1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chánh Văn đây !!! chuyên gia gỡ rối ai co những câu hỏi gi` sin mời.........

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi trungech1102, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phoiphai

    phoiphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    híc híc , xúc động quá
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    Nghễnh quá
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Chánh văn đâu rùi, kô ai có ý kiến khác à??
    Hi vọng sẽ kô phải là "xúc động quá " hay " nghễnh quá" ...hãy cho tớ biết ý kiến của bạn
  4. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    bác Chánh cho em hỏi : Bây giờ em mà làm đám cưới vàng với Ba già 8x thì liệu phải nộp bao nhiu G nhỉ?
  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    sao kô hỏi bà già 8x luôn mà phải bắc cầu nhiều thế này hử?? chánh văn có phải là mẫu thân của bà già đâu?? .
    Đây, bà già đứng yên ở đây cho đốm hỏi đấy, Đốm hỏi lại đi để bà già còn...suy nghĩ
  6. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Stop! Đừng đùa với "Sư tử"!
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo bạn hay quên và đãng trí nhưng bạn lại nói bạn đánh rơi mấy cái đồng hồ đó thì đâu có liên quan gì đến tính đãng trí đâu? Rơi mất thì chẳng tránh được vì nó không phải là đồ cất trong túi mà là đeo ở tay, dây bị tuột một cái vít nhỏ thì cũng rơi, rơi thì đâu phải lúc nào ta cũng nhìn chằm chằm vào tay để biết nó rơi.
    Tốt nhất là đừng tự dằn vặt mình về điều đó nhiều là được. Có mất có được mà.
    Có một cách nữa đó là bạn cho mấy cái đồ đó vào hộp cất đi, chỉ khi nào có dịp đặc biệt mới đem ra sử dụng vì lúc đó thế nào bạn cũng chú ý đến nó hơn sẽ không mất vì rơi được đâu và lại còn lúc nào cũng mới cóng nữa chứ
  8. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    hừ hừ, cảm ơn bạn Cóc cụ nhá. Tớ chưa cho vào hộp cất đi, cơ mà chắc đến độ dùng 502 dính luôn vào tay òy . Lần này mà mất nữa thì...mua cái mới, nhờ
  9. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hê hê nắng quá đâm ra mất tự chủ à? Quà kỉ niệm mà cứ nói như không ấy, vào tay tớ là còn lâu mới mất mặc dù tớ cũng đểnh đoảng hay làm mất đồ, dưng đã là thứ quý thì không thể nào mất được, thế mới hay chứ ( tiếc là không có bí quyết không cũng nói cho bagia roài, tự dưng nó cứ vậy mới buồn cười chứ)
  10. oicayqua83

    oicayqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Help me!
    Người em yêu đã có bầu.

Chia sẻ trang này