quấy rối rồi [:D]
    Une fois qu'une femme vous a donné son coeur, on ne peut plus se débarrasser du reste

  8. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thi xong Pháp... hờ, còn đến 5 môn nữa... Thế mà đầu óc cứ có tư tưởng nghỉ ngơi... Chắc tại mọi lần Pháp thi cuối cùng nên... Sáng thi chiều về ngủ 1 giấc đến 4 h... Xách xe ra đi lòng vòng... Rẽ vào nhà đứa bạn cũ... Hôm nay sinh nhật nó... Lại gặp lại bọn nó... Vẫn những ánh mắt ko mấy thiện cảm... Những nụ cười thâm thuý... những câu nói mỉa mai... Chẳng cảm thấy gì nữa... Cũng ko buồn phản ứng lại... Quá quen rồi... Như thế chứ có nữa thì cũng... chẳng còn cảm xúc gì nữa... Ngồi đấy như 1 con mất hồn... bỏ qua tất cả... cố cười nói... mà sao lạc lõng quá... Lúc đó lại nhớ con bạn ... hichic, sao bà ko ở bên cạnh tôi lúc này... Dù chỉ để nói những chuyện ko đầu ko cuối... Tôi quá yếu đuối chăng.. mà thôi... bây giờ mà gặp bà chắc tôi khóc mất...
    Mẹ vào phòng... Lại mắng mỏ... Suốt ngày lên Net... Nhưng...
    Giá mà có thể biến mất được... khỏi phải suy nghĩ gì nữa...
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  9. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thi xong Pháp... hờ, còn đến 5 môn nữa... Thế mà đầu óc cứ có tư tưởng nghỉ ngơi... Chắc tại mọi lần Pháp thi cuối cùng nên... Sáng thi chiều về ngủ 1 giấc đến 4 h... Xách xe ra đi lòng vòng... Rẽ vào nhà đứa bạn cũ... Hôm nay sinh nhật nó... Lại gặp lại bọn nó... Vẫn những ánh mắt ko mấy thiện cảm... Những nụ cười thâm thuý... những câu nói mỉa mai... Chẳng cảm thấy gì nữa... Cũng ko buồn phản ứng lại... Quá quen rồi... Như thế chứ có nữa thì cũng... chẳng còn cảm xúc gì nữa... Ngồi đấy như 1 con mất hồn... bỏ qua tất cả... cố cười nói... mà sao lạc lõng quá... Lúc đó lại nhớ con bạn ... hichic, sao bà ko ở bên cạnh tôi lúc này... Dù chỉ để nói những chuyện ko đầu ko cuối... Tôi quá yếu đuối chăng.. mà thôi... bây giờ mà gặp bà chắc tôi khóc mất...
    Mẹ vào phòng... Lại mắng mỏ... Suốt ngày lên Net... Nhưng...
    Giá mà có thể biến mất được... khỏi phải suy nghĩ gì nữa...
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  10. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đừng ước là mình biến mất...lại hối tiếc đấy...biến mất thì sao gặp tôi được nữa......hờ hờ....hôm nọ tự dưng nói "tư tưởng bây giờ thông thoáng rồi" làm bà ngơ ngác he he....nghĩa là thế này này, cái gì đáng laisse béton thì cho nó vào poubelle đi....tôi chắc là làm được thế rồi.....lại trơ như hồi đầu....lại sẽ cười nói như đã từng thế......với ai đó......(mà mình coi như là die rồi)..... hi vọng làm cái topic này vui hơn chút.....
    Oài, lại những ngày ôn thi tẻ nhạt....temps trôi nhanh lắm....mai là thứ 7, rồi Cn lại ồn ào, thứ 2, rồi thứ 3 đi thi, liên tục liên tục.....Khà khà, nghĩa là sắp free rồi.....cố lên nào.....
    Tanpis pour tout!

Chia sẻ trang này