1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ốm. ko xuống net đc... I am sorry. Happy belated birthday... nhận đc thiếp rồi mà, nhỉ!
    some forever not for better
  2. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Được ellie sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 28/09/2003
  3. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Được ellie sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 28/09/2003
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lối cũ ta về, dường như nhỏ lạị
    Trời xanh xanh mãi một màu ấu thơ.
    Lối cũ ta về, vườn xưa có còn,
    Hoàng hôn buông xuống
    Thoảng hương ngọc lan.
    Dù gió có chút lá úa xuống vườn chiều
    Bước chân ai đem lang thang về cô liêu
    Chốn xa xôi kia bao nhiêu kỷ niệm cũ
    Em đã quên hay là vẫn mang theo.
    Dù cho bên anh nay em không còn nữa
    Biết không trong con tim anh luôn hằng nhớ
    Người yêu, nay em đã bỏ anh đi.
    Sao em nỡ bỏ anh đi mãi?
    Lối cũ ta về, sỏi nghiêng gót giầy,
    Chiều nghiêng mắt nắng buồn chờ tóc mây.
    Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm,
    Chờ nghe trong gió, mùi hương ngọc lan..
    Cái đĩa Thanh Tùng lại chạy đâu mất không biết. Một ngày dài ngoẵng, không có hứng với bất cứ thứ gì. Hai kon chẳng ra làm sao, nói những chuyện vẩn vơ, không đâu vào đâu. Ngại viết sổ. Tự dưng lại mong mình bực mình với 2 đứa chúng nó, cứ muốn mọi thứ phức tạp lên là thế nào nhỉ? Ờ, thế mà mình lại bình thường quá, cứ lờ đờ, rồi kệ. Cái clb, chắc sẽ có lúc gọi điện cho bà già kia rằng em không làm được đâu, em thôi đây, em nản... Sao mình ... Ranh giới giữa việc tiếp tục, cố gắng, và "uh thôi, bỏ đi" cũng mong manh, chỉ được chọn một trong 2 và trung thành với quyết định của mình chứ ?
    ....Nhiều chuyện, chẳng liên quan gì đến nhau cả, thế mà mình cũng không tách bạch ra được, cứ để cái này "lây" vào cái kia, chỉ biết đi lí thuyết thì hay lắm. Thời gian của mình, lãng phí quá , rồi lại kêu than rằng thế này rằng thế kia, buồn cười thật....

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lối cũ ta về, dường như nhỏ lạị
    Trời xanh xanh mãi một màu ấu thơ.
    Lối cũ ta về, vườn xưa có còn,
    Hoàng hôn buông xuống
    Thoảng hương ngọc lan.
    Dù gió có chút lá úa xuống vườn chiều
    Bước chân ai đem lang thang về cô liêu
    Chốn xa xôi kia bao nhiêu kỷ niệm cũ
    Em đã quên hay là vẫn mang theo.
    Dù cho bên anh nay em không còn nữa
    Biết không trong con tim anh luôn hằng nhớ
    Người yêu, nay em đã bỏ anh đi.
    Sao em nỡ bỏ anh đi mãi?
    Lối cũ ta về, sỏi nghiêng gót giầy,
    Chiều nghiêng mắt nắng buồn chờ tóc mây.
    Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm,
    Chờ nghe trong gió, mùi hương ngọc lan..
    Cái đĩa Thanh Tùng lại chạy đâu mất không biết. Một ngày dài ngoẵng, không có hứng với bất cứ thứ gì. Hai kon chẳng ra làm sao, nói những chuyện vẩn vơ, không đâu vào đâu. Ngại viết sổ. Tự dưng lại mong mình bực mình với 2 đứa chúng nó, cứ muốn mọi thứ phức tạp lên là thế nào nhỉ? Ờ, thế mà mình lại bình thường quá, cứ lờ đờ, rồi kệ. Cái clb, chắc sẽ có lúc gọi điện cho bà già kia rằng em không làm được đâu, em thôi đây, em nản... Sao mình ... Ranh giới giữa việc tiếp tục, cố gắng, và "uh thôi, bỏ đi" cũng mong manh, chỉ được chọn một trong 2 và trung thành với quyết định của mình chứ ?
    ....Nhiều chuyện, chẳng liên quan gì đến nhau cả, thế mà mình cũng không tách bạch ra được, cứ để cái này "lây" vào cái kia, chỉ biết đi lí thuyết thì hay lắm. Thời gian của mình, lãng phí quá , rồi lại kêu than rằng thế này rằng thế kia, buồn cười thật....

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  6. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay. Sáng dậy sớm hơn mình nghĩ. Trời không nắng, mát mát, đẹp. Hình như ngày chủ nhật nào trời cũng đẹp hơn ngày thường một tẹo, có vẻ là như thế.Chẹp. Xem nào, làm một đứa con ngoan từ sáng đến trưa, rồi thêm khoảng 30'' buổi chiều, có vẻ như đủ để bố mẹ cảm thấy vui vẻ và không mắng cái tội cứ về nhà được 20'' lại tót đi mất. Kể ra chiều nay cũng buồn cười, lẽ ra ngủ thì đã êm thấm rồi đấy, thế mà 2h tự dưng mở mắt, bật dậy, xách xe đi. Rồi liên miên.... Bây giờ mới nhớ ra là chưa ăn tối...
    Oạp, chẳng suy nghĩ gì cả, cũng không cảm giác "bức bối" nhiều như trước nữa, cứ để mọi thứ trôi đi như nó phải thế thôi, hay mình quen mất rồi? Lâu rồi cũng chẳng hỏi ai "tại sao?" "thế nào?" nữa. Hình như cũng không lo là mình trở nên nhạt nhẽo nữa thì phải ? Cái suy nghĩ sẽ bỏ cờ lờ bờ làm mình thấy nhẹ nhõm hơn trong mấy ngày hôm nay, dù dư âm trong tuần tới chắc cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Nhưng chắc là già lại nói đúng rồi, phải nghĩ đến soi-même trước, hơi phũ phàng, nhưng là thực tế.... Mình không thấy thoải mái, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện làm cho ai khác thoải mái....

    Dạo này thỉnh thoảng hơi lơ ngơ, chẹp chẹp
  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay. Sáng dậy sớm hơn mình nghĩ. Trời không nắng, mát mát, đẹp. Hình như ngày chủ nhật nào trời cũng đẹp hơn ngày thường một tẹo, có vẻ là như thế.Chẹp. Xem nào, làm một đứa con ngoan từ sáng đến trưa, rồi thêm khoảng 30'' buổi chiều, có vẻ như đủ để bố mẹ cảm thấy vui vẻ và không mắng cái tội cứ về nhà được 20'' lại tót đi mất. Kể ra chiều nay cũng buồn cười, lẽ ra ngủ thì đã êm thấm rồi đấy, thế mà 2h tự dưng mở mắt, bật dậy, xách xe đi. Rồi liên miên.... Bây giờ mới nhớ ra là chưa ăn tối...
    Oạp, chẳng suy nghĩ gì cả, cũng không cảm giác "bức bối" nhiều như trước nữa, cứ để mọi thứ trôi đi như nó phải thế thôi, hay mình quen mất rồi? Lâu rồi cũng chẳng hỏi ai "tại sao?" "thế nào?" nữa. Hình như cũng không lo là mình trở nên nhạt nhẽo nữa thì phải ? Cái suy nghĩ sẽ bỏ cờ lờ bờ làm mình thấy nhẹ nhõm hơn trong mấy ngày hôm nay, dù dư âm trong tuần tới chắc cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Nhưng chắc là già lại nói đúng rồi, phải nghĩ đến soi-même trước, hơi phũ phàng, nhưng là thực tế.... Mình không thấy thoải mái, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện làm cho ai khác thoải mái....

    Dạo này thỉnh thoảng hơi lơ ngơ, chẹp chẹp
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái ngày hôm nay, cũng khá nhiều "sự kiện" lặt vặt, hơi hơi "bất ngờ, không định trước"... Cái mail, kon bạn, vòng vòng.... Có lẽ cũng vì thế mà thấy vui vui hơn và nghĩ ra được nhiều cái mới mẻ hơn. Lúc nhìn thấy mấy bà già trong khoa diễn kịch ở đấy, vừa bực, vừa không biết nói gì, các bà này, lạ thật đấy, cóc quan tâm nữa.
    Cái mùa sinh nhật này, ghét thật.

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái ngày hôm nay, cũng khá nhiều "sự kiện" lặt vặt, hơi hơi "bất ngờ, không định trước"... Cái mail, kon bạn, vòng vòng.... Có lẽ cũng vì thế mà thấy vui vui hơn và nghĩ ra được nhiều cái mới mẻ hơn. Lúc nhìn thấy mấy bà già trong khoa diễn kịch ở đấy, vừa bực, vừa không biết nói gì, các bà này, lạ thật đấy, cóc quan tâm nữa.
    Cái mùa sinh nhật này, ghét thật.

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  10. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    I wanna hold you tight...
    some forever not for better

Chia sẻ trang này