1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đừng ước là mình biến mất...lại hối tiếc đấy...biến mất thì sao gặp tôi được nữa......hờ hờ....hôm nọ tự dưng nói "tư tưởng bây giờ thông thoáng rồi" làm bà ngơ ngác he he....nghĩa là thế này này, cái gì đáng laisse béton thì cho nó vào poubelle đi....tôi chắc là làm được thế rồi.....lại trơ như hồi đầu....lại sẽ cười nói như đã từng thế......với ai đó......(mà mình coi như là die rồi)..... hi vọng làm cái topic này vui hơn chút.....
    Oài, lại những ngày ôn thi tẻ nhạt....temps trôi nhanh lắm....mai là thứ 7, rồi Cn lại ồn ào, thứ 2, rồi thứ 3 đi thi, liên tục liên tục.....Khà khà, nghĩa là sắp free rồi.....cố lên nào.....
    Tanpis pour tout!
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mãi mới cảm thấy yên tĩnh quá, bật winamp nghe chút vậy. Hờ, sao lại là I need to know nhỉ....Cũng được gần 2 tháng rồi....Dạo này thờ ơ hơn với bạn bè thì phải...chìm đắm trong cái gì đó xa xôi, còn những gì xung quanh mình thì lại không để ý.....Nghĩ nhiều quá...chẳng để làm gì cả, lại đang thi nữa.....1 tuần nữa là xong rồi, hờ hờ, chẳng biết lần này có tệ hại lắm không...để rồi lại bảo quyết tâm kì sau...để rồi lại quên đi...lại lười.....chán cái điệp khúc đó lắm rùi mà chẳng thay đổi được....Bố nói đúng.....con không có nghị lực......
    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mãi mới cảm thấy yên tĩnh quá, bật winamp nghe chút vậy. Hờ, sao lại là I need to know nhỉ....Cũng được gần 2 tháng rồi....Dạo này thờ ơ hơn với bạn bè thì phải...chìm đắm trong cái gì đó xa xôi, còn những gì xung quanh mình thì lại không để ý.....Nghĩ nhiều quá...chẳng để làm gì cả, lại đang thi nữa.....1 tuần nữa là xong rồi, hờ hờ, chẳng biết lần này có tệ hại lắm không...để rồi lại bảo quyết tâm kì sau...để rồi lại quên đi...lại lười.....chán cái điệp khúc đó lắm rùi mà chẳng thay đổi được....Bố nói đúng.....con không có nghị lực......
    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    ...Đêm qua đã online, đã vào đây mà không viết nổi 1 dòng.......trong đầu lùng bùng một mớ KTCT ......bây giờ thì hehe (lại hehe được).....xong rùi.....chẳng có tâm sự gì cả.....Thi cử, chẳng nghĩ được đến chuyện gì khác cả....nói chuyện với mọi người mà cứ lơ ngơ lơ ngơ, chẳng hiểu người ta đang hỏi gì, và mình trả lời thế nào nữa....buồn cưòi thật.....
    Còn 3 ngày nữa....rồi nghỉ hè....hehe, rồi còn nhiều thứ thú vị nữa.....sốt ruột thật....
    Có nhiều chuyện.....cứ đi lý thuyết cho người ta thì hay lắm.....nghe có vẻ cũng hay ho.....thế mà đến mình thì lại không áp dụng được......hôm nọ M tự dưng nhắc lại mấy điều mình đã nói với nó.......hờ....không nuốt nổi....
    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    ...Đêm qua đã online, đã vào đây mà không viết nổi 1 dòng.......trong đầu lùng bùng một mớ KTCT ......bây giờ thì hehe (lại hehe được).....xong rùi.....chẳng có tâm sự gì cả.....Thi cử, chẳng nghĩ được đến chuyện gì khác cả....nói chuyện với mọi người mà cứ lơ ngơ lơ ngơ, chẳng hiểu người ta đang hỏi gì, và mình trả lời thế nào nữa....buồn cưòi thật.....
    Còn 3 ngày nữa....rồi nghỉ hè....hehe, rồi còn nhiều thứ thú vị nữa.....sốt ruột thật....
    Có nhiều chuyện.....cứ đi lý thuyết cho người ta thì hay lắm.....nghe có vẻ cũng hay ho.....thế mà đến mình thì lại không áp dụng được......hôm nọ M tự dưng nhắc lại mấy điều mình đã nói với nó.......hờ....không nuốt nổi....
    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....
  6. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nói thề nào chứ tui có nói cái câu đấy đâu. Có nói nhưng làm gì có chữ ?o chỉ có mỗi ? em là quan tâm đến mọi nguời. Hic hic. Bi giờ nghĩ lại thấy câu này sai be bét. Chẳng quan tâm đến ai được nhìu quả. hichic
    Đúng vậy cái gì cũng có giá của nó( câu này sao mà nói giống thằng L thế không biết).Mình biết mình quá tham vọng khi vừa thi DH vừa học CD. Bi giờ cái giá phải trả là thi lại mất 1 môn và còn có thể thi lại 1 môn nữa. Mà cái giá đắt hơn là có thể không đỗ DH và học lại.Hic hic cái này đứa nào ở lớp cũng sợ.Vì đã có vài tấm gườn trong lớp. Nhưng dù sao mình cũng cố hết mình mới được. CÁm ơn mọi nguời đã quan tâm. Sẽ cố gắng hết sức.
    Không biết sau khi thi có còn vui vẻ thế này không nữa. phù. Mệt wa.
    8-7 đã phải thi lại 1 môn rùi. Thi laị quá sớm

    It's amazing
  7. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nói thề nào chứ tui có nói cái câu đấy đâu. Có nói nhưng làm gì có chữ ??o chỉ có mỗi ??? em là quan tâm đến mọi nguời. Hic hic. Bi giờ nghĩ lại thấy câu này sai be bét. Chẳng quan tâm đến ai được nhìu quả. hichic
    Đúng vậy cái gì cũng có giá của nó( câu này sao mà nói giống thằng L thế không biết).Mình biết mình quá tham vọng khi vừa thi DH vừa học CD. Bi giờ cái giá phải trả là thi lại mất 1 môn và còn có thể thi lại 1 môn nữa. Mà cái giá đắt hơn là có thể không đỗ DH và học lại.Hic hic cái này đứa nào ở lớp cũng sợ.Vì đã có vài tấm gườn trong lớp. Nhưng dù sao mình cũng cố hết mình mới được. CÁm ơn mọi nguời đã quan tâm. Sẽ cố gắng hết sức.
    Không biết sau khi thi có còn vui vẻ thế này không nữa. phù. Mệt wa.
    8-7 đã phải thi lại 1 môn rùi. Thi laị quá sớm

    It's amazing
  8. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay có trăng. Tháng trước mưa nhiều, trời đất lúc nào cũng xầm xì, hờ mà lạ thật....mưa mình cũng thấy hay mà có trăng cũng thấy hay.... Đứa bạn nói, thế là "yêu đời"...nếu đúng thế thì tốt....
    Mấy năm trước, không có nhiều chuyện để quan tâm như bây giờ, 11h là đi ngủ, có muốn thức đêm cũng chẳng biết làm gì......vào giờ đó thì chỉ kịp nhìn thấy trăng chếch chếch phía bên trái....bây giờ thì....online từ lúc ở bên trái, cho đến lúc đến trước mặt...cao và sáng.....rồi lại sang phải.....vẫn chưa hết chuyện để nghĩ, để làm....bố mẹ lại giục đi ngủ....
    Đêm chỉ thích nghe guitar và country....cũng có đến nỗi khó khăn lắm đâu, mà đĩa guitar thì om cả đống của thằng bạn, còn country thì lịch kịch mãi mà chưa đủ bộ 10.....hờ, chẳng lẽ lại làm mp3....làm thế rồi chắc chẳng muốn nghe nữa......
    Computer để ngay cạnh cửa sổ....ngồi nhìn ra ngoài...cũng muốn tắt đèn đi xem trăng có đủ sáng để typing không....hờ, lại thấy sợ sợ...biết đâu lúc tắt đèn đi lại có đứa nào thò tay vào lấy mất modem thì chắc mai chẳng có lí gì để thức nữa....ngố thật......
    Chẳng biết quelques parts....còn ai thấy trăng sáng nữa nhỉ....
    Tanpis pour tout!
  9. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay có trăng. Tháng trước mưa nhiều, trời đất lúc nào cũng xầm xì, hờ mà lạ thật....mưa mình cũng thấy hay mà có trăng cũng thấy hay.... Đứa bạn nói, thế là "yêu đời"...nếu đúng thế thì tốt....
    Mấy năm trước, không có nhiều chuyện để quan tâm như bây giờ, 11h là đi ngủ, có muốn thức đêm cũng chẳng biết làm gì......vào giờ đó thì chỉ kịp nhìn thấy trăng chếch chếch phía bên trái....bây giờ thì....online từ lúc ở bên trái, cho đến lúc đến trước mặt...cao và sáng.....rồi lại sang phải.....vẫn chưa hết chuyện để nghĩ, để làm....bố mẹ lại giục đi ngủ....
    Đêm chỉ thích nghe guitar và country....cũng có đến nỗi khó khăn lắm đâu, mà đĩa guitar thì om cả đống của thằng bạn, còn country thì lịch kịch mãi mà chưa đủ bộ 10.....hờ, chẳng lẽ lại làm mp3....làm thế rồi chắc chẳng muốn nghe nữa......
    Computer để ngay cạnh cửa sổ....ngồi nhìn ra ngoài...cũng muốn tắt đèn đi xem trăng có đủ sáng để typing không....hờ, lại thấy sợ sợ...biết đâu lúc tắt đèn đi lại có đứa nào thò tay vào lấy mất modem thì chắc mai chẳng có lí gì để thức nữa....ngố thật......
    Chẳng biết quelques parts....còn ai thấy trăng sáng nữa nhỉ....
    Tanpis pour tout!
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Nói là không online nữa mà không thể rời ra được....Tự dưng lại giông....mưa ồn ào quá, không học được.....còn 16h nữa....cũng chẳng có ai online nữa.....cái list của mình xoá bớt đi...hờ...nhẹ nhõm.....
    Ở nhà một mình....hờ....ghê nhất là như thế vào những lúc mưa gió....chạy lên chạy xuống để đóng cửa sổ cũng đủ sợ rồi.....Bật nhạc to lên chút để át đi...hờ....giá mà bây giờ có ai gọi điện.....
    Sắc màu....lâu lắm rồi không nghe.....cứ mỗi lần đụng đến bài này là lại nhớ lần cả lớp mình ỉ eo trên xe......một màu đen đen, một màu trắng trắng.....một chiếc xe tang.....hờ, cũng phải 1 năm rưỡi rồi....Mấy đứa con gái ngồi sát vào nhau và hát, như bản năng....cứ lặp đi lặp lại cho đến khi có đứa phải hét lên.....mới thấy tỉnh hơn một chút....Một năm rưỡi, bao nhiêu chuyện xảy ra nữa rồi, chẳng biết chuyện đó có còn là buồn nhất không nữa... Đang thi mà cứ nhớ nhung vớ vẩn...
    Lại tạnh mưa rồi, trời vẫn xầm xì, chắc đêm nay không có trăng nữa.....hờ....con bạn đến, thấy vui vui, lâu rồi cũng chẳng nói chuyện lâu lâu được với nó.....hic, kệ vậy, mai thi thế nào cũng phải chịu....tại mình mà....có ai ép đâu...Hờ, chán mình...
    Già ạ, trẻ muốn cám ơn vì trẻ rất thích hoa mà....
    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....

Chia sẻ trang này