1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào 2007: Nơi những lãng tử hội ngộ : Mẫu Sơn 3/2/2007 - chi tiết về chuẩn bị trang 11.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabonder, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Chú này cứ linh tinh, thích cái gì mà thích, cãi nhau là mất hoà khí, mọi người nên hoà thuận thì hơn.
    Thôi thì 2 bác mất bật lửa ko nên cãi nhau nữa, chỉ nên tranh luận bình tĩnh thôi. Theo e nghĩ chắc là có 2 cái bật lửa của 2 bác thật, chỉ lộc cho bác nào nhặt đc cái thứ 2, cứ ngồi xem 2 bác này cãi nhau rồi cười thầm trong góc nhà
    Em là em cũng cười nhưng ko ở trong góc nhà đâu 2 bác nhé
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Thôi thôi gì bạn ơi, tầm đêm lạnh rồi, lên tình cảm với bà con rủ đi uống rượu cho vui, vậy mà ai ngờ.
    Lại làm mấy gạch đầu dòng cùng với C. nữa nghe ghê chết.
    Bọn tôi cũng có doạ nạt gì ai đâu. Đại hội là của những người cùng sở thích, chứ không cùng tuổi tác, đâu có fân biệt già trẻ gì.
    Rossineri có nói gì đến bật lửa nữa đâu. Nếu có chăng nửa đêm lạnh làm điếu thuốc thì cũng nên thông cảm thôi. Chính tôi vác cái can to đùng đi là để cho vui vẻ, a e DL tửu có khí thế, nom hoành tráng, chứ có uống được mấy tí. Đi chơi mà, ai chả thích thể hiện phong cách hài hài riêng của mình.
    Thôi xí xoá đi. Trong cuộc vui có gì sơ suất, xin được lượng thứ.
  3. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thật sự là cũng nên bỏ qua mọi chuyện thật
    Nhưng mà tự dưng mất đồ, ờ, nghĩ cũng bực, mà bực mà ko nói thì còn bực hơn ý chứ, thôi 2 bác cứ vào nói đầu cua tai nheo xem sự thể cái bật lửa nó ra làm sao, rồi BTC mới giải quyết đc chứ. Gì thì gì, mất bật lửa cũng đen lắm đấy, dân hút thuốc là kị nhất điều này, cuối năm rồi, ko cẩn thận 1 tí là... chẹp
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Hay em đổi tên topic là : Mẫu Sơn, nơi nhưng lãng tử hội ngộ và câu chuyện về chiếc bật lửa màu vàng nhé ?
    Oài, emthấy nhiều máy ảnh lắm , mà k thấy ai post ảnh nhở ?
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Nghe bác WS nói hợp ý mình quá. Cãi nhau cho vui. Toàn những đứa đểu cáng, hôm đó thì không thấy cãi nhau, về nhà cứ ỏm củ tỏi. Vui phết. Lâu lâu không có cái gì hot. 2 hôm nay đây là cái tớ check đầu tiên đây. m
    Tức mình, đíu mịa đứa nào cãi nhau làm trò vui cho bà con đọc, cãi nữa đi. Có thân fỉa lo, có của phải giữ.
    May mà mạng khó vào không thì vui nữa. Có 2 ngày đi về báo cáo thui mà đã lên đến gần bằng mấy chục ngày BTC chuẩn bị rồi. Sao lúc đó chẳng thấy đứa nào vào chê bai, vào khoe khoang, vào chửi, vào cướp, vào đòi, vào doạ nhẩy..... lại đíu thấy xuất hiện đăng ký nộp tiền gì cả mà lên đông thía?????????? Lại lúc đi khuân củi nữa BTC gọi mãi đíu thấy thằng mẹ nào ra. Điếc cả lượt, bây giờ thính thế??????????
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    À, ku broken, anh nhắc ku 1 tí, cũng giống như ku Vietkyo thôi
    Chú chửi anh, anh không chấp, nhưng chú chửi anh tabalo là không đuợc, anh không đồng ý, cảnh cáo rồi đấy, viết lăng nhăng nữa là anh lock lick ngay.
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Một vài chia sẻ về công tác tổ chức.
    1. Về địa điểm và phương tiện vật lực sẵn có.
    Ngay sau khi đi khảo sát, nhóm tiền trạm đã thấy rằng những điều kiện sẵn có ở MS không thật ổn lắm ( cả về khách sạn.. phòng tổ chức sự kiện .. nhân sự...dịch vụ .. hệ thống âm thanh ). Khả năng ở đó chỉ có thế, chúng ta cũng không thể làm gì hơn, mang vác các đồ từ Hà nội hoặc Lạng sơn lên là điều cũng vô cùng khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh năm hết tết đến ai cũng bận cả ( như hôm đó, riêng chở đồ ăn, đồ chơi đã hai xe chật ních rồi ).
    Thậm chí, chúng tôi đã nghĩ đến việc đổi địa điểm sang Tam đảo, nơi các điều kiện đầy đủ hơn và phong cảnh cũng hữu tình. Ở đó có cái nhà thờ cổ mà tổ chức party thì tuyệt vời. Đồ đạc cũng có sẵn chơi nhạc bằng nửa mấy cái sàn ở HN luôn.
    Tuy nhiên, TĐ có lẽ khá quen thuộc với mọi người. Nếu xét từ góc độ du lịch thì MS là phù hợp hơn. Dù không có gì mấy , MS lạ với nhiều người, ngoài ra còn là chuyến đi shoping lên Lạng sơn.. Hơn nữa, MS là địa điểm nhỏ, không có ai lên mấy nên việc an ninh trật tự cũng dễ dàng hơn, cũng không cần cầu kỳ xin phép cho việc tụ tập đến hàng trăm người.
    2. Về chương trình:
    Các bạn trong btc hẳn nhớ, trong buổi họp cuối cùng, chúng ta đã có một kịch bản chi tiết phân công nhiệm vụ từng người. Tuy nhiên, cũng trong buổi đó, chúng ta đã thống nhất là làm mọi việc đơn giản theo tuỳ hứng. Do vậy, công tác tổ chức cũng không cần quá cầu kỳ mà chỉ cần theo diễn biến sự kiện mà điều chỉnh. BTC do vậy cũng chuẩn bị những kịch bản trò chơi theo sẵn.
    Có khoảng hơn 10 trò chơi đã được chuẩn bị với các phần thưởng tương ứng. Thực tế chỉ thực hiện 4 trò ? phần còn lại xin nợ vào lần sau.
    Có nhiều bạn có thể không thấy các trò chơi đã được công bố? không sao, cơm không ăn, gạo còn đó? bạn hãy chuẩn bị cho lần sau nhé!
    Thực tế khá nhiều trò như trò thay săm, đun nước? phù hợp với hoạt động vào ban ngày hơn là buổi tối?
    Về phần thưởng vẫn còn: trong công tác tổ chức, btc đã chuẩn bị đủ phần thưởng cho các trò chơi, tuy rằng biết là có thể không sử dụng hết các trò. Do vậy, btc sẽ chia những phần thưởng còn lại cho các nhóm theo tỉ lệ đóng góp về số người như là một kỷ niệm về chuyến đi/
    Những phần thưởng còn lại là : (hầu hết các phần thưởng đều phục vụ cho các chuyến đi)
    Đèn sạc ắc quy :nhóm D&D
    Bơm xe máy đạp chân : nhóm CBN
    Phích nước nóng inox : Dancing + TBG + Long nhong.
    Đèn pin : chia cho các nhóm khác. FMD, TNT, F69, F19-BCS, FMD, F610,
    3. Về việc đốt đèn trời.
    Ý tưởng rất hay. Khi cái đèn đầu tiên được bay lên, niềm cảm hứng cũng dâng trào.
    Nhưng nguy cơ cháy rừng là hoàn toàn có thật. Xung quanh MS rất nhiều cỏ tranh, thời tiết khô hanh đã lâu. Chỉ cần sơ sểnh là cháy. Ngay cái đèn thứ 3 bị rơi xuống, rất may là nó rơi vào chỗ bể bơi. Nếu nó rơi sang bãi cỏ bên cạnh trước nhà nghỉ Hương Sơn, cháy là việc có thể xảy ra.
    Do vậy nên ý tưởng này nếu lần sau làm ở biển thì quá là tuyệt vời. Nhưng nếu làm ở núi thì phải cực kỳ cẩn trọng.
    4. Về những người tham gia.
    Khi xây dựng chương trình , btc không lo lắm về những thành viên của box du lịch, những thành viên mà tự dưng ra khỏi nhà đã là một niềm vui lớn lắm lắm rồi. Điều mà chúng tôi suy nghĩ nhất là các bạn khách mời từ các box khác, hoặc các bạn mới vào box chưa rõ lắm tinh thần ?o phượt?, do vậy, có thể kỳ vọng như đi dự ?o đại nhạc hội ?o hay ?o dạ hội ?o ở các cuộc vui khác.
    Cũng may mắn là box cing thì cũng là nhóm tự tạo hưng phấn cho mình và truyền hưng phấn cho những người khác ( nhóm lớn nhất ?" không thuộc box du lịch ).
    Còn những bạn ở các box khác sang chơi, mong là đây cũng là dịp các bạn hiểu được tinh thần của box du lịch.
    Hãy là người chiến thắng !
    Bạn có thể gặp khó khăn hay những điều không vui trên con đường của mình. Hãy cảm nhận và hưởng thụ nó và xoay chuyển nó để tạo ra niềm vui cho chính mình. Đừng hoang phí thời gian và tiền bạc để rồi nói rằng ?o tôi chả thấy vui gì cả ?o và tìm cách đổ lỗi cho người khác. Đấy, tất cả mọi thứ là đấy, vui hay không là do mình cả thôi. Vì cuối cùng thì bạn phải chịu trách nhiệm về chính mình chứ có ai chịu thay đâu.
    Về phía btc ( cả btc chung cũng như là trưởng mỗi nhóm ). Niềm vui của chúng tôi thế là trọn vẹn. Niềm vui của chúng tôi chỉ đơn giản là mọi người đi đến nơi về đến chốn, không có sự cố đặc biệt gì xảy ra, ai nấy tay xách nách mang lễ mễ đồ đi về, một số người được hôn hít miễn phí, không phải bỏ thêm tiền túi ra bù vào chi phí tổ chức chung ( mà lần nào ở Bảo lâm anh em cũng phải gom tiền bù vào tiền thiếu), niềm vui ở chỗ là đến 2-3 giờ sang vẫn có người hát hò trên các phòng, khật khừ trên đỉnh núi, niềm vui ở chỗ là mỗi khuôn mặt lạ cãi nhau chan chát trên box nay đã biết mình cãi nhau với ai, niềm vui là nhìn thấy một nhóm mới có tên là ?o vật vờ ?o, niềm vui là thấy mọi người cười nắc nẻ, niềm vui có khi cũng chỉ là việc thoả thuận xong để cho cái nhà nghỉ nó cho đốt đống củi trên nền bê tông?.. kể ra thì không biết đến bao giờ !
    Và CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG
    Vài dòng chia sẻ, cũng là để góp kinh nghiệm cho lần sau.
  8. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Trong phần giải thưởng của bác Tabalo ko thấy có giải thưởng nào là 1 chiếc bật lửa màu vàng nhỉ
  9. uaz_hunter

    uaz_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em chờ mãi phát này mà không thấy chữ Vivu nào, nhóm ít người nên không sơ múi gì được hả anh? Nhóm Na Hang bọn em có 2 người thì một người không đi được đã đành, cơ mà bên Vivu cũng được những...chục người cơ mà? Chia cho bọn em cái bật lửa đê
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Xin phép cac Mod cho em post hộ bài của bác Ngumo 1 tí thôi ạ. Bác ấy kêu mạng lỗi k post đc. Nếu ok thì bác ấy cũng post rồi. Em là thằng thích chửi nhau có tiếng nên đành phải nghe theo vì bác ấy là thuê em làm lãnh đạo đoàn để lo cho các bác ấy ạ:
    OÀi oài. Các pác có mấy cái mà vứt mịe nó lên hết đây thế. Kinh quá cơ. Em trẻ con nghe đến sợ.
    Mama kiếp, em chưa bao h nhận 1 cái j đó tương tự như dân "phượt" chuyên nghiệp hay 1 cái tương tự. Tất cả, em chỉ nhận là nhi đồng thối tai. Vậy mà, mịe ***** đứa nào xúi giục để anh gì gì ấy(hình như bằng tuổi mình, sinh hoạt tập thể nhà Đinh Tỵ) nói iem vỗ ngực. Đúng roài đấy, nói chung, iem chỉ quanh quẩn bên cái máng lợn là đất nước Việt Nam. Thi thoảng có dịp vui vui, em lượn lờ sang mấy máng linh tinh ăn tý cho vui. Hợ hợ.
    Còn về cái bật lửa, hình như đây là lý do chính để chúng ta lên MS. Mật Khẩu. Hợ hợ. Đến h, tới đíu
    Đến h, tới đíu thấy cái bật lửa của tớ đâu cả. Còn, thik, tớ sẽ gửi trả lại cái bật lửa của cậu cho là tớ ăn cắp. Mịe, việc đíu gì mình fải ăn cắp. Cướp mịe nó cho khẩn. Hợ hợ
    Nói chung, mình cũng chả muốn nói bậy làm gì nhưng "dòng đời xô đẩy". Mịe. Cả đời tớ, rút mỗi kinh nghiệm 1 điều mà bây h vẫn thấy đúng, cãi nhau với loại tự vỗ ngực là đau đầu nhất. Nghe kinh vãi.
    Hơ hơ, không hiểu lúc mình đang đi lấy xăng cùng đại k Dugia, khuân củi cùng mấy em bên D&D thì mấy bạn này đang ở đâu nhỉ? Gào gãy cổ nhưng nói chung điếc toàn tập.
    Không hiẻu lúc khuân rượu, lợn, hoa quả và mấy đồ để đốt lửa trại, mấy bạn ý ở đâu nhỉ???? À, đúng rồi, BTC quá kém khoản fải đánh đập để họ mới biết việc để làm.
    Còn gì nữa không, bạn gì gì ơi
    Bổ sung cái cho nó xôm. Hợ hợ.

Chia sẻ trang này