1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sinh nhật tẹt. vậy là tất cả đã đều bc sang tuổi 21. đứa nào cũng có vô vàn cái phải làm. trời lạnh thế này chỉ nhớ lại hồi kẹp ba đi ăn khắp phố. mưa rét cũng mặc, chỉ phải uyn coi đứa nào phải đèo. rồi chui vào quán nào ngồi tâm sự đủ mọi chuyện... cứ lúc nào buồn là nghĩ đến cái lúc đó sao mà nó ấm áp vậy ko biết. thế mà h thì mỗi đứa 1 nơi. đúng là ko tưởng tượng có ngày thế này, mỗi đứa mỗi con đg khác nhau. nhớ hôm gần chia tay qua nhà tẹt làm salat, nướng mực, ăn bánh gatô, ăn căng bụng, ngồi coi phim, 10 cách chinh phục chàng gì đó. vì hỏng điều khiển nên ko có dịch, chẳng hiểu gì cả. cả đêm ngồi nói chuyện, tới 6h sáng thì đi ngủ. 9h dậy đi ăn bún ốc. tất cả như rõ ràng vừa diễn ra hôm qua vậy. hôm cuối cùng đi chụp ảnh sega tao vẫn dán trong sổ và ví, ngày nào cũng mở ví và thấy mặt bọn mày đang cười. khi nào mới có ngày như thế nữa hả bọn mày. tao vẫn vậy, vẫn chưa làm đc gì cả. chỉ tội tao ko có cảm giác buồn chán. cũng có quá nhiều cái để làm. tao chỉ nhớ bọn mày thôi. vous me manquez. chúc ba đứa sẽ làm đạt đc những gì mình mong muốn. i love u all.
  2. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    viết đến chữ 21 tự dưng lại nhớ đến cái topic 19 tuổi. cái lúc mà vừa mới vào ĐH, có cái cảm giác nửa người lớn, nửa trẻ con. còn bây h cũng ko biết mình đã lớn thật hay chưa. cứ tưởng có cs tự lập, vậy mà vẫn để ng khác lo cho tưng tí một. phết cái bánh, pha cốc nước cũng có người pha. uống thuốc, mặc quần áo cũng còn để nhắc nhở. mình chẳng biết đc nữa. thời gian thì cứ trôi nhanh vèo khi mà ng ta lại cứ bấu víu vào những gì đã qua.
    some forever not for better
  3. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    viết đến chữ 21 tự dưng lại nhớ đến cái topic 19 tuổi. cái lúc mà vừa mới vào ĐH, có cái cảm giác nửa người lớn, nửa trẻ con. còn bây h cũng ko biết mình đã lớn thật hay chưa. cứ tưởng có cs tự lập, vậy mà vẫn để ng khác lo cho tưng tí một. phết cái bánh, pha cốc nước cũng có người pha. uống thuốc, mặc quần áo cũng còn để nhắc nhở. mình chẳng biết đc nữa. thời gian thì cứ trôi nhanh vèo khi mà ng ta lại cứ bấu víu vào những gì đã qua.
    some forever not for better
  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của 1 sự sắp xếp lộn xộn, sinh hoạt ko nề nếp,...là sáng nay mình lại bất đắc dĩ "bùng" 2 tiết E.E, mặc dù biết vắng mẹt cái kon bé "grande chef" này là thầy nhận ra tức khắc.... Trong đầu mình sao chưa gì đã nghĩ là online trong khi lúc nào cũng nói là phải cai net... Hôm nay cũng chẳng muốn vào f_285 nữa, ko hiểu sao ý nghĩ nào lại lôi mình đến với cái topic này của kon bạn iu, trong lòng nhủ rằng sẽ vào đây để... được giải toả...
    Chợt thấy sợ và hoang mang vô cùng bà ạ, giá như nói được nỗi sợ đó là cái gì nhưng thực sự rất khó, nó cứ vô hình bao bủa lấy tôi suốt từ hôm qua... Có lẽ tôi cần phải kiên quyết và dũng cảm hơn, và rất cần có bọn bà ở bên... Tôi biết là tôi sẽ được như thế mà, phải ko??? Hãy giúp tôi...

    Chỉ có chúa mới biết..
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của 1 sự sắp xếp lộn xộn, sinh hoạt ko nề nếp,...là sáng nay mình lại bất đắc dĩ "bùng" 2 tiết E.E, mặc dù biết vắng mẹt cái kon bé "grande chef" này là thầy nhận ra tức khắc.... Trong đầu mình sao chưa gì đã nghĩ là online trong khi lúc nào cũng nói là phải cai net... Hôm nay cũng chẳng muốn vào f_285 nữa, ko hiểu sao ý nghĩ nào lại lôi mình đến với cái topic này của kon bạn iu, trong lòng nhủ rằng sẽ vào đây để... được giải toả...
    Chợt thấy sợ và hoang mang vô cùng bà ạ, giá như nói được nỗi sợ đó là cái gì nhưng thực sự rất khó, nó cứ vô hình bao bủa lấy tôi suốt từ hôm qua... Có lẽ tôi cần phải kiên quyết và dũng cảm hơn, và rất cần có bọn bà ở bên... Tôi biết là tôi sẽ được như thế mà, phải ko??? Hãy giúp tôi...

    Chỉ có chúa mới biết..
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, nhiều cái để suy nghĩ nhờ Nghỉ học một ngày thấy thời gian dài hẳn, hình như là bị tách biệt ngay ra. Những lúc ngủ mê mệt thế này thường là lúc mơ thấy những điều kì quặc, lung tung...Mơ thấy những chuyện mình đang muốn làm mà chưa làm được, để lúc tỉnh rồi, thỉnh thoảng lại không phân biệt được đâu là việc mình làm được và đâu là mơ.. Hơ hơ, buồn cười...
    Ờ, kể ra cũng nhanh, cái topic 19 chẳng nhớ làm vào chính xác là lúc nào nữa nhỉ ? Không hiểu là khác cái gì rồi nhỉ ? Mà thôi, hôm nay kiên quyết nghỉ, không suy nghĩ gì nữa .

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, nhiều cái để suy nghĩ nhờ Nghỉ học một ngày thấy thời gian dài hẳn, hình như là bị tách biệt ngay ra. Những lúc ngủ mê mệt thế này thường là lúc mơ thấy những điều kì quặc, lung tung...Mơ thấy những chuyện mình đang muốn làm mà chưa làm được, để lúc tỉnh rồi, thỉnh thoảng lại không phân biệt được đâu là việc mình làm được và đâu là mơ.. Hơ hơ, buồn cười...
    Ờ, kể ra cũng nhanh, cái topic 19 chẳng nhớ làm vào chính xác là lúc nào nữa nhỉ ? Không hiểu là khác cái gì rồi nhỉ ? Mà thôi, hôm nay kiên quyết nghỉ, không suy nghĩ gì nữa .

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  8. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    mày à, hôm qua tao đi chợ mua đồ về làm salat, mới đầu định ko làm nhưng lại muốn có lại cảm giác đó nên tao làm cho dù ko có đủ dụng cụ, chỉ làm cà chua, cà rốt, xúc xích, ngô, cắt nhỏ tất cả rồi trộn mayonaise thôi. chị tao tạm gọi là salat made in tao vậy. nhưng cũng khá ngon. gọi điện cho mày ngồi bệt cả xuống nên lúc đứng dậy hơi bị lạnh ở (3 chấm), ko biet hôm qua món salat của mày có bao nhiêu người thưởng thức nhỉ. tao thì bị đứt tay, dát cái eugo mà nó ko chắc lại bật ra nên tao dán béng nó cái băng dính vao
    ....
    ....
    nhưng mà ngon!
    miss u all
    some forever not for better
  9. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    mày à, hôm qua tao đi chợ mua đồ về làm salat, mới đầu định ko làm nhưng lại muốn có lại cảm giác đó nên tao làm cho dù ko có đủ dụng cụ, chỉ làm cà chua, cà rốt, xúc xích, ngô, cắt nhỏ tất cả rồi trộn mayonaise thôi. chị tao tạm gọi là salat made in tao vậy. nhưng cũng khá ngon. gọi điện cho mày ngồi bệt cả xuống nên lúc đứng dậy hơi bị lạnh ở (3 chấm), ko biet hôm qua món salat của mày có bao nhiêu người thưởng thức nhỉ. tao thì bị đứt tay, dát cái eugo mà nó ko chắc lại bật ra nên tao dán béng nó cái băng dính vao
    ....
    ....
    nhưng mà ngon!
    miss u all
    some forever not for better
  10. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chán nản vô cùng. Nếu không thể đến bên nhau thì thôi đi, cố gắng coi như đó là một kỉ niệm đẹp, sao phải làm như vậy. Chẳng nhẽ không hiểu rằng sự kiên nhẫn và chịu đựng của con người chỉ có giới hạn, điều gì cũng có giới hạn của nó. Sao phải mượn tay người khác (hoặc chính mình ) để hạ nhục nhau ? có đáng phải như vậy không ? Điều đó chỉ làm thay đổi cách nhìn về nhau, sự tôn trọng và thân thương mất đi, thay vào đó là sự ngỡ ngàng rồi khinh ghét. Để quên đi đâu có dễ nhưng không phải không thể làm được, chỉ có điều nếu đã làm thì sẽ chẳng có sự liên lạc nào nữa, không gì cả. Lúc đầu thì tức lắm, nhưng sau rồi nghĩ lại mới thấy mình thật ngu dại. Tức làm gì, một người chẳng liên quan gì cả, có một cuộc sống riêng, một cách nhìn riêng và mọi cái đều riêng, chẳng còn gì nữa. Cứ nghĩ rằng mình cố gắng thì sẽ tốt, nhưng xem ra đã là không đáng, không đáng để làm bất cứ điều gì cả. Lẽ ra phải nhận ra điều đó từ rất lâu rồi mới phải, nhưng tin tưởng. Ngu quá. Thôi nhé, "thôi là hết anh đi đường anh, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi". Chỉ mong sao mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cả 2 chúng ta .
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE

Chia sẻ trang này