1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chanh muối đá và nâu nóng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thefourthcandle, 26/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    To Xanh_do_tim_vang: Mình sắp đi Côn Đảo chứ không phải Tam Đảo bạn à. Cuộc đời mình nhiều khi cũng không chọn nơi gần để đi, không chọn con đường bằng phẳng để đi. Thích đi những chuyến đi dài, xa và mạo hiểm. Như đã từng leo Phan xi pan, đã từng du lịch bụi trên những chuyến xe máy lên vùng núi phía Bắc. Ra Côn Đảo lần này chắc đi trực thăng nhưng đi theo đoàn biên tập sách để kịp ra 1 cuốn sách vào ngày 30-4. Sau 30-4 nếu cần phải suy ngẫm về một điều gì đó, cần thoát khỏi cuộc sống thực tại mình cũng sẽ đi du lịch bụi.
    To Em bé I_miss_U_so_much: Mình đọc NK của em hàng ngày. Thèm cái sự trẻ thơ thế quá. Mình hay mua quần áo ở một cửa hàng handmade, trên quần áo hay có thêu các con chuồn chuồn, con bọ, con bươm **** ở các vạt áo, vai áo và gấu quần. Còn ở công ty thì có một quầy cafe nhỏ trên tầng. Mình hay phải dùng cafe nhiều nếu không không đủ thăng hoa và tỉnh táo để làm việc. Bài thơ đó không hay lắm em ạ. Bởi lâu rồi mình không làm thơ vì không có cảm xúc nhiều và mạnh để làm thơ. Cúng có thể mình đã sống quá thận trọng trong cuộc sống mà bớt sự mơ mộng đi rồi thì phải. Dù nó có, nhưng cảm giác chưa đủ đầy.
  2. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá cuối cùng ăn cơm xong lại lơ mơ ngủ hết cả buổi sáng trong tiếng ti vi làm mình lúc ngủ lúc tỉnh. Thôi đành ở nhà chiều muộn lên làm đến tối vậy.
    Dù sao mình cũng thấy vui nếu như ko có công việc không hiểu cuộc sống của mình sẽ khốn khổ khốn nạn ra sao, chắc là sẽ ở đáy tận cùng của tất cả những suy nghĩ cô đơn buồn khổ. Vì thế để sống, mình vẫn nghĩ cần có một nền tàng rất chắc trong cuộc sống này là công việc mà một chỗ dựa tinh thần. Không có bão giông nào làm đổ được mình cả. Chỗ dựa tinh thần phải là một nơi đáng tin cậy. Nếu không trước tiên mình cứ dựa vào chính mình, tìm cho mình một nơi để sẻ chia như là thế này này., tự viết cho mình, tự an ủi mình và tự động viên mình.
    Tháng 4 đổi mùa. chắc là trời rất đẹp mà chưa có thời gian đi lang thang. Tháng trước vừa ốm vừa buồn nên công việc dồn lại cộng với những event bất ngờ làm mình xoay không kịp. Làm việc với các sếp thì cũng rất buồn cười. Mỗi sếp có 1 cái "điên" riêng nhưng nói chung là mình đều vui vẻ vì từ đó mà mình trưởng thành rất nhiều. Ví dụ như việc tài liệu marketing mình làm 3 tháng trước có vẽ một cái Roadmap Quality có để chung việc nhận chứng chỉ BS7799 vào chung với ISO 9001:2000, CMM4. CMM5 thì không ai nói gì. Hôm qua viết cái thông cáo báo chí về việc nhận chứng chỉ BS7799 mình đã viết về lộ trình quản lý chất lượng đó bị một trong những sếp lớn gửi thư bảo BS7799 chả liên quan gì đến quản lý chất lượng đề nghị trưởng phòng đào tạo lại cán bộ. Mình chỉ cười thôi. Hehe vì cái tài liệu kia của mình được cả giám đốc và phó giám đốc duyệt. Kệ. các sếp đi mà tự giải quyết, em không biết ai bảo không dạy em hẳn hoi. :D (Nhưng mà qua đây cái đầu ngu si của mình cũng vỡ ra một tý)
    Hôm nay phải hỗ trợ bọn Đà Nẵng một cái thông cáo để gửi vào trong đó cho event cuối tuần. Làm lại cái Presentation để day học. Tháng này dạy 2 buổi vì nhân viên mới vào đông quá. Tháng trước dạy buổi đầu tiên vừa mệt vừa buồn cười. Mình bắt đầu bài giảng thế này "Rất vui vì chúng ta đã cùng nhau có mặt tại đây. Chín tháng trước tôi cũng như các bạn có mặt trong khoá học tân binh nhưng quả thật sau khóa học tôi chả hiểu gì.Bài giảng của tôi nói những vấn đề về thương hiệu và quan hệ công chúng và ISO nhưng tôi thấy những gì trong power point này quá khô khan. Tôi chỉ xin phép nói lung tung và kể những câu chuyện thực tế về nghề của mình thôi".
    Nói luyên thuyên được một hồi rất chi là hay ho nhưng cuối cùng càng ngày càng đuối vì hết vốn. Lần này mình làm lại toàn bộ bài giảng mới để bài giảng thật ấn tượng.
    Thôi đi ăn cơm rồi đi ngủ tiếp một chút.
    Cuộc sống chả có gì phải lo lắng phiền muộn đâu. Vui lên một chút. Cuộc đời sẽ đưa ta đi. Ta sẽ dần trưởng thành thôi. Hãy nghĩ đến những điều trong sáng. Xoá bỏ những suy nghĩ mộng mị trong đầu để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy giữ cho tâm trạng mình ổn định. Đừng lúc vui lúc buồn theo người khác.
  3. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Đừng nghĩ nữa...
    Phạm Tường Vân
    Gió chẳng xanh bằng lá
    Người đi trống một khoảng không
    Ta rồi cũng phải thua không khí...
    Nhớ thì về
    Thương thì tìm
    Tơ tình đôi ba sợi
    Sợi vắn sợi dài
    Tơ tình chẳng dai hơn tơ nhện
    Nào buộc được ai...

    1996
  4. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm
    Lê Vĩnh Tài
    Lâu lắm rồi điện thoại không reo
    dìu dặt
    anh ngồi nhìn những buổi chiều kéo dần ánh sáng vào đêm
    thành những vì sao
    buồn lấp lánh
    Này cô quạnh
    nếu không phải tình yêu xin đêm đừng rơi xuống
    bài ca
    này xót xa
    nếu không phải tình yêu xin đừng làm hy vọng
    cứ để mình anh bơi với dòng sông
    với lời thì thầm
    quên mất

    Chắc tình yêu có thật
    đã hoá thành mưa trắng một buổi chiều
    một quán lá bên đường ngực ướt
    em mềm biết bao nhiêu
    Lâu lắm rồi điện thoại không reo và anh nhớ
    những hồi chuông làm anh ngạt thở
    mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm
  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Thật sự cám ơn sis, cám ơn vì đã dành thời gian cho những bài viết của em...
    1 bài thơ hay hay ko là phụ thuộc vào cảm xúc của người đọc nó, em thấy hay vì có chút gì đó quen thuộc...
    Cái cửa hàng quần áo mà sis nói nó nằm ở đâu thế ah? Nghe tả thấy iu iu, em cũng mún có 1 con gì đó cho riêng mình...
    Em iu cà fê

  6. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng đó có tên MIRO nằm trên đường Phan Đình Phùng. Nó rất nhỏ, cái biển hiệu bằng gỗ,mình không nhớ chính xác địa chỉ.
    Nhưng mà nó ở gần lối rẽ vào Lý Nam Đế. Đối diện với nó là lối rẽ sang Hàng Bột thì phải. Ở gần mấy cái hiệu ảnh và nhìn chếch sang một chút là công viên (không nhớ tên công viên là gì, hình như vườn hoa Hàng Đậu)
    Ở đó quần áo may sẵn, ai mặc thì luôn có cảm giác mình có một style riêng. Nhiều kiểu đẹp lắm. Nhưng mình không rõ em mặc có hợp không vì tuổi em trẻ trung mặc những cái đó dễ già đi lắm. Không rõ họ có thêu theo yêu cầu không nhưng bé thử ra xem nhé.
  7. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    À em bé có cái chữ ký mới đẹp nhỉ. Mình rất thích 1 bài Rock "Nghe tí tách ly cà fê đắng, ru hồn tôi lênh đênh miền dĩ vãng, xa em giọt đắng anh bỗng thành quen"
    Được thefourthcandle sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 09/04/2006
  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Thank sis, em sẽ thử ra đó và tìm cho mình 1 cái gì đó riêng riêng, mà em cũng chẳng trẻ trung lắm đâu, hì...
    Cái chữ ký là cái nk mới của em đấy, nhật ký cà fê! Mới post bài thơ của sis vào đó, đang tìm 1 bài hát phù hợp để post típ, trùng hợp thật, cái câu trong bài hát Rock của sis hay quá, em nghĩ bài đó sẽ phù hợp với topic của em, sis có nhớ tên bài hát ko?
    Em thích câu cuối :"Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen"...

  9. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đầy đủ bài đây bé này:
    Giọt Đắng
    Sáng tác: Bức Tường.
    Trông cơn mưa, nhớ em ngày đó đam mê
    Đếm chiếc lá xoay xoay rớt bên thềm vắng
    Nghe tí tách ly cà phê đắng
    Ru hồn lênh đênh miền dĩ vãng
    Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen

    Rồi cứ mỗi sáng, anh ngồi bên ly cà phê
    Hồi ức rõ nét bên em như ban đầu
    Từng giọt đắng ướt nhòa ngày xa
    Nhưng vì con tim còn ước muốn
    Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen
    Và để giọt đắng cho anh gần em
    Xa em giọt đắng anh uống trọn để thấy em mỗi ngày
    Dù anh biết mỗi giọt đắng sẽ mang niềm đau



  10. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hình như thứ 7 chủ nhật là ngày viết NK hay sao ấy. Cũng được. Viết linh tinh lang tang cho lòng nhẹ nhàng. Mình nghĩ rồi. Khi yêu thì thật phải yêu. Nhưng khi cần cứng rắn thì thật cứng rắn. Không muốn yêu nửa chừng, yêu lỡ cỡ, yêu trong nghi nghờ, yêu nhạt nhẽo, yêu không có niềm tin. Rạch ròi ra. Đừng có nghĩ ngợi nhiều.Khi cần quyết đoán vẫn phải có lập trường. Nhưng khi cần yêu vẫn phải có niềm tin và tình cảm chân thành.
    Hôm nay ở nhà ủ tóc. Chăm sóc bản thân mình một chút. Dù có vất vả bận rộn hay buồn bã thế nào cũng không được hành hạ bản thân mà phải chịu khó chăm sóc sắc đẹp.
    Không được bi luỵ, buồn khổ trong cuộc sống này. Mình xứng đáng được hạnh phúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này