1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Oẹp, mùng 9 ? Bonne chance nhé, đã có lúc tớ muốn hét lên "tôi muốn về nhà" khi mới xa nhà khoảng 1h đấy , chán ốm....Nghĩ lại vẫn thấy kinh khủng, thế mà vẫn cười tươi thôi, có người còn nghĩ mình đã vui lắm, chẳng sao đâu....Nhỉ? Mình đã ko phải là người làm hỏng mọi thứ.... I don''t care anything but....
    Lại nhớ cái đĩa hình kon gấu có bài courage bị xịt chi chít....Hơn nửa năm rồi, có hai kon dở hơi cũng quen quen rồi nhưng vẫn cứ........., nhất là những lúc như thế này.......
    Một cây làm chẳng nên non
    ...........
  2. Vulnerable038

    Vulnerable038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    sáng, đi ko đc việc gì. vòng vòng vèo vèo ko có mũ, đi giữa trưa nên về như bao chửng luôn. Chiều, nhận đc quà của e, vui ko chịu đc. cám ơn e rất nhiều... tối, bt thôi, mỗi tội ko nghe đc đt.... ko biêt nghe bài này bao nhiêu lần rồi. kệ, để đó.. mọi thứ bắt đầu có cảm giác lâng lâng khó tả..... chẳng ngủ đc. đúng hơn là ko muốn ngủ. hình như ko ai online... mệt.... nằm nghe nhạc, khỏi cần suy nghĩ gì nữa...
    *********
  3. Vulnerable038

    Vulnerable038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    sáng, đi ko đc việc gì. vòng vòng vèo vèo ko có mũ, đi giữa trưa nên về như bao chửng luôn. Chiều, nhận đc quà của e, vui ko chịu đc. cám ơn e rất nhiều... tối, bt thôi, mỗi tội ko nghe đc đt.... ko biêt nghe bài này bao nhiêu lần rồi. kệ, để đó.. mọi thứ bắt đầu có cảm giác lâng lâng khó tả..... chẳng ngủ đc. đúng hơn là ko muốn ngủ. hình như ko ai online... mệt.... nằm nghe nhạc, khỏi cần suy nghĩ gì nữa...
    *********
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ngủ nhiều, mụ mị. Mơ những điều gì không nhớ nữa....Những giác mơ của mình chẳng mấy khi là những điều mình mong muốn, nên không muốn nhớ và cũng không nhớ được....Thế mà vẫn cứ hết được ngày, nốt hôm nay thôi, tuần sau sẽ bắt đầu mọi thứ như cũ.... Vẫn hơi đau đầu. hôm qua mua được cái đĩa Moffats rồi, ờ mà mình định nghe cái gì, hình như là chỉ i miss you like crazy ... các bà nhỉ, tôi đang cần phải củng cố cái mémoire của tôi, dạo này máy móc ọt ẹt quá, không nhớ thêm được nữa thì phải, nên tôi đang cố giữ những cái đã có đây.... Không nhớ thêm được nữa, cõ lẽ vì tôi cứ lưỡng lự giữa việc có nên nhớ nữa hay không.....
    16 này thằng em tớ cũng đi, chắc mai ngày kia qua để có "lời cảm ơn" , chắc chị lại không có nhà, nghe mấy lời đấy bực mình lắm, không quen được.... Đang lo cho cái điểm LSĐ của mình, mai biết rồi, nếu như mà, uh nếu như mà đến lúc mình phải "trả" rồi thì mình sẽ thế nào nhỉ? Thỉnh thoảng nghĩ đến những gì già nhắn, trẻ cũng thấy... Chắc già sẽ làm được những gì già mong muốn thôi, với quyết tâm như già... Khi mà những đứa "quá may mắn" như trẻ hết may mắn, thì chắc cũng có nghĩa là những người "thiếu may mắn" như già được đền bù (trẻ nói chơi thôi, sức già như thế, chẳng có cái gì là do may mắn cả, già nhỉ? ). Không biết bao giờ thì già hết kiểu hay dỗi nhỉ? hơ hơ (hỏi câu này giống như hỏi bao giờ thì trẻ hết chọc ngoáy người khác quá).
    Hôm qua bảo nó là mọi việc trong năm tới chắc sẽ khác lắm, nhưng mà tớ sẽ cứ thế này thôi, chẳng sợ cái gì nữa b-), mà cái bói đấy theo ấy là đúng thôi, còn tớ đâu phải là đứa "có cũng được, không có cũng chẳng sao" đâu......

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ngủ nhiều, mụ mị. Mơ những điều gì không nhớ nữa....Những giác mơ của mình chẳng mấy khi là những điều mình mong muốn, nên không muốn nhớ và cũng không nhớ được....Thế mà vẫn cứ hết được ngày, nốt hôm nay thôi, tuần sau sẽ bắt đầu mọi thứ như cũ.... Vẫn hơi đau đầu. hôm qua mua được cái đĩa Moffats rồi, ờ mà mình định nghe cái gì, hình như là chỉ i miss you like crazy ... các bà nhỉ, tôi đang cần phải củng cố cái mémoire của tôi, dạo này máy móc ọt ẹt quá, không nhớ thêm được nữa thì phải, nên tôi đang cố giữ những cái đã có đây.... Không nhớ thêm được nữa, cõ lẽ vì tôi cứ lưỡng lự giữa việc có nên nhớ nữa hay không.....
    16 này thằng em tớ cũng đi, chắc mai ngày kia qua để có "lời cảm ơn" , chắc chị lại không có nhà, nghe mấy lời đấy bực mình lắm, không quen được.... Đang lo cho cái điểm LSĐ của mình, mai biết rồi, nếu như mà, uh nếu như mà đến lúc mình phải "trả" rồi thì mình sẽ thế nào nhỉ? Thỉnh thoảng nghĩ đến những gì già nhắn, trẻ cũng thấy... Chắc già sẽ làm được những gì già mong muốn thôi, với quyết tâm như già... Khi mà những đứa "quá may mắn" như trẻ hết may mắn, thì chắc cũng có nghĩa là những người "thiếu may mắn" như già được đền bù (trẻ nói chơi thôi, sức già như thế, chẳng có cái gì là do may mắn cả, già nhỉ? ). Không biết bao giờ thì già hết kiểu hay dỗi nhỉ? hơ hơ (hỏi câu này giống như hỏi bao giờ thì trẻ hết chọc ngoáy người khác quá).
    Hôm qua bảo nó là mọi việc trong năm tới chắc sẽ khác lắm, nhưng mà tớ sẽ cứ thế này thôi, chẳng sợ cái gì nữa b-), mà cái bói đấy theo ấy là đúng thôi, còn tớ đâu phải là đứa "có cũng được, không có cũng chẳng sao" đâu......

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  6. Vulnerable038

    Vulnerable038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ui cha, cái nick iu dấu ko connect đc rồi... khị ró.. làm sao thế nhỉ. Cả ngày hôm nay ở nhà... hông có ai khen.. mọi thứ cứ muốn mặc đó, đến deadline làm cũng đc.. chỉ muốn ngồi và... think....hn nóng quá, ngày mai chắc giông. chỉ muốn besides, muốn refresh, làm 1 cái gì mới mẻ cũng ko nghĩ ra đc... chỉ muốn tường thuật chứ cũng ko muốn khai emotion nữa... thực ra .... chiệp.... thôi, kệ..cũng có gì ghê ghớm đâu nhị...., nó lúc nào cũng vác lên xem cái nào nặng hơn.. cả 2 bên.. lớn rồi nó cũng khác.. thật, trúng vào rồi sẽ biết, chứ đừng có ngồi đó nói, chẳng hay ho gì, lại mất lòng nhau.. mà thời gian cũng chẳng còn nhiều.. mai là 04 rồi cơ ah... ko biết cái phía trước thế nào.. làm đc gì, nhận đc gì...
    cũng bonne chance cho riêng mình. mong ai cũng có nhiều niềm vui... chỉ mong vậy...
    *********
  7. Vulnerable038

    Vulnerable038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ui cha, cái nick iu dấu ko connect đc rồi... khị ró.. làm sao thế nhỉ. Cả ngày hôm nay ở nhà... hông có ai khen.. mọi thứ cứ muốn mặc đó, đến deadline làm cũng đc.. chỉ muốn ngồi và... think....hn nóng quá, ngày mai chắc giông. chỉ muốn besides, muốn refresh, làm 1 cái gì mới mẻ cũng ko nghĩ ra đc... chỉ muốn tường thuật chứ cũng ko muốn khai emotion nữa... thực ra .... chiệp.... thôi, kệ..cũng có gì ghê ghớm đâu nhị...., nó lúc nào cũng vác lên xem cái nào nặng hơn.. cả 2 bên.. lớn rồi nó cũng khác.. thật, trúng vào rồi sẽ biết, chứ đừng có ngồi đó nói, chẳng hay ho gì, lại mất lòng nhau.. mà thời gian cũng chẳng còn nhiều.. mai là 04 rồi cơ ah... ko biết cái phía trước thế nào.. làm đc gì, nhận đc gì...
    cũng bonne chance cho riêng mình. mong ai cũng có nhiều niềm vui... chỉ mong vậy...
    *********
  8. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    rõ là ko ngủ đc... ngồi nói ba lăng nhăng mà chẳng thấy buồn ngủ, chẳng thấy đc cảm thông gi cả. mà đúng là dạo này thấy mình indifferent.... bạn bè thì lúc nào cũng nghĩ là....coi cái này hơn cái này....cái gì cũng thế, cái gì cũng có thể khác...cứ nhìn vào những người lớn hơn thì biết... nhất là khi thời gian ko đủ để "show"....
    ngày mai L đi, lần này về, thấy ko còn thân nhau như hồi trước nữa... cả nó, cả mình.... khi mà mình cũng có nhiều cái phải quan tâm, nó cũng thế.. ai mà ôm vào đc tất cả...quan tâm tới tất cả đc... điều đơn giản vậy, ai cũng hiểu thôi...
    mình vẫn ko dễ dàng thể hiện rõ đc tình cảm của mình... mà cũng ko biết rõ tình cảm của mình đã đủ để gọi là ... chưa nữa. ai mà chẳng muốn đc quan tâm... mình thì ko làm đc... hay chưa làm đc... có lẽ thời gian sẽ trả lời...
    mình thì ko buồn... chỉ thấy nôn nao, ko ngủ đc.. vậy thôi...
  9. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    rõ là ko ngủ đc... ngồi nói ba lăng nhăng mà chẳng thấy buồn ngủ, chẳng thấy đc cảm thông gi cả. mà đúng là dạo này thấy mình indifferent.... bạn bè thì lúc nào cũng nghĩ là....coi cái này hơn cái này....cái gì cũng thế, cái gì cũng có thể khác...cứ nhìn vào những người lớn hơn thì biết... nhất là khi thời gian ko đủ để "show"....
    ngày mai L đi, lần này về, thấy ko còn thân nhau như hồi trước nữa... cả nó, cả mình.... khi mà mình cũng có nhiều cái phải quan tâm, nó cũng thế.. ai mà ôm vào đc tất cả...quan tâm tới tất cả đc... điều đơn giản vậy, ai cũng hiểu thôi...
    mình vẫn ko dễ dàng thể hiện rõ đc tình cảm của mình... mà cũng ko biết rõ tình cảm của mình đã đủ để gọi là ... chưa nữa. ai mà chẳng muốn đc quan tâm... mình thì ko làm đc... hay chưa làm đc... có lẽ thời gian sẽ trả lời...
    mình thì ko buồn... chỉ thấy nôn nao, ko ngủ đc.. vậy thôi...
  10. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ quên được ngày hôm ấy
    Dẫu ngàn vạn ngày mai phía trước
    Có những điều không bao giờ hiểu được
    Dù thời gian xoá dấu những muộn phiền.
    Gọi làm gì kí ức đã nhủ quên
    Để kỉ niệm vỡ oà trong mắt ướt
    Những gì đã cho là những gì ta nhận được
    Mặc nỗi buồn không trốn nổi con tim.
    Với lòng mình xin đừng giữ lặng im
    Đừng ảo tưởng mãi về ngày xưa ấy
    Hãy cứ tìm và ta sẽ thấy
    Tình yêu rồi lại sẽ gỏ cửa ngày mai.
    Những đêm dài đừng hỏi mình là ai
    Đừng bâng khuâng với những điều đã cũ
    Bởi không khi nào ta yêu cho đủ
    Dẫu cuộc đời có dài rộng bao nhiêu.
    *************
    Some forever not for better

Chia sẻ trang này