1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ****************** promise me, you''ll wait for me......****************
    Thời gian
    Đến mãi ngày sau nắng vẫn vàng thế thôi.
    Hoa cúc mùa thu cũng sẽ vàng như nắng
    Và hoa hồng vẫn tình yêu nồng thắm
    Trời vẫn xanh trong màu mắt ta nhìn.

    Có thể sóng biển rồi sẽ bình yên hơn
    Sẽ lặng im sau những ngày bão gió
    Có thể rồi sau những cơn mưa nhỏ
    Nhịp tim mình sao giống nhịp tim xưa?.

    Đã bao thu rồi tất cả vẫn thế thôi
    Chỉ có tuổi mình là nhiều hơn ngày ấy
    Quan trọng hơn trong tim mình vẫn cháy.
    Một tình yêu nồng nàn tha thiết để cho nhau

    _copyright_
    **************
    some forever not for better
  2. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu lạnh lạnh...
    Được ellie sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 17/11/2003
  3. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu lạnh lạnh...
    Được ellie sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 17/11/2003
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh.
    Không hiểu sao cứ nghĩ về chuyện của nó là lại thấy "làm sao" - không có tính từ nào thích hợp trong trường hợp này, và với đứa "ba phải" như mình thì... Nếu là em gái mình, hoặc chị gái mình, có lẽ đã phản đối ầm ầm, kiên quyết đến cùng thì thôi, đằng này.... Phản đối cũng không xong, tán thành lại càng không, mình chẳng có trách nhiệm gì cả, và mình cũng có làm được gì đâu ? Chỉ lo đến lúc có chuyện gì, lại buồn cho nó thôi... Mà sao cứ nghĩ đến lúc "có chuyện" nhỉ, cứ nghĩ là tốt đẹp đi xem nào,...
    Eu rub, hôm nay hội 6 hẹn hò nhân dịp 2 năm đấy, thế mà lại chỉ có 4 nhân, vẫn có cảm giác thoải mái y hệt như hồi xưa, nhưng mà vui thì không hẳn như thế nữa... Ngồi nghĩ đến tương lai, chắc là sẽ mãi được như thế, cho dù bận rộn, thì một năm được mấy lần như thế này cũng là ổn rồi... Mấy đứa cũng đã khác khác, và chắc còn khác nhiều nữa, chỉ mong "hội 6" cứ nhìn nhau như hồi đầu tiên thôi... Tết này tính tiếp
    Cả một học kì chẳng làm được gì. Lười. Sao cứ hứa hẹn rồi lại để đấy ? Mình dở thế ? Cứ khoác cái mác trách nhiệm cho nó có vẻ oai oai thì phải...... Thực ra là cả năm nay cứ chóng vánh, chẳng làm được gì ra hồn, để thời gian trôi qua vèo vèo... Mình đã nghĩ được những gì, có tiến bộ hơn cái hồi hai con đạp xe ngã lên ngã xuống chưa ?
    Còn học 2 tuần nữa là thi. Trong đầu không có tẹo nào, vẫn cứ như hồi loe ngoe mới vào trường, biết đâu còn tệ hơn... Lại rơi vào tình trạng không xác định được những gì mình đang làm rồi... Cứ cười cười...
    Sometimes living out your dreamsAin't as easy as it seemsYou wanna fly around the worldIn a beautiful balloon......
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh.
    Không hiểu sao cứ nghĩ về chuyện của nó là lại thấy "làm sao" - không có tính từ nào thích hợp trong trường hợp này, và với đứa "ba phải" như mình thì... Nếu là em gái mình, hoặc chị gái mình, có lẽ đã phản đối ầm ầm, kiên quyết đến cùng thì thôi, đằng này.... Phản đối cũng không xong, tán thành lại càng không, mình chẳng có trách nhiệm gì cả, và mình cũng có làm được gì đâu ? Chỉ lo đến lúc có chuyện gì, lại buồn cho nó thôi... Mà sao cứ nghĩ đến lúc "có chuyện" nhỉ, cứ nghĩ là tốt đẹp đi xem nào,...
    Eu rub, hôm nay hội 6 hẹn hò nhân dịp 2 năm đấy, thế mà lại chỉ có 4 nhân, vẫn có cảm giác thoải mái y hệt như hồi xưa, nhưng mà vui thì không hẳn như thế nữa... Ngồi nghĩ đến tương lai, chắc là sẽ mãi được như thế, cho dù bận rộn, thì một năm được mấy lần như thế này cũng là ổn rồi... Mấy đứa cũng đã khác khác, và chắc còn khác nhiều nữa, chỉ mong "hội 6" cứ nhìn nhau như hồi đầu tiên thôi... Tết này tính tiếp
    Cả một học kì chẳng làm được gì. Lười. Sao cứ hứa hẹn rồi lại để đấy ? Mình dở thế ? Cứ khoác cái mác trách nhiệm cho nó có vẻ oai oai thì phải...... Thực ra là cả năm nay cứ chóng vánh, chẳng làm được gì ra hồn, để thời gian trôi qua vèo vèo... Mình đã nghĩ được những gì, có tiến bộ hơn cái hồi hai con đạp xe ngã lên ngã xuống chưa ?
    Còn học 2 tuần nữa là thi. Trong đầu không có tẹo nào, vẫn cứ như hồi loe ngoe mới vào trường, biết đâu còn tệ hơn... Lại rơi vào tình trạng không xác định được những gì mình đang làm rồi... Cứ cười cười...
    Sometimes living out your dreamsAin't as easy as it seemsYou wanna fly around the worldIn a beautiful balloon......
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ viết cứ khô không khốc, y như là viết bài luận ở lớp. Không cảm nhận được tí văn chương nào, cũng nul luôn cả cảm xúc. Hay vì thực sự không cảm thấy gì "to tát" nữa ?
    26/11, chẳng biết có nên quên ? Lớn hơn một tẹo, có lẽ nhìn lại sẽ mỉm cười
    Sometimes living out your dreamsAin't as easy as it seemsYou wanna fly around the worldIn a beautiful balloon......
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ viết cứ khô không khốc, y như là viết bài luận ở lớp. Không cảm nhận được tí văn chương nào, cũng nul luôn cả cảm xúc. Hay vì thực sự không cảm thấy gì "to tát" nữa ?
    26/11, chẳng biết có nên quên ? Lớn hơn một tẹo, có lẽ nhìn lại sẽ mỉm cười
    Sometimes living out your dreamsAin't as easy as it seemsYou wanna fly around the worldIn a beautiful balloon......
  8. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    điên thật rồi. cứ tưởng hiểu hết nhg cuối cùng lại chẳng thấy mình hiểu gì. sao mình ngu vậy, hình như có ai đó nói kẻ nào nói hết suy nghĩ of mình là kẻ dại... ờ, dại.
    đã hết rồi ngày nắng chói chang....
    mình sẽ lại ...... thế nào nhỉ
    **************
    some forever not for better
  9. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    điên thật rồi. cứ tưởng hiểu hết nhg cuối cùng lại chẳng thấy mình hiểu gì. sao mình ngu vậy, hình như có ai đó nói kẻ nào nói hết suy nghĩ of mình là kẻ dại... ờ, dại.
    đã hết rồi ngày nắng chói chang....
    mình sẽ lại ...... thế nào nhỉ
    **************
    some forever not for better
  10. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    u`m u`m, sẽ lại có những trang dày đặc cảm xúc bi ai thấm đấm nước ... mắt

Chia sẻ trang này