1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chanh muối đá và nâu nóng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thefourthcandle, 26/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục trò chơi ăn nhờ ở đậu, mình được 9 điểm thi nói, tự hào 3 phút, nhưng danh sách học bổng không có tên mình, đau dã man, ngẫm lại lời của Jun, mình là đứa cái gì cũng biết nhưng lại chẳng thông bất cứ cái nào, huhuhuhu....thực ra thì mình chán ngoại ngữ rồi, 5 năm sống chết cùng nó, vậy mà mình được gì nào, không phải con cháu giáo viên, không học lớp chất lượng cao, không được bất cứ giáo viên nào có cảm tình, hehheh thì ai bảo mình thích cái trò chỉ có ta trong một đời. thế là người chịu thiệt là mình. oh, mà chẳng sao, mình tin vào khả năng của mình đấy chứ, công việc làm hơn 1 năm qua không cho mình nhiều tiền nhưng rất có ích, biết là không thể theo nó mãi nhưng hiện giờ chưa có việc gì khá hơn...thôi cứ từ từ đi, vội làm gì!!!!!!!!!!!!!
    hôm nay đi học muộn, vào lớp lại cafe, hôm nay không thích nói nhiều nên chẳng nói câu nào ra hồn cả, không biết là điểm các môn khác thế nào, điểm xét học bổng cao quá, học kì này là 8,4, học kì sau chắc phải 8,8, uh thì cứ cố xem sao...
    chuyện tình cảm hại mình ra nông nỗi này, không, tại mình đấy chứ.
    yêu cafe nhất, yêu tiền nhất.
    nhắc đến cafe mới nhớ, Cuối Ngõ dạo này biết cách chém khách dã man....hehhehhehheh lại chuẩn bị tinh thần tìm nơi dừng chân mới rồi.
  2. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thôi, kệ đi, người ta sướng khổ thì cũng có số. Người ta sướng khổ thì cũng từ những điều nhân quả từ cuộc đời này mà thôi.
    Mình chằng nên cay độc làm gì. Cuộc sống mới của mình sẽ có mầu gì nhỉ? Sẽ có mầu của hy vọng và thương yêu.
  3. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    A cô bé, đang định gọi cho em. Làm sales tiếng trung được không?
  5. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hehhehe công việc cụ thể là gì hả chị....? báo lại cho em nhé. cám ơn nhìu....pm vào nick cũng được....
    Được realstar112 sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 13/04/2006
  6. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Khoảng chiều hoặc tối mai chị gọi cho em sau nhé.
  7. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đen như con chấy, đầy việc đang pending thì người cứ mỏi mỏi hôm nay cuối cùng lại phải nằm nhà cả buổi chiều.Làm phụ nữ thật khổ, cứ đến ngày là đau dữ dội chả làm được việc gì. Công việc không có mình thì ùn lên vì không ai giải quyết. Ai thì cũng có việc của người đó rồi. Vừa ngủ dậy may trong nhà có một rổ cam chắc bố mới mua, lại vắt ra uống như một con chết đói.
    Sáng nay đi đổi cái điện thoại. Biết là thằng bạn nó chặt của mình đôi ba trăm nhưng kệ. Chả muốn đôi co với nó vì mình cũng chả hiểu biết gì về máy móc cả. Cũng nghĩ ở đời lừa tiền còn không khốn nạn bằng lừa tình.
    Hôm nay HN gió lạnh. Trên đường La Thành lá vàng rụng như mưa. Đổi xong cái điện thoại thì qua cơ quan Nhím 2 đứa đi taxi đi ăn phở 24. Mình đau bụng nhăn nhó ăn mãi mới hết rồi mò sang Bar Ống vừa ngồi uống nước vừa ôm mấy cái gối.Mệt phờ trông như một con điên. Nhím sắp đi Malai và Ai Cập. Tháng 4 là SN Nhím. Mình tệ hại đến mức không nhớ ngày nào nữa. Có nhớ hàng năm hai đứa đều đi ăn với nhau. Nhưng theo minh nhớ thì là ngày 22.4. Bởi Nhím rất thích cái cây số 224 ở van bờ hồ hồi xưa cả bọn dặt dẹo ngồi uống nước chè gần đấy. Mình 15 này vào Nam khoảng nửa tháng có thể đi loanh quanh Mũi Né hay 1 vài vùng nào đó chứ không đi Côn Đảo nữa vì không book được vé. Hai đứa giờ khác xưa nhiều.Nhưng từ giờ mình không giận Nhím về bất kỳ điều gì nữa. Nhím báo sắp lấy chồng. MÌnh cũng thấy hơi buồn buồn.
    Mình chỉ thấy là khi gặp những điều kinh khủng trong cuộc sống mới thấy những điều bình thường thành ra yêu quý. Và khi cận kề cái chết người ta mới yêu cuộc đời. Vì thế, những người bạn cũ, những người yêu quý nhất của mình, từ nay, có tất cả những việc mình thấy không hài lòng,mình sẽ bỏ qua hết. Như cậu, như chị, như Nhím. đến giờ cả 4 người không gắn bó được với nhau như xưa, thì cũng nên trân trọng những ngày tháng tốt đẹp. Bởi cuộc sống vất vả mỗi người một hoàn cảnh, một lối đi riêng trong cuộc đời mà xa nhau thôi.
    Lúc đến công ty Nhím Nhím gặp 1 nhóm đi ra, Nhím gọi một cậu và chỉ vào mình. Ê, ngôi sao này. Nó quay lại bảo mình có thích lăng xê không? Thì ra chúng nó đang mở 1 trang web riêng dành riêng cho một số đứa thích viết NK hay hay một chút, văn văn một chút, cá tính một chút, gửi cho chúng nó vừa được lăng xê vừa được tiền. Về nhà gửi hết những cái ngày xửa ngày xưa cậu viết nhé.
    Hừm để xem đã.
    Rất nhiều việc đang pending không biết tối nay có đủ sức làm không.Có thể mai hoặc ngày kia đã rời HN rồi.
  8. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, bố ơi con đau bụng quá.
    Chị ấy bảo khi nào lấy chồng thì hết.
    Khiếp, làm phụ nữ khổ thế.
  9. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật bay.
  10. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tranh của Nguyễn Ngọc Quân (Nhím chụp tại triển lãm hồi tháng 10)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này