1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chánnnn....than thở phát cho hết chán

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi violetqn, 26/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violetqn

    violetqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián
    Buồn như con chuồn chuồn
    Bực như cục mực
    Cái phòng này im im làm mình thấy đau tim...

    òa òa mình ngán sếp mình thế, ko thích làm gì cả:((
  2. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Mong ở phòng im 1 chút để suy nghĩ, mà lúc nào cũng ầm ầm...
  3. izon

    izon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "Chán như con gián
    Buồn như con chuồn chuồn"

    Tại sao lại phải " Buồn và Chán" nhỉ mệt quá

    Đang chán đây hị hị hị :((, Chán chẳng buồn than.
  4. ngocpjpj88

    ngocpjpj88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    chỉ được buồn chán ở hôm qua thôi. và sang một ngày mới mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Chúa ko lấy đi của chúng ta mọi thứ đâu. huhu. hãy tin vào điều đó. Khổ ít mà sướng thì nhiều !!!
  5. violetqn

    violetqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Than rồi kìa:((

    Vào than xong thấy hết buồn chán là được roài.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chúa không lấy nhưng có người khác lấy đi mất roài :(
  6. namtuocbongdem265

    namtuocbongdem265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    buồn chán gì mà ghê thế bác ơi
  7. zumatop

    zumatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzzzzzzz. Muốn lấy vợ
  8. tamnguyen.vn

    tamnguyen.vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    1
    Những lúc buồn chán các bạn nên nghĩ đến những gì tốt đẹp trong quá khứ, hoặc nghĩ đến những gì tốt đẹp sẽ đến trong tương lai tự nhiên các bạn sẽ hết chán, cứ thử xem nhé.

Chia sẻ trang này