1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào 2007: Nơi những lãng tử hội ngộ : Mẫu Sơn 3/2/2007 - chi tiết về chuẩn bị trang 11.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabonder, 08/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. broken_sword

    broken_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Bạn tabalo chưa gì đã tự ái. Ý bạn là: đứa nào kêu nhiều thì đi mà làm, không làm thì lắm chuyện. Ta đây công to, làm hết từ đầu đến cuối, còn chê cái gì. Túm lại là công to. Các bạn phải hiểu thế mà ca tụng. Việc gì phải chê bai, chỉ cần lời cảm ơn nhạt toẹt là biết tình trạng thế nào ?
    Anh khoái ku Windysmile, không thấy có tên trong phần cảm ơn, lon ton chạy vào bảo vệ các anh . Anh nghĩ chú không có chân trong BTC, nên phải võ mồm. Chú thông minh đấy.
  2. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đọc đâu đó nick có tai tồ là :"Chuyên gia thọc gậy bánh xe và ném đá cuộc họp". Em nghĩ tai tồ này rất hợp với dáng bác đấy! [​IMG]
    Chúc bác sống vui, sống khỏe, sống có ích. [​IMG]
     
  3. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ơ, nhà Chiu thính nhỉ, sao biết hôm đó cháo gà?
    Cảm ơn BTC, vui quá, mỗi tội sáng nay dậy hơi rát cổ, ko biết vì riệu hay vì gì
  4. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ối đây rồi, đây rồi.
    Báo cáo BTC lúc 1h30'' đoàn Longnhong bọn em đói quá đang ngồi ăn mì tôm luộc ở nhà nghỉ Hoa Hồng thì hai bác này xuất hiện, mỗi bác xách 1 kan rượu đi vào vẻ mặt rất hung tợn đặt đánh rầm hai cái kan lên bàn bẩu "uống rượu đê". Bọn em vừa uống với các bác Dugia, bác Hailua, nhóm CBN...trên tầng 2 say rồi nên từ chối. Thế là bác Ngumo này nhìn thấy cái bật lửa(của Rossineri) và bao thuốc của bọn em trên bàn liền nói "a bật lửa của mình đây " rồi thản nhiên cầm cả 2 đi thẳng lên tầng bỏ lại sau lưng những ánh mắt lấm lét, sợ hãi bất lực nhìn theo của bọn em. Lúc đó bác Tabalo vừa đi khỏi nhưng có chú Cattuhan làm chứng.
    Mong BTC có biện pháp mềm mỏng hay cứng rắn khuyên nhủ hoặc cưỡng chế bác Ngumo này trả lại tài sản cho bạn Rossineri thân yêu của chúng em.
  5. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa BTC. Thằng iem này do hoàn cảnh khó khăn nên không lên Mẫu Sơn than dự đại hội được nhưng ngồi nhà theo dõi suốt từ đầu đến cuối. Rât vui...
    Em có 1 câu sau kính tặng BTC thay cho lời cảm ơn:
    ***** Bố Đứa Nào Không Hài Lòng Về Chuyến Đi Mẫu Sơn.
    Văn thằng Em này dốt nên chỉ có câu trên mong BTC thông cảm.
  6. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Gớm, vật vã mãi mới chen được cái chân vào pót bài. Cả ngày nay mạng cty cứ die suốt. Chán dễ sợ!
    Khen chê, cũng là lẽ thường sau 1 kỳ họp, đại hội, hay hầm bà lằng gì đó. Mọi người xác định chuyến đi là để giao lưu, thưởng ngoạn, vui vẻ... Nó là 1 cuộc vui mở đúng như các bác đã nói, vui hay không là ở mỗi cá nhân chúng ta (em vuốt lại tí cho cái đuôi nó mượt )
    Em chỉ thấy 1 chuyện mắt thấy tai nghe nên rút kinh nghiệm là vụ đốt đèn trời của các bạn. ý tưởng rất hay, nhưng hơi nguy hiểm. Đôi khi hậu hoạ của 1 số hành vi vô tình sẽ vượt quá tầm kiểm soát & để lại cho chúng ta những ân hận khôn nguôi, chứ chẳng như lúc chúng ta nghĩ ban đầu. Nhưng ơn trời, box Dulịch ăn ở hiền lành nên không xảy ra chuyện gì... Lúc đó sợ tí ti & nói thật hơi cáu vì nói mà chả thèm nghe, cứ thả.
    Cái này em xin đề nghị BTC nên rút kinh nghiệm cho các lần đại hội sau. Nếu các đoàn có đăng ký trò gì độc độc thì nên báo cáo để còn biết mà phòng...
    Cá nhân em có thấy chưa được trọn vẹn lắm là ở nhẽ em chả có nhiều thời gian ngó nghiêng khắp hang cùng ngõ hẻm của đất LS - chả mấy khi mình đến được. Nhưng cái này chả can hệ gì tới các bác bên BTC cả. Cái này tại nhóm em đi muộn, đến muộn, về sớm, ham chợ búa quá!!!
    Em chả hầu được rượu các bác nên cũng chẳng kịp tăng thêm mối thân tình nào với mọi ng - âu cũng là 1 thiệt thòi...Nhưng bù lại, lâu rồi mới được tập bài thể dục = liệu pháp dancing, thú vị phết ạ. Còn bác Hoàn kiếm thì k biết ốm đau tới cỡ nào mà vắng bóng trên sàn...Dù hôm trước bác í phấn chấn với vụ nhảy nhót này lắm. Cựu ODC chứ ít gì đâu. Lăm le học hỏi sư phụ tí mà...hụt....tiếc phết
    Vụ Hậu MS là 1 dịp để anh em sơ giao tăng thêm tình hữu nghị với các cựu thành viên, cũng là lẽ rất hay. Em ủng hộ, ủng hộ . Không uống được thì lần này cũng nâng ly cụng cụng với các bác cho khí thế...
    À quên, bọn em cũng nghĩ ra đủ dấu cho cái từ DAI HOI HAM, nhưng mà bậy quá & toàn đứa nhát quá nên chả dám giơ tay. Giờ nói phét trên này đỡ ngượng Bác nào đoán đúng xin mời đi cà phê, bọn em k biết uống rượu nên k có mời rượu nhé. Thư từ xin gửi về hòm thư "Chào 2007: Nơi những lãng tử hội ngộ : Mẫu Sơn 3/2/2007 "
    ( Với điều kiện chú anxin không tiết lộ đáp án, chú này cũng nhát ạ, bảo xung phong lên nói đáp án, lại sợ, chứ k có khi bọn em ẵm giải đấy ạ...chậc...chậc...nhát cũng là 1 yếu điểm cần sửa chữa ! ).
    Em xin hết ạ.
  7. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Đã bẩu đem đi thì fải đem về chứ, hi hi. Trời lạnh lên đỉnh, có tí lửa đốt rừng cho ấm, chưa chi chú đã loa lên rồi. Ng ta mời rượu cả can, thì ít ra chú cũng mời thuốc cả bao, bâạ lửa cả cái chớ. Dọa tí thui, hum nào off trên MS nữa sẽ trả chú.
    PS: - Cái can rượu còn lại để ở Hoa Hồng tặng chú đấy.
    - Chú này nói dối nhé, vẫn còn tỉnh, rượu thì kêu say mà còn nhớ cả tên cả ng mượn bật lửa. Phạt mới đúng.
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bác này nói đúng, lúc đó tôi và Ngumo đi ra thì thấy cái đèn sáng sáng bay lên, lièn chạy tới kêu ầm lên, Đừng đốt nữa cháy rừng thì chết đấy. Ngay lúc đó no rơi xuống và cháy thật. Hôm vềthấy cái xe space cháy thui ở LS nghĩ bụng chắc cũng là kết quả của đèn giời đây. he he he
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 06/02/2007
  10. nguyenlam0627

    nguyenlam0627 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đội VẬT VỜ xin trình diện ....
    [​IMG]
    Đội trửỏng .
    [​IMG]
    Giao lưu
    [​IMG]
    Thành viên mới .
    Lửa trại .
    [​IMG][​IMG]
    Ké cửa cả Taybacgroup ..Ở đây ko có ai tên là khách cả ! !

Chia sẻ trang này