1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chanh muối đá và nâu nóng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thefourthcandle, 26/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Trích đoạn trong bài viết của sếp già:(những chỗ ... là chỗ lược bỏ nói cụ thể về công ty)
    Tuổi thanh niên sôi nổi

    .....
    Thanh niên có rất nhiều tính xấu, nào là bồng bột, thiếu kinh nghiệm. Nhưng chán nhất là thanh niên trầm tư suy nghĩ, tính toán lọc lõi. Thanh niên có thể dại dột, tự nguyện đâm đầu vào ?ochỗ tối? nhưng luôn tự hào đi theo tiếng gọi trong mình. Suy cho cùng, rất ít người được như Grandet, trước lúc chết còn muốn nghe tiếng xu rơi, đa số kẻ phàm phu tục tử như chúng ta về già chắc cũng chỉ mong kể lại cho con cháu những giây phút tự nguyện bồng bột tuổi trẻ.
    Công ty năm nay bước vào tuổi 18. Đang tuổi trai trẻ nhưng khôn ngoan như một cụ già. Không thấy lợi kinh tế quyết không làm. Mọi thứ đều hoàn hảo, quy về cùng một thang đánh giá...
    Phong trào thanh niên bên ngoài xã hội đang bị quan chức hóa hoàn toàn....Làm cái gì cũng thấy có incentive, xin ý kiến anh này, anh nọ, chỗ nào cũng sợ chưa được ?ochỉ đạo?.
    Nhiều người nói rằng, chúng ta cần phải xây dựng kinh tế, cần phải áp dụng tư bản kiểu Mỹ, triệt để có lợi mới làm.... Nhưng có lẽ ít người biết hàng trăm ngàn người Mỹ đang tình nguyện chữa bệnh, dạy học cho dân nghèo khắp thế giới, rằng đại học Havard được lập ra chỉ với ước nguyện để con cháu đời sau không phải sang Anh du học.
    Tôi không tin là thanh niên ngày nay thiếu lãng mạn, bồng bột. Hãy tự tin nói ra những mơ ước của mình, và nếu các sếp không ủng hộ, hãy sẵn sàng cho một cuộc đời đầy gió sương, đơn giản vì các bạn đang sở hữu vốn quý nhất của đời người là Tuổi trẻ
    Dù sương gió, tuyết rơi
    Dù cho vắng ngôi sao giữa trời
    Thì trái tim với tiếng ca
    Giúp ta nhịp chân bước đường xa
  2. thucsp

    thucsp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Đọc đuợc trang đâu và trang cuối (thói quen) thấy giọng của người đã học HBS hoạc phòng KD FPT. Cu giữ giọng diệu đó đi sẽ có ngày được ăn củ chuối muối và uống ''lâu nóng'' .
  3. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông
    Tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân
    Nghe bâng khuâng, như thương ai rạo rực trong lòng
    Tôi đang nghe tiếng nói của đêm
    Như đang nghe tiếng hát của em
    Tôi đang nghe, tôi đang nghe nghe gió chiều lên
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 23/04/2006
  4. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 23/04/2006
  5. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 23/04/2006
  6. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Buổi sáng lên đỉnh Fanxipang
    Buổi sáng ấy
    Trời đầy sương
    Và tôi lầm lụi buớc
    Có người phía trước
    Có người sau tôi
    Rừng trúc âm u
    găng tay ướt hết rồi
    tóc ướt
    áo ướt
    Và tôi vẫn hát
    Cuộc đời cũng giống như bản nhạc
    thăng trầm những buồn vui
    Buổi sáng ấy tôi đi qua những núi đồi
    trập trùng đá
    bồng bềnh mây
    san sát những hàng cây
    lênh kênh những phiến đá trơn trên dòng suối
    Đó là buổi sáng bước chân tôi rong ruổi
    qua đêm dài bớt nhức nhối hơn
    Tôi đi qua những con đường trơn
    Tôi ngồi trên cỏ mục
    Tôi đu tay trên cành trúc
    Tôi rẽ cỏ ven đường
    Tôi ngậm những giọt sương
    Tôi vịn vào những đôi tay bè bạn
    Và tôi luôn hát
    không cần ai nghe
    không cần núi rừng nghe
    chỉ cần thấy tôi hạnh phúc
    tôi tự tôi thúc giục
    tự an ủi mình đi
    tự nghe tiếng thầm thì
    của trái tim đơn độc
    Thế rồi sau mệt nhọc
    Tôi thấy mình mạnh hơn
    Chẳng điều chi có thể cản đường
    Con đường tôi đã chọn
    Những nghĩ suy nhỏ mọn
    nằm tít dưới thung sâu
    Rừng núi rực một mầu
    Xanh bạt ngàn kiêu hãnh

    Tôi đứng trong gió lạnh
    Giữa bầu trời bao la
    Ngước mắt nhìn rất xa
    Tôi thấy mình vụt lớn
  7. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ngủ phát đã. Giấc ngủ làm con người ta có cảm giác bình yên. Một hôm trước, ngồi viết NK ở khách sạn trong tiếng dương cầm ở bên ngoài vọng vào. Ban đầu tưởng là ở quán cà fê cạnh đó.Nhưng khi viết xong NK thì tiếng đàn dương cầm dừng. Chợt nhận ra có ai đó tập đàn. Bỗng dưng cảm thấy lòng bình yên vô cùng. Hãy tận hưởng riêng cho mình những khoảnh khắc bình yên ấy. Như là cách viết NK bỏ riêng trong thư mục của mình. Sự dũng cảm, mạnh mẽ, nên để dành cho những việc thực và có thực ngoài đời mà đối đầu.Đường đời con xa lắm, còn nhiều khó khăn và gian khổ, nên biết bảo tồn năng lượng sống.
    Vì thế, hãy cứ ngủ ngon trong khoảng lặng của riêng mình. Khi biết rằng ngoài dòng đời mọi thứ vẫn đang chảy một cách hỗn loạn. Còn sức mạnh để dành cho những việc đáng phải dùng đến sức mạnh. Nghe cưng.
    Hãy đi ngủ và sau đó enjoy cuộc sống ngoài đời cùng các bạn tốt của mình.
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 23/04/2006
  8. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Vào topic này rồi lại chui ra, vào rồi lại ra, vừa muốn viết lại không muốn viết. Ngay từ đầu đã thấy cái gì đó quen quen, em giống hệt chị của 3 năm trở về trước. Về mặt tinh thần thôi, chứ diễn biến cuộc đời thì không ai giống ai .
    Hãy cứ sống hết mình đi, có nhiều thứ thú vị lắm, nhìn lại sẽ không bao giờ thấy hối tiếc đâu.
  9. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Từ một người bạn tốt dành cho mình
    Chuyện là như thế này H ạ ! Em là một cô gái đa cảm, sống nội tâm và chan chứa tình cảm.
    Vì em sống vị tha nên em luôn nhìn mọi điều trong cuộc sống tốt đẹp, tươi sáng và giàu niềm tin yêu cuộc sống !
    Em luôn nghĩ mọi người giống như mình và sẽ cư xử tốt với mình nếu mình đối xử tốt với họ. Em tin họ là những người bạn chân thành, thật thà và tốt bụng.
    Tuy nhiên, em biết đấy "lòng tốt cần đặt đúng chỗ" và người xưa có câu: "Kết bạn trước, chọn bạn sau, thật đa hận đa oán" !!!
    Có kinh nghiệm là sẽ không tin tưởng nhiều nơi một người dễ dàng đặt niềm tin vào người khác. Vì niềm tin cũng gióng một công trình, cần được xây dựng theo thời gian để vững chắc hơn là chỉ là một túp nhà lá, sáng dựng lên, chiều gió lay xiêu vẹo !
    Những người dễ đặt niềm tin nơi người khác là những người rất tốt, họ thực sự rất đáng quý.
    Và em cũng biết đấy, họ dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.
    CHỈ LÒNG TỐT THÌ KHÔNG BAO GIỜ LÀ ĐỦ CẢ !!!
    Nếu Mị Châu không vì lòng tốt thì có lẽ nàng đã giữ lại được Trọng Thuỷ cả đời và Triệu Đà cũng phải bó tay.
    Nếu Trọng Thuỷ khôn ngoan thì để giữ hạnh phúc với người yêu chắc sẽ không dẫn đến thảm cảnh câu chuyện !!!
    Như vậy là trong cuộc sống nhiều khi chúng ta sống rất tình cảm với những người bạn chân tình, bởi nếu không, họ sẽ xa lìa chúng ta.
    Tuy nhiên nếu dành điều đó cho những kẻ không tốt, họ sẽ tìm cách làm hại chúng ta và biến chúng ta thành vật hy sinh cho lợi ích của họ.
    Có câu chuyện xưa là thế này ! H
    Hai anh bạn cùng rủ nhau đi đào vàng, sau khi họ đào được nhiều vàng bèn rủ nhau trở về quê dựng nghiệp.
    Anh thứ nhất thấy mình bỗng trử nên giàu có nên rất mừng rỡ bèn thuê kiệu sang, kiếm người gánh vác đồ đạc, ngày nghỉ quán hàng, đêm ngủ khách điếm, tiêu tiền rất rộng rãi.
    Và quả nhiên, "tiếng LỢI đồn xa", kẻ cướp trong vùng nhanh chóng biết tin lan rộng đã lớp lớp bày mưu giết hại.
    Chàng trai đã không về được đến quê nhà !
    Còn chàng trai thứ hai thì âm thầm giả dạng gã hành khất, tay gậy tay bị, vượt ngàn dăm xa.
    Kẻ cướp cũng nghe phong thanh rằng còn một gã mang rất nhiều vàng cần phải hành xử song không bao giờ bọn chúng nghĩ rằng kẻ giàu sang tột đỉnh đó lại giả dạng hành khất.
    Đó là câu chuyện có ngụ ý "ĐẾM VÀNG GIỮA CHỢ KHÔNG TRÁNH KHỎI LÒNG THAM"
    Lòng Tốt của em chính là Vàng quý vậy !!!
    Như vậy, em càng nhiều lòng tốt thì em càng cần phải tỉnh táo để đặt niềm tin đúng chỗ.
    Trách người tham lam tàn ác một, trách mình tạo ra cơ hội cho họ lợi dụng mười !!!
    Giờ thì em hãy đóng các trang web lại. Xem những bức ảnh và nghe những bản nhạc. Từ mai hãy hứa là rời xa cuộc sống ảo để đến với cuộc sống thật và chúc em vững vàng hơn trong cuộc sống. Chỉ có cách đó cuộc sống của em mới tốt đẹp hơn.
    Ngủ ngon.
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 23/04/2006
  10. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại gửi thêm nên post nốt rồi đi ngủ
    Xã hội có nhiều hạng người và quả là có rất nhiều chuyện ngang trái. Vấn đề là mình cần phải bình tĩnh và thân trọng hơn trong mọi chuyện. Chuyện vừa qua rất may là chưa đi quá xa đến những bi kịch không thể vãn hồi.
    Hành trang cuộc đời của em đã được trang bị rất nhiều thứ tốt đẹp.
    Thêm vào đó, mình nên bổ sung thêm một chút về: nghệ thuật sống, nghệ thuật chung sống...để cuộc đời của mình tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. OK ?
    Rồi tự chính em sẽ tìm ra cho mình những phương thuốc hữu hiệu, biết đâu sau này em lại thành thầy thuốc chữa bệnh này cho người khác thì hay biết mấy.
    tin là em H sẽ làm được !
    Em cũng nghỉ đi thôi.
    Cuộc đời mà !
    Vạn sự rồi hư không !!!
    Lòng mình như nước hồ thu, cuộc đời mình ít sóng gió !!!
    Sâu thăm thẳm và sáng trong ! Người lội vào đi không tới đáy ! Người nhìn qua những tưởng hồ nông !!!
    Người người qua lại đều trông ! Trông mà thấy được thì mong muốn gần !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này