1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào 2007: Nơi những lãng tử hội ngộ : Mẫu Sơn 3/2/2007 - chi tiết về chuẩn bị trang 11.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabonder, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Lão Fan kia, về nhà ngay, xử lý lão ngay bây giờ đây này, dám la hét cái gì đó? Anh dám nói BTC àh? Ai hôm đó trên MS cười phơ phớ nói chuyện với người ta, hôm nay dám vào nhà nói xấu BTC thế này? em về méc thượng viện GX đấy, viết giấy kiểm điểm đê.. hêhh anh đừng có đùa thế nữa nhá, mấy bữa nữa anh em mình đi nhậu với cả nhà em tính tội anh đấy
  2. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, ai chứ anh à phải phạt thật nặng, BTC gì mà cứ ngồi từ xa, ngắm nghía người khác, sáng chưa bảnh mắt đã đi mất về HN, phạt đê, nhưng là phạt mang rượu cho người khác uống, mình ngồi nhìn, chứ cho anh uống thì còn gì gọi là phạt?
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, có em ạ
    Thực tình thì BTC đã rất vất vả họp hành chuẩn bị lo lắng cho các nhóm. Còn cảm nhận về chương trình là của từng người, các đó cũng không có gì là sai cả. Chuyện khen chê thì người khen phải có người chê, hí hí các bác trong BTC cũng chả để ý đâu.
    Xoá bài thì em chả xoá đâu, hí hí, các bạn ý chửi em em còn chả xoá, nữa là chửi BTC. Không sao đâu anh Ngumo ạ .
    Thời tiết Mẫu Sơn đẹp, nắng chan hoà, trời trong mà vẫn lạnh, oài, trăng sao vằng vặc, lửa trại hừng hực, anh em khề khà chuyện trò uống rượu, kể cũng hay, còn chê bai gì BTC nữa ???
    À, duy có bạn Long gì đi con xe Harley to vật vô duyên quá vì khoe mẽ, anh em đang yên tĩnh tự dưng lôi xe ra nổ máy, làm mất hết không gian chung, có ai quan tâm đến con xe đấy làm gì ? Bạn Long có vào du lịch đọc bài đề nghị rút kinh nghiệm.
    Đại hội ta đi về đủ người, thế là thành công, xin cám ơn BTC đã vất vả cho anh em có chỗ chơi. Lần này lên núi, lần sau hi vọng ta sẽ xuống biển.
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    [​IMG]
    Đây là một trong những lý do khiến đoàn D&D về muộn đáy ạ.
  5. woz

    woz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bạn Fan và bạn Ngumo đều nói đúng. Mỗi người nhìn một khía cạnh khác nhau. Riêng tôi có chút nhận xét thế này:
    BTC đã rất cố gắng để cho ĐH thành công tốt đẹp và anh em vui vẻ với nhau nhưng thực sự chương trình thì hơi chán vì thiếu tính khoa học. Thiếu tính tổ chức và còn bộc phát nhiều. Mong rằng đây là lần đầu tiên nên chưa có kinh nghiệm, lần sau BTC sẽ tổ chức tốt hơn. Hay là BTC nhờ bạn Fanta gì ở trên viết hộ cái chương trình nhờ.
  6. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ạ, tranh luận làm gì? có mà cãi nhau cả ngày. Dự kiến có hơn 160 người tham dự. Xiền thì đóng ít, mời làm tham gia BTC thì lắm bác trốn sạch. Có chỗ vui chơi là sướng lắm rồi. Bọn em thì cứ ra khỏi cái cửa nhà là vui như Tết. Chỉ đc cái đi là giỏi chứ đíu biết tổ chức được hoành tráng.
    Mấy bác bên D&D&D nhà em quản lý có 60 chị em mà mệt vật vã. Đã thế còn bị chê tài hèn sức yếu tới tấp nữa là. Ăn không thấy ngon, ngủ *** thấy yên vì cái rượu nó cứ còn đầy can. 2 ngày ngủ đc có hơn 2h. Người lúc nào cũng nóng hầm hập vì rượu. Bác tranvuhoang2005 đang khèng khẹc viên họng ấy vậy mà pahỉ hò hét, phải ZZZOOOO. Thấy hôm sau giọng bass nhiều hơn tép rồi.
    Chắc bác nào chê BTC trên kia là nói vui thôi chớ. Nhìn nick lạ lém.
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 05/02/2007
  7. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân em thì em thấy chương trình thế là quá vui, quá hay rùi. Còn đương nhiên cuộc vui nào cũng có sơ suất, k thể tránh khỏi. VÀ chúng ta cùng nhau rút kinh nghiệm cho những lần sau thui.
    BTC mất bao nhiêu thời gian lo cho vụ này. Nào là đi tiền trạm, liên lạc, lo đồ ăn đồ uống (cho gần 200 con người chứ có fải ít đâu?), .... Vui hay không là do chúng ta hết. Chúng ta thì dược chơi bời đú đởn trong lúc đó BTC chạy ngược chạy xuôi. Chương trình này hết thì tiếp theo là chương trình gì, để cho chương trình đỡ trống... Dù ctrình hay hay chưa hay lắm thì BTC cũng là những người đáng đc hoan nghênh. Dám hy sinh niềm vui của mình để cho người khác vui. Riêng điều đó thôi cũng đủ để nói lời cảm ơn chân thành tới BTC rùi. Đây là í kiến cá nhân em ạ.
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    nào nào, các bạn nên khen, không nên chê, đơn giản là các bạn k nên so sánh với các cuộc vui khác mà các bạn đã được biết. Đại hội hoàn toàn là nhưng người tình nguyện tổ chức cho anh em chơi bời, cái chính k phải là chương trình, mà các bạn đến gặp gỡ nhau. Bạn nào thấy k hay đề nghị lần sau đứng lên tổ chức, anh em đang rỗi việc, cứ có nguời tổ chức là ta theo ngay.
    Hehe.
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Chúng ta đã lầm
    Thưa các bạn không hài lòng về chuyến đi MS.
    Trước hết, thay mặt box du lịch xin cáo lỗi cùng các bạn vì nếu trong cả chương trình các bạn tìm thấy vô số kể những điều sai sót.
    Thưa các bạn, chuyến đi MS hôm vừa rồi là nơi các bạn trong box du lịch gặp nhau và gặp những người bạn của mình.
    BTC chỉ làm một việc duy nhất là tìm một địa điểm, đốt một đống lửa, làm vài trò chơi nhắng nhít và hô hào là có một đống lửa đấy, có vài trò chơi đấy, để qua đó các bạn có dịp cầm tay nhau, ôm eo nhau, hôn nhau, những việc mà trong các hoàn cảnh bình thường ít ai có dũng khí để làm.
    Ngay từ đầu, btc đã thấy rằng, việc vui hay không là do chính tự các bạn. Btc không phải là nhà hát kịch tuổi trẻ đem vài tiết mục ?o Đời cười ?o đến diễn cho mọi người xem.
    Rất tiếc là nếu có một hoặc nhiều bạn chưa cảm thấy hài lòng hôm đó. Nhưng nếu thế thì xin tự xem lại mình trước. Các bạn mất 2 ngày và một số tiền nho nhỏ để đến MS, hy vọng là có gì đó để xem?và rồi thất vọng. Thưa bạn, điều đó là không có đâu. Box du lịch là box của những người tự tạo niềm vui cho chính mình mà không cần ai cả.
    Nếu bạn thấy món ăn mà Btc đem lại là chưa đủ, sao bạn không tham dự vào cuộc vui của D&D & dancing ( nhóm mở ) tới tận đêm khuya, à không, còn đốt pháo vang lừng bên Trung quốc, sao bạn không lên hát hò cùng CBN + F các thể loại + Long nhong +?đến 1 giờ sáng, sao bạn không ra ngồi rán trứng ngải cứu với TBG ngay bên cạnh đống lửa, sao bạn không lên chòi uống rượu với mấy bác già đến 2 giờ sáng, và sao bạn không tự tạo niềm vui cho chính mình ??? Việc mà tất cả những người khác đã làm!!!
    Và xin thưa với bạn, đó chính là chương trình của box. Chương trình bao gồm những hoạt động chung của box và những hoạt động riêng của từng nhóm. BTC không tham lam làm những việc mà các bạn đã làm cực kỳ tốt.
    Bạn trách btc, chúng tôi xin nhận, nhưng bạn đã phí hoài cả 2 ngày và một số tiền không ít để không tìm được niềm vui cho mình và giờ đây, ngồi than trách người khác. Phải chăng bạn là người thua cuộc ??
    Trong box du lịch hôm đó có mặt những tay chuyên nghiệp làm event hay là MC kiếm sống, nhưng hôm nay họ đến đó với tư cách là thành viên của box du lịch, và họ mong muốn nhìn thấy một sự kiện diễn ra theo cảm hứng và ứng xử theo cảm hứng chứ không phải là một sự kiện đã được hoạch định và diễn ra theo hoạch định.
    Nếu các bạn ở các box khác tham gia vào cuộc chơi đêm trước trên MS và chưa hài lòng, một lần nữa thay mặt box du lịch xin lỗi vì nếu các bạn chưa tìm thấy điều mình muốn tìm, còn nếu bạn là thành viên của box, thì tôi lại xin khiển trách vì bạn không biết tự tìm ra điều mình cần, điều quan trọng nhất của mỗi thành viên của box.
    Nếu bạn nghĩ là niềm vui của bạn là do người khác đem tới chứ không phải là do mình tạo ra? Bạn đã lầm !
    Và thưa " bạn đã lầm " Btc và box du lịch không có trách nhiệm với việc lầm lẫn của bạn.
    Nói đến đây , box và btc không có ý trách các bạn, nhưng xin kể một câu chuyện:
    Bác dugià, bác hoankiem, bác Hoanbquang, bác tù trưởng, tabalo, mấy bác long nhong, D&D gì đó rủ nhau uống rượu cần ở Bảo Lâm. Bảo Lâm chỉ cho mượn bình không cho rượu
    Luật đưa ra là bác nào cũng phải mang 1 chai lavi rượu ròi đổ vào uống chung.
    Cuối cùng tất cả các bác ngồi uống Lavi với nhau bằng cần... mà vẫn phải gật gù khen rượu ngon. Bác nào cũng mang Lavi thật vì nghĩ có 10 chai rượu rồi, thêm chai nước của mình vẫn còn ngon chán.
    Thế đấy, rượu ngon là do mình trước.
    XIn cảm ơn !
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 05/02/2007
  10. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hihihi, đọc bài của bác Tabalo xong. Em thấy em tội lỗi đầy mình, đã không giúp gì được cho cuộc chơi thì thôi, lại còn buông lời chê trách. Thật là ... uổng phí công lao các bác đã vất vả, không quản nắng mưa, mệt nhọc để tạo dựng cuộc vui chung.
    Em trót nghe lời kích động của kẻ xấu, nói năng luyên thuyên. Hôm nào gặp các bác cho em xin được nâng ly tạ lỗi.
    Riêng bản thân em thì thấy quá là vui rồi, rượu rất ngon, phong cảnh lãng mạn nên thơ, lại còn có những cô bạn xinh đẹp ở bên cạnh nữa.
    Một lần nữa, mong các bác đừng giận em nhé!

Chia sẻ trang này