1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào 2007: Nơi những lãng tử hội ngộ : Mẫu Sơn 3/2/2007 - chi tiết về chuẩn bị trang 11.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabonder, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Góp 5.000đ lập tổ chống tham nhũng, hương ước chống tham nhũng thôn Dương Tiền, Hải Phòng
    Có khi em góp 5.500đ ạ. Hự hự. Gì chứ phần thưởng đấy, mình nên đấu giá để góp tiền vào chống tham nhũng, pác ạ, híhí
  2. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hahahhahahhaha, dù có ai nói gì đi nữa thì BTC đúng là cũng nên tự hào là mình tổ chức thành công. Không có điều gì xảy ra: Không cháy rừng, không bị cháy dây điện vì đốt lửa, không có vụ tai nạn nào xảy ra trên cả một quãng đường dài từ HN - MS. Những chuyện chuyện lặt vặt xảy ra chỉ là tiểu tiết., anh hùng fải lấy đại cuộc làm trọng. Không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra là vui rồi, việc tổ chức hoạt động tập thể cho mấy trăm con người, ăn ngủ, nghỉ, ỉa ... đâu fải chuyện đùa. Đó là cả một nghệ thuật, là cả một bộ môn khoa học về ứng sử hành vi ...

    Đó cũng là cuộc chơi của những con người quả cảm, có tài lãnh đạo hơn người. Chứ đâu fải dành cho những kẻ bất tài vô dụng, theo hùa nịnh bợ, quá khích bới linh tinh, vô học.
    Người lãnh đạo, người chủ trò là người fải biết nghe thông tin từ nhiều phía, tin xấu và tin tốt. Người ta khen nịnh mình thì mình cũng dè chừng thôi, người ta chưa hài lòng với mình thì cũng fải hỏi người ta cho rõ ràng cụ thể về việc gì. Để rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau. Chứ còn cứ đóng cửa mà khen nhau thì làm sao mà khá lên được.
    Đã đi chơi là vui, đóng tiền ít hay tiền nhiều không quan trọng, ăn đói một chút cũng không sao, ngủ lạnh một chút cũng là chuyện thường, nhưng bù lại là được được đi đến những vùng đất lạ, được ngắm nhìn những phong cảnh đẹp, được gặp mặt và kết bạn với những người bạn có cùng sở thích với mình.

    Người tổ chức, là người thích được làm những công việc mang lại lợi ích chung cho một nhóm người cùng sở thích với mình. Có nhiều người tham dự, thì tất nhiên sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, có khen có chê. Vậy thì, mình cũng fải chọn lọc đâu là đúng đâu là sai chứ. Những người tham gia, là họ thích đi thì họ tham gia chứ, làm gì có ai bắt hay cưỡng bức họ, họ thấy không vui thì họ chuồn. Họ quan tâm làm quái gì cái bọn BTC tổ chức thế nào, tổ chức ra sao đâu. Những người thích góp ý, là họ cũng có ý riêng của họ, có thể họ muốn có nhiều cuộc chơi như vậy nữa chẳng hạn, và họ mong muốn là BTC tổ chức tốt hơn nữa và hoàn thiện hơn nữa chẳng hạn.
    Dù sao đi nữa thì, dù có khen có chê thì BTC vẫn là những con người đáng đưọc khâm phục, "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" đâu fải là chuyện đùa .
    Tôi thật sự ngưỡng mộ và yêu quý những con người như vậy!
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hợ hợ, khổ thân các bác BTC fết nhểy. Chả biết sống kiểu giề nữa. Lúc bị chê gần chết, xong lại khen lấy đưọc
    Hơ hơ, em chỉ có mỗi cái ý kiến ý voi này nữa thoai, em có nên công bố số tiền và quyền lợi em đc hưởng từ BTC để e có thể nịnh bợ hay tâng bốc ko ạ? Nếu BTC cho fép, em công bố cái ạ.
  4. sh0_0p

    sh0_0p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác già 2am lên chòi uống rượu đây, lạnh dưới 10 độ run nhong nhóc. Lúc sau có thêm 2 bác xách can rượu lên, rồi mod mới hoangbquang. Cũng chỉ chơi hết chai lavie trên đó thôi, quá lên té lăn sang đất TQ thì toi.
    [​IMG]
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lạnh nống áo, gió thục mạng sườn, sương quấn kín mặt nhưng vẫn thấy ấm, lạ thế chứ. Ngồi chia nhau từng kinh nghiệm "phượt", bình bầu những bức ảnh đẹp và quan trọng hơn, mình cũng hiểu đưọc cả những gì mà những lúc bình thưòng, không có men, không bao h hiểu được. Và, quan trọng hơn nữa, cái tình bốc từ độ cao 0m00 lên 1050m so với mẹt biển để hiểu đưọc giới hạn một khoảng cách, có thể xa đến vô cùng nhưng lại gần đến vô cực nơi gió sẵn sàng thổi bay tất cả mọi thứ.
  6. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bài trước đã viết là cho qua rồi, nhưng thấy các bác ném đá ác quá nên em lại xin phép post nốt bài này.
    Cậu ngủ mơ, và cậu tran vu hoang gì đó, có bảo là các cậu ấy xếp củi vất vả lắm, lại phải đi lấy xăng và bê đồ ăn nữa... mệt thật. Vâng lúc đó đúng là có nhiều người điếc lắm, trong đó có cả em nữa, chẳng nghe thấy BTC hò hét gì đâu.. vì đang cùng tham gia văn nghệ với mọi người. Nhưng mà lúc ra hút thuốc , thấy các bác đang xếp củi (lúc này là chuyển từ chỗ cũ, dưới dây điện sang chỗ mới) em cũng tham gia liền, nếu mà 2 cậu kia có mặt chỗ ấy thì chắc cũng không quên là có một thăng trùm mũ kín bưng cũng tham gia... Còn vụ đồ ăn, các bác giấu ở đâu thì em chịu, chả biết là các bác mang ra lúc nào, mà cũng chẳng biết là mùi vị nó ra sao... đến lúc lên lầu hai thì mới đc ngồi ké bác Tù trưởng ăn miếng dưa chua...
    Mà đúng là em cũng sợ mấy cái thằng tự vỗ ngực thật, lại lười sờ gáy nữa mới kinh chứ...
    Thôi thì cuối năm làm việc thiện, bố thì cho nó xong...
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Vợ chồng ẻm Ngô Hồng Phưong ơi! Ẻm đâu nhỉ??? Em có nhìn thấy ai ko??? Em là con gái cũng phải xếp củi nhỉ.
    Vào tận hội trưòng, hò hết như quát, cả pác Dugià cũng vào hét, chả thấy nhân nào??? Hợ hợ. Đi từ dưới chân núi lên. Chả thấy mạng nào ngoài 5 nhân D&D, pác dugia và 2 ng nữa em ko biét nick. Xếp xog củi lần 1, cũng ko nốt. Lần 2, lẻ tẻ đc 2 hay 3 nhân nũa ạ. Còn, lấy xăng chỉ có 3 ng, pác Dugia, pác cao cao quần hộp em ko nhớ nick và iem thôi ạ.
    Lại vào hò, ai có xe máy, chuyển xuống hầm. Có những xe, ơn giời, ko khóa cổ, iem còn dắt xuống ạ. Huhu.
  8. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ngumo ơi nói cho mày biết nhé, tao là tao không thích nịnh bợ và kể công đâu nhé. Có mỗi tí củi mà mày cứ nhắc đi nhắc lại ti tiện nó vừa vừa thôi nhé. Còn cái chuyện khen chê ý thì, khen cho BTC vui và mày có định đặt hàng bài chê không đấy
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Các cậu cãi nhau nhiều quá, tớ chẳng muốn để nó "chình ình" trên kia nữa. Tớ mạn phép các Mod cũ hạ nó xuống cái...
    Theo tớ, các cậu "hạ hoả" giùm đi cái nào...
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Cứ thế này lại tiếp tục ĐÂM ĐẤM ĐẠP ĐẬP *** ĐÍU ĐẾCH rồi đây.
    Hơ hơ.........
    Bác FantasyIX, iem thấy có váng vất hơi mùi rượu trên chòi đỉnh Mẫu hum trc ở đây. Không biết có phải bác do BTC thuê không đấy????? Em thì kách chú Ngumo, dù không thuê nhưng em vẫn thích xin đểu cơ. Điển hình là..... em vẫn thích tăng xin giảm mua tích cực làm liều.
    Hự hự.........
    Bác Hakhoai, thôi đi, cứ đưa đi đưa lại thế này mãi. Topic lại hot đấy. Em thích thế vui lắm.
    Nếu bới móc nhau trên này thật thì em chạy D&D&D ngay. Còn nếu để đọc mua vui cho mọi người thì e tham gia ngay.
    Bác lại nhầm rùi, xếp củi, lấy xăng đâu có vất vả, vui chơi là chính. BTC có thông báo to oành, thông báo tới các nhóm. Bản thân BTC kêu gọi nam giới 1 lần đi lấy xăng, em cũng không đi, 2 lần đi lấy củi, em cũng chỉ đi có 1 lần. Em còn bận việc nhẹ nhàng khác là hô hào mọi người đi lấy củi. Lần lấy củi sau e chỉ gọi đc toàn người nhà mình vì họ biết em. Còn mấy lần xếp củi em cũng không biết nữa vì em không được cái vinh dự chung vui với mọi người ở Hoa Hồng. Đến mãi sau này em mới biết có trò hun bốc lửa. Chẹp, chẹp, tiếc mãi. Biết thế thì mình bỏ mẹ nó cái việc kia để đi hun.
    Lúc cháo bê ra, nếu có mặt bác ở đống lửa thì bác chắc cũng không quên 1 thằng đen đen, 1 thằng xanh xanh khệ nệ bưng thùng cháo gà nóng sốt ra đặt lên than quat rống từ xa mời mọi ng. Thịt nhợn, em còn chẳng nhớ cái mùi vị thịt nhợn quay quay thơm thơm nó như thế nào cơ.
    Cái của bố thí của bác nghe nặng nề quá, kỷ niệm mà. Ng ta đồng ý trả bác rồi.

Chia sẻ trang này