1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chánh Văn đây !!! chuyên gia gỡ rối ai co những câu hỏi gi` sin mời.........

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi trungech1102, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Chết rồi, tớ đang cảm thấy khó xử . Không hẳn là đã nhận lời giúp người ta, mà chỉ là sẽ cố gắng giúp ,nhưng bây h ...nó nằm ngoài khả năng của mình, làm thế nào để từ chối khéo mà kô làm người ta buồn nhỉ . Liệu người ta có hiểu cho mình kô nhỉ ....hu hu sốt ruột quá
  2. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đã là không hẳn đã nhận lời chỉ là cố gắng giúp thì cứ làm như điều bạn muốn ấy, đó là giúp người ta nhiệt tình, nếu không được thì cũng chẳng ai nỡ giận vì bạn đã nhiệt tình đến thế rồi còn gì. Từ chối khéo lại khiến bạn ấy tưởng bạn không có ý định giúp thà cứ nói thẳng ra là: "Tớ không dám chắc có thể thành công nhưng ấy biết tính tớ rồi đấy nếu tớ giúp được tớ sẽ giúp mà" . Cái đã ngoài khả năng của bạn mà bạn ấy lại đi nhờ thì bạn ấy cũng tự hiểu khả năng thất bại là bao nhiêu mà
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn ấy nhé, nhưng có lẽ trải qua hết ngày hôm nay thì tớ mới hết thấy áy láy, có khi ...đỡ thôi chứ kô hết ddc ...
  4. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ừ đôi khi cứ bị cái cảm giác đó theo đuổi thật khó chịu nhưng mà sống ở đời đâu phải lúc nào cũng trọn vẹn. Chúc bạn sớm vui
  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    hic, Cuối cùng thì thế này: tớ đã hứa giúp 1 lần nữa, trưa nay chuẩn bị đi học rồi , nhưng ...chưa hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ thế nào tớ lại bùm học và...cuối cùng cũng nói ra đc điều mình ngại nhất, làm đc điều mình đã hứa và nên làm. hí. Thế là con tim lại vui trở lại, Tớ hết áy láy và cũng cảm thấy nhẹ lòng mình hơn, tuy nhiên vẫn kô thoát khỏi cảm giác tội lỗi vì...trốn học, hè hè, Đôi khi vì người khác một chút cũng thấy thú vị, Xuyến nhỉ , các bạn nhỉ
  6. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vỗ tay khen bạn đi chứ!
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác mà, tớ rất vui vì bạn làm được điều mà bạn đã hứa, bạn của bạn chắc rất vui vì đã đặt niềm tin đúng chỗ. Chúc mừng bạn nhá
  8. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    tớ cũng rất vui và vui hơn khi nhận đc lời này của ấy. Thanks nhá. Chúc ấy cũng luôn tìm thấy niềm vui sống cho mình .
  9. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng rất vui và vui hơn khi nhận đc lời này của ấy. Thanks nhá. Chúc ấy cũng luôn tìm thấy niềm vui sống cho mình .
    [/quote]
    Người ta vẫn nói là " sau cơn mưa trời lại nắng" mà Tớ cũng vậy hết buồn sẽ lại vui thôi, dưng mà cũng rất cảm ơn ấy vì đã quan tâm nhá
  10. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    chuyên gia gỡ rối... Tớ nghĩ chúng ta đừng nên spam ở đây . Từ bây h hãy nói thật bằng tiếng lòng mình, nói chuyện theo chủ đề và những thắc mắc của người đi trước, để cùng giúp đỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm và cho nhau những lời khuyên đúng đắn nhé.
    Tớ muốn hỏi mọi người.
    Nếu bạn đánh mất một món đồ kỉ niệm mà bạn rất thích, nó là vật bất ly thân của bạn, ví như quà tặng của bố mẹ. Bạn sẽ làm thế nào??
    Thực ra tớ là đứa rất hay quên, đãng trí và hay làm mất đồ. Tớ đã oánh rơi tổng cộng 3 chiếc đồng hồ bố tặng. Tớ đang dùng cái thứ tư, và ... chút nữa thì tớ cũng đã để tuột mất nó, tớ rất sợ + cảm giác có lỗi . hic hic

Chia sẻ trang này