1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chanh muối đá và nâu nóng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thefourthcandle, 26/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đang tập bài ZOMBIE
    Phê quá.
  2. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vừa tập rock xong và đi về với chị Hải. Nói được bao nhiêu là chuyện thấy vô cùng thoải mái. Bây giờ đi ngủ sớm. Giữ sức mai biểu diễn và làm nhiều việc. Chắc cả nhóm vẫn đang ngồi ở công ty viết, gấp rút giai đoạn cuối rồi.
    Ngủ ngon nhé.
  3. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Này nhím, hôm nay có một em bé nhờ lời chuyển giúp là em ấy rất ngưỡng mộ nhím. Hì, nhưng mà tớ chui vào đây viết nhím không biết. Nhím và chị không biết chuyện gì vừa xảy ra với tớ. Chỉ khi tớ bình yên tớ mới bắt đầu lôi điện thoại ra gọi cho mọi người. Những người mà tớ nghiệm lại, là những người bạn thật tốt mà trong cuộc đời tớ tình cờ gặp được, đã từng chơi thân thiết với nhau. Vậy mà tại sao đôi khi vì những tự ái nho nhỏ mình lại bỏ đi? Để khi nhận thấy ngoài cuộc đời ôi biết bao oan trái và nhiều chuyện khủng khiếp thì mới hay rằng cái giá trị tình bạn của những người bạn tốt xung quanh mình mới quý giá làm sao.
    Mình gọi điện cho nhím sau khi gọi điện cho bố mẹ. Nhím đang ngồi với chị. Hai người đang trong quán ăn và đang nhắc không biết mình đang sống ra sao? Nhím hỏi cậu thấy nóng ruột à? Không, tớ chỉ đang nghĩ về những người bạn tốt nên muốn gọi điện thôi. Thế là đã quen nhau bao năm, sau vài lần giận dỗi nhau, cuối cùng gần đây tớ cũng đã cảm nhận được tình thương của nhím như những ngày đầu chúng mình quen nhau. Tớ lẽo đẽo đi bên nhím bên bờ hồ, leo lên phố cổ...Những kỷ niệm xưa của 2 đứa mình chắc chẳng bao giờ phai nhạt. Tớ lại thèm được yêu HN, yêu những con đường, góc phố hàng cây như ngày có nhím, có chị. Nhím bảo khi nào cậu ra đi tụi mình lại đi uống. Mình bảo nhím chuyển máy cho chị. Hai chị em hỏi thăm vài câu. Chị thì vẫn thế thôi. Từ ngày em nhuộm tóc đến giờ chắc chị chưa nhìn thấy em lần nào.
    Mình lại bắt đầu hơi sến rồi. Dù sao mình cũng không cho hai người biết cái topic này của mình. Đúng là lâu rồi tất cả chúng ta ít biết về cuộc sống của nhau. Dù đã từng là bạn thân.
    Mình định gọi điện cho Bình Bong nhưng Bình mất máy. Bình Bong là người duy nhất thân thiết với mình lúc này vì Bình Bong tương đối giống mình. Tuy nhiên lúc nào Bình Bong cũng tỉnh táo và đi trước mình một bước.Mấy hôm trước Bình Bong lo cho mình hai đứa cứ ôm điện thoại buôn. Xong thì cảm động vì bạn lo cho mình.
    Đó là 3 người bạn gái thân thiết nhất của mình. Mình thấy tình bạn chao ôi mới đáng quý biết bao. Đừng bao giờ để vuột mất những tình bạn đẹp và những mối quan hệ tốt.
    Ở ngoài đời khi gặp được những con người tốt, chao ôi lúc đó mới đang trân trọng, biết ơn và đáng nâng niu làm sao.
  4. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhặt được bài thơ
    Của ai bỏ lại ngẩn ngơ trước thềm
    Bài thơ có nét êm đềm
    Như là ai vẽ rất mềm từ tâm
    Bài thơ có một nốt trầm
    Đặt trong khuôn nhạc ai ngâm dịu dàng
    Đến chiều em lật sang trang
    Bài thơ bỗng hoá mênh mang cuộc đời
    Em đi gieo hạt thơ rơi
    Chỉ mong hạt nở ở nơi tâm hồn
    (Sài Gòn chiều bình yên, tạ ơn cuộc đời)
  5. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tự khắc trong lòng cứ vang lên những điệu nhạc. Tong tưởi đi lên công ty. Các chị gọi đi ăn và đi lên sàn nhảy. Liên chuỗi những biểu hiện của sự mỏi mệt, mình bị đưa vào tầm ngắm của sự quan tâm. Ban đầu là đêm qua đang ngủ bị gọi đi ăn. Không nhấc mình dậy được thì được mua cháo gà mang về tên phòng. Không đói nhưng phải ăn vì lòng nhiệt tình và vì xự xúc động. Chắc mọi người thấy mình mỏi mệt quá nên lo lắng. (Nhớ hồi trước có ai đó nói, không biết là nhím hay là Bình Bong, bảo rằng lớn rồi đừng làm gì để người khác phải lo lắng cho mình.) Dù không ai biết chuyện gì của mình nhưng mọi người thấy mình mỏi mệt nên đã lo lắng cho mình. Bắt đầu bằng buổi sáng là câu hỏi của em L đêm qua có ngủ ngon không? Và buổi trưa là tin nhắn của chị H, em phải ăn uống đúng giờ để giữ gìn sức khoẻ mới làm việc được. Mọi người gọi lên công ty đi ăn. Em nhớ thay đồ tối nay đi sàn.
    I hate mysefl for loving you. Lời bài Rock của anh H biểu diễn sáng nay phê quá cứ vang trong đầu mình.
    Mình không biết phải nói gì lúc này. Chợt nhớ đến bài hát. "Ta nghe đời, rất mênh mông, trong chân người, bước chầm chậm"
    Em nghe lời chị. Bước chầm chậm.
  6. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thời thanh niên sôi nổi
    Hôm nay trong lòng lại vang lên giai điệu của bài hát thời thanh niên sôi nổi. Hôm qua anh ND đã hát rất hay khiến mình lại nhớ đến bài viết của sếp già. Sếp thần tượng Bác Hồ. Cách sống cách nghĩ cũng giống Bác Hồ. Còn mình thì thần tượng sếp.
    Dù sương gió tuyết rơi
    Dù cho vắng ngôi sao giữa rơi
    Thì trái tim với tiếng ca
    Giúp ta nhịp chân bước đường xa
    Trong bài viết của sếp mình thích nhất hai ý. Thanh niên thì cần phải sôi nổi, đưọc phép bồng bột, được phép mắc lỗi, nếu không thế không phải là thanh niên. Anh bảo thanh niên công ty mình xôi thịt quá. Đứa nào cũng tinh ranh, kiếm được hợp đồng lớn vợ đẹp con khôn cuộc sống duề huề. Không có thời sôi nổi và gian khó như bọn anh. Ý thứ 2 là anh khuyến khích tuổi trẻ nên tự quyết đoán trong mọi công việc và chịu trách nhiệm với mọi quyết định đó, đừng có chuyện nào cũng lôi ra hỏi sếp.
    Tìm mãi không thấy lại bài anh viết nữa. Nhưng mình luôn tự hào vì mình đang sống một thời thanh niên sôi nổi. Dù có bất cứ chuyện gì xấu xa xảy đến mình vẫn có thể sống vứng vàng giữa cuộc đời.
    Thì trái tim với tiếng ca
    Giúp ta nhịp chân bước đường xa
    Cố gắng nghe cưng. Cuộc đời muôn mặt. Luôn cẩn trọng và tỉnh táo, thông minh và có tấm lòng.
  7. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Khi giữ được cho mình cái tâm trong sáng, sẽ không bao giờ phải chuốc những khổ đau do tự mình tạo nên. Hãy điềm nhiên mà sống dù có bão giống trút xuống đầu thì hãy vững vàng như cây thông thanh cao ca hát giữa đời.
  8. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sự trả thù cao giá nhất là sự thành công của chính mình
  9. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Luôn nhớ lời anh H đã dạy. 3 điều:
    1. Ghét người ta quá thành ra hại mình
    2. Suy nghĩ nhiều chỉ giống như cái việc ngu ngốc là nhảy xuống hồ giữa mùa đông lạnh rồi lóp ngóp bò lên.
    3.Đừng giống như cái cây bị chảy nhựa sống 1 cách vô ích.
    Nhớ lần leo fan khi 2 ngày đầu mình phải có 2 người luôn bên cạnh kéo đi mới leo được. Sau một lần bị lạc đường, nếu tất cả không đi nhanh sẽ bị lạc giữa rừng trong đêm tối. Thế là 1 mình mình lấy hệt nội lực băng băng đi. Trong lúc khó khăn nhất, cần phải vững lòng và rút hết toàn bộ lòng dũng cảm để đối mặt với những hiểm nguy đang chờ phía trước.
    Hãy bản lĩnh như anh T đã nhận xét về mình.
  10. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ngoan nào cưng. Cố gắng keep deadline. Vì thế, biết phải làm gì rồi chứ? Đừng để fail vì dăm ba cái trò lẻ tẻ. Bài học lần leo fan và lần du lịch bằng xe máy lên Hà Giang nên vận dụng vào trường hợp này. Để thấy, nói chung cuộc đời rất phê và đáng sống.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này