1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào 2007: Nơi những lãng tử hội ngộ : Mẫu Sơn 3/2/2007 - chi tiết về chuẩn bị trang 11.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabonder, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenlam0627

    nguyenlam0627 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cả đội xin cảm ơn BTC , cảm ơn A Hoàng D&D và các đội trưởng , đội phó các đội đã tạo ra cuộc vui này..họ là những người rất nhiệt tình chu đáo ..đã lo chỗ ăn , chỗ ngủ, chỗ chơi cho tất cả mọi người ..từ lúc đi cho đến lúc về.
    Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị em .
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Để thay đổi không khí đề nghị bà con up hình lên đây luôn ạh!
    tớ hổng hình nhiều , nên xin góp cái này
    đường đi ấn tượng phết
    cao độ là 1120m
    [​IMG]
  3. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng 1: Em đi về thì đùng đùng sốt mà vẫn phải đến cty hoàn thành nghĩa vụ nhân viên gương mẫu nên cả ngày chả có thời gian online. Bây giờ xong việc mới có thời gian hóng hớt lại bị đập vào mắt ngay bài này, đúng là câm thì hay ngóng mà ngọng thì hay nói, các cụ nhà ta mà đã nói thì cấm có sai bao giờ.
    Chị nói chị cáu vì nói ko ai thèm nghe? Thế chị tưởng chị là ai thế? cũng nói thật luôn là luc đó vì nể bác Tabalo và cũng không muốn mất hoà khí của box và mất đi cái ý định tốt đẹp của mọi người khi tổ chức đại hội này thì chị nghĩ chị có thể đứng đó khoa chân múa tay được àh?thêm nữa khi nghe bác Tabalo nói đến vấn đề biên giới nhạy cảm cũng có lý chứ cái suy nghĩ cháy rừng của bà chị nói thật chối ko chịu nổi.
    Vàng vàng 2: Thế lần sau đi đâu các nhóm có muốn vui chơi gì thì nhớ xin phép chị này nhá.
    Em xin lỗi mọi người nếu có gì hơi quá.
  4. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    không biết em là ai, nhưng nghe nói cũng thấy đang cáu điên cả người rồi nhỉ? Chị k là ai cả, em ạ. Chỉ là 1 cá nhân nhỏ bé trong cả 1 tập thể ngày hôm ấy mà thôi. Đợi đến lúc cháy rừng hay có chuyện gì đó mới bàn thì e là muộn mất. Chỉ là đôi lời góp ý chung. Hiểu được thì rút kinh nghiệm, còn cố tình không hiểu thì...
    Thườn thì vui quá hoá liều & giận quá mất khôn. Thông cảm thôi.
  5. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn BTC đã có 1 buổi offline vui vẻ cho cả box Du Lịch,để mọi người có thể trao đổi làm quen và giúp đỡ nhau nhiều hơn...
  6. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Lại khẩu chiến rồi, thôi đi, mọi việc xong rồi, có gì hôm nào off tổng kết rút kinh nghiệm rồi cáu. Tha hồ cãi nhau, lúc đólại im re chẳng nói gì mất. Cáu fát nào rượu fát đấy, hạ hỏa ngay. Chính ra nên cám ơn những ng cáu như chị kia. Riêng khoản nhận ra việc này nguy hiểm ntn là họ hơn mình rồi.
    Tôi không cáu chị ấy mà là khâm phục.
    Mất bò mới lo làm chuồng. Cháy 1 fát thì ân hận cả đời. Lúc đó biết đâu lại có 1 số bỏ của chạy lấy ng. hì hì. Thôi post bài khen đi.
  7. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D&D&D GROUP++ NEWS:
    Thư giãn 1 tí:
    Mời bà con xem đoạn video D&D&D Đốt pháo mừng xuân, mừng Đại hội quần hùng Box DL thành công rự rỡ bên đất bạn Tung của.
    Riêng cái khoản đốt pháo này bọn iem cũng cãi nhau chán chê là đốt thế nào đới. Nhiều bác nói đem ra Đường Đốt chụp ảnh cho đẹp, nhưng có 1 bác cáu nói ngay: "Đốt thế xả rác lung tung họ phạt thì sao". Thế là dân vượt biên lậu bọn e tỉnh cả người, hết Đần Độn ngay. 1 ng không cả họ đc nhờ. Chứ không giờ này vẫn đang bên đó nhập kho, ăn cơm Tàu rồi

    http://s169.photobucket.com/albums/u236/D_and_D_and_D/?action=view¤t=MVI_0069.flv
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 06/02/2007
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hehe, đâm nhau đê cãi nhau làm gì các bác
    Bác này hình như được thử món " Lưỡi" phải không bà con , vì nhìn mặt thấy hả hê quá xá
    [​IMG]
    Nhưng ấn tượng nhứt là quả hát tặng mấy câu vọng cổ cho em Luời Quá lúc uống Gượu trên nhà của CBN
    hehe
    [​IMG]
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mịe. Em ít khi nói bậy trên đây nắm ạ vì toàn anh chị nịch hự sờ ự. Gì thì gì, trong này, em vưỡn nhi đồng thối tai nhưng em ức chế ứ chịu đc nên vào đây xả cái ạ.
    Chắc anh Tabalo có nhớ 1 thằng nhắc anh xả nc với cả ko đốt đèn giời ko ạ? Xog cả 2 chạy đi nhắc mọi ng, gào gãy cả cổ, xog có mấy bạn gào theo(hợ hợ, chung kết lại là ý thức của bạn ý, có mỗi bạn ý mới có). Mật Khẩu.
    Mà, mịe, iem gì bắt nạt ai. Cả đoàn, nhưng bố nào ngồi hút thuốc lá với em dưới chân dốc từ buổi chiều mùng 3 đều biết em có quả bật lửa vàng chóe mang từ HN. E việc dog j fải cướp của ai. Mất thì fải đòi lại ạ. Thế là cướp ạ???
    Cuối cùng, em nói thế này thôi ạ. Thay vì off tại HN, lên MS tchức là 1 sáng kiến hay, mang đúng bản chất DL. Và cách thức cũg hết sức "phiêu" của dân "phuợt" Cho nên, em chi đề nghị, anh chị nào thấy dở thì lần sau ở nhà. Đi làm *** gì để rồi lên đây kêu ca như hàng tôm hàng cá, điếc cả tai.
  10. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ sáng ra cà phê ném đá tí. Nói chung là các bác chê ít thôi, thấy dở thì tự mình đi mà làm, tự oánh riêng, chơi riêng, tha hồ đú. Cả làng có phải dân chuyên đếch đâu (mà đúng thật cũng chẳng ai nhận mình là dân chuyên) mà đòi tổ chức được như tour. Nhà tớ cũng có người phàn nàn sao phải nộp thêm phí, sao khách sạn dở thế, sao đồ ăn tàu đắt mà không ngon....nhưng tất cả đều là phàn nàn miệng trực tiếp với trưởng đoàn, ý kiến 1 cửa còn gì hơn?
    Nói chung là không nên quá sức cầu toàn cho mọi thứ nó trọn vẹn vì nếu ngon trớn quá lại cảm giác là mình đang bị chạy sô đi tour => chán.
    Còn nếu thấy bản thân tổ chức được cho nó vui, hoành tráng, theo đúng ý mình thì tự làm lấy mà đi. Hehe cái này nghi ngờ lắm vì nếu làm được thì đã chẳng phải theo cả nhà lên Mẫu Sơn rồi, nhỉ??
    Đề nghị nghỉ cãi nhau nhể, không năm hết tết đến lại ứ thèm nhìn mặt nhau thì buồn lắm ai ui.

Chia sẻ trang này