1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào 2007: Nơi những lãng tử hội ngộ : Mẫu Sơn 3/2/2007 - chi tiết về chuẩn bị trang 11.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabonder, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ơi (lại phải kêu dời)
    Cái bác Ngumo này nói bậy kinh, văng nhiều thứ lên đây quá. Nhưng với những thành tích (như bác nói) đã đóng góp cho đại hội thì em cũng rất cảm kích và biết ơn!
    Chuyện về cái bật lửa, bác nghĩ trong cái gầm trời này chỉ có mình bác có cái bật lửa mầu vàng hay sao? Em chẳng biết bác làm mất hay vứt nó ở đâu nhưng vừa nhìn thấy cái bật lửa của chú Rossi bác đã cho là của bác, rồi cầm luôn chẳng một lời hỏi han hoàn cảnh xuất xứ của nó. Lúc đó chú Rossi không có mặt ở đó (do say rượu nhả ngọc phun châu nên anh em đã đưa về nghỉ) nếu không thì bác đúng như lời bác nói là "cướp mịa nó luôn" thì bác mới mang được nó và bao thuốc của chú Anxin đi thôi.
    Bây giờ thuốc chắc bác đã hút hết, bật lửa bác cũng mất thêm lần nữa vậy thì thôi nhé em cũng chẳng đòi lại đâu. Bạn Rossineri nhà em vẫn còn một cái nữa nhưng là màu đỏ (bác đừng dùng bật lửa đỏ nữa nhé).
    Em nói vài lời với bác thế thôi bác có nói thêm gì em xin lĩnh hội nhưng chắc là em không trả lời lại bác nữa đâu. Chào bác, chúc bác mạnh khoẻ!
    Xin lỗi cả nhà em chỉ nói nốt lần này về cái bật lửa màu vàng lạc đề này. Xin cả nhà hai chữ đại xá!
    Thôi em về nhà chuẩn bị hành trang đi leo núi đây.
  2. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, vẫn cãi nhau à ? BTC làm một đống các việc, mà có thấy vỗ ngực xưng danh đâu, bê một ít củi mà các bác nhắc kinh quá. Các bác không xếp khắc có người khác xếp mà. Hào sang lên tí đê
  4. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị BTC có phần thưởng cho mấy thành viên tham gia vào trò chơi Bốc Củi Xem Tay Ai To Nhất đi nào để kêu khóc thảm thiết quá đi mất .
    Thêm cả phần thưởng cho người hò hét nhiều nhất đêm lửa trại MS nhá nhá
    Được hoangtucodon2006 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 06/02/2007
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Các bác đừng nghe ku Sờ mái này xúi dại, hào sảng là hào sảng thế nào, phải tranh luận tới cùng chứ nhẩy.
    Bê củi không phải là rất vất vả sao? lọ mọ khuân vác trong khi bao nhiêu người nhẩy nhót vui vẻ ở trong kia? Thế rồi tí nữa họ (những người ở trong kia) lại được nhẩy múa vui vẻ xung quanh đống củi mình bê. Hào sảng thế quái nào được nhẩy .
    À thế bao giờ thì bác Ngu mo trả lại bạn Rossini cái bật lửa vàng hả bác? Phải trả chứ, bố thí là bố thí thế nào nhẩy.
    Hé hé,... em thích xem tuồng nên .......... ..... vào xúi "trẻ con" téo các bác đừng giận em nhá.
    Ku Sờ mái kia, không đóng tuồng thì lượn ra ngoài cho mọi người xem, cứ đứng chắn thế kia thì xem thế quái nào được .
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Nếu HN mà thả đèn trời thì đúng là D&D&D rùi còn nói chi nữa.
    Mà càng ngày chị càng thấy chú Vú Hoàng đáng iu thế chứ, chú không những xứng danh DDD mà còn vang danh về tài nhả ngọc phun châu nữa- iêu thế cơ chứ
    hôhô. Chú Vú Hoàng ui chị chả việc gì phải xin vào BTC mà chị bị túm cổ vào vác tù và hàng tổng đới (thui chít, mình lại mắc chứng bệnh kể công D&D&D rùi,mà công nhận khoe khoang đc 1 tẹo mà đã sướng run người rùi thế chả nào các bạn í...).Nhưng BTC và việc đốt đèn trời là 2 phạm trù khác nhau, lâu rùi chú có đi khám bác sỹ không đấy?ông ý có bảo đầu chú có bao nhiêu nơ ron thần kinh ko thế?1 hay 1,5???(híhí.xin phép mượn bản quyền ban Linh nhá)
    Hí hí, cứ có D&D&D ở đâu là ở đó có chiện vui nhở.
    Toàn thể các ACE Box Du hí có mẹt ở ĐH Quần hùng MS vào đây vỗ tay tán thưởng và cảm ơn các Bạn DDD đã có công vác củi, mang xăng, bê đồ ăn để cho các bạn có xăng nhóm lửa, có củi để đốt, có đồ để ăn đới, cứ phải để các bạn ý la toáng lên mới có người vào cảm ơn là thế nào (Cơ mà D&D&D bê đồ ăn gì ý nhở? Đồ ăn cho 60 người phỏng?).
    Riêng tớ, tớ còn cảm ơn D&D&D vì có tinh thần vì mọi người rất cao, các bạn kiện Mót Hoangbquang là rất đúng, xe hoangbquang thì chở quá nhiều đồ mà xe của các bạn lại đi không, khi bốc đồ xuống thì lại để mấy e gái và các anh giai TBG chuyển xuống mà lại để các bạn ngồi nhìn,thế là không được, cái này đề nghị Mót Hoangbquang phải rút kinh nghiệm cho lần sau nhá
    Tớ chả thích làm chị mấy người trẻ e lâu năm đâu nhưng mờ bạn Vú Hoang gọi tớ bằng chị thành thử tớ phải đáp lại cho phải phép
    Được Nhimxukhotinh sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 06/02/2007
  7. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình ăn được gần 1 con nhợn nướng, ăn đống xúc xích với trứng rán ngải cứu, lại được hút xì gà của tomahawk, định phéng cái bật lửa của bác Du, nhưng bác Du chưa lấy được cái bật lửa của tomahawk nên lại trả, với lại bỏ thuốc lá. Uống thì chắc được 2 lít rượu nên mình chẳng dám chửi anh nào cả. Chửi xong mồm nó dính mịa nó lại thì chết. Đã là dân phượt thì có thân phải lo, có đồ phải giữ, có ăn thì xông vào đúng ko các bác . Mỗi tội có mấy em xinh tươi thì chẳng thấy đâu để xông vào :))
    Lần nữa em cảm ơn các anh các chị BTC tổ chức thế là tốt rồi. Mình có phải cty làm event đâu mà đã thế lại còn hầu miễn phí.
  8. 4x4

    4x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ảnh phóng sự đây, các cảnh chụp rất phóng sự. Khổ chủ nào ko thích thì bảo mod bỏ ảnh đó đi nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    He he, em là rất khoái cái Box này ở mấy cái: đi nhiều, ăn lắm, uống lắm, nói phét thành thần và cả cãi nhau chí chóe nữa. Vào đọc vui ra phết. Hay hơn cả Box NTTĐ. Thư giãn cực kỳ.
    Em trả lời nhé. Em tính Tết này mua ít đèn giời gọi mấy thằng níu nó lại đem đốt bím xù không tinh. Chắc chẳng cháy trụi thùi lụi như rừng MS gặp đèn giời nghệ nhân. Quả này nghệ nhân phát khóc đây.
    Có gì bậy thì em xóa ngay. không dám đốt nữa.
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Đại hội những người thích ?ophượt?
    (Sức Trẻ VN) -- Khu du lịch Mẫu Sơn trong 2 ngày 03, 04/2 không còn phòng trống bởi dân ?ophượt? khắp trong Nam ngoài Bắc cùng tụ về. Họ gặp gỡ nhau cùng khiêu vũ, thưởng thức rượu Mẫu Sơn, thịt lợn sữa quay và hơn cả là chia sẻ kinh nghiệm cũng như đam mê khi được đi, được đến những điểm, những đỉnh.
    Đam mê đó được các thành viên box du lịch diễn đàn TTVOL gọi là ?ophượt?. Và dù bạn giàu hay ban nghèo, trẻ hay già hoặc vừa vừa, nam hay nữ hoặc cả hai thì chỉ cần thích ?ophượt?, thì đỉnh Mẫu Sơn cao 1514 m, nơi tổ chức đại hội ham luôn mở vòng tay bè bạn đón chào.
    Một cuộc vui
    Đại hội này thực sự mang tính mở, được tổ chức bởi chính các thành viên của box du lịch. Cạn chén rượu Mẫu Sơn trong vắt, đủ làm cho những ai thường khề khà "tửu nhập xuất chính ngôn" cảm thấy mềm môi mà uống mà nói?Trò chơi tuy đơn giản nhưng hài hước: gà mắc dây, ai thích ai, ăn sữa chua? đã đem đến sự sảng khoái, tiếng cười vang rộn khắp hội trường. Màn trình diễn khiêu vũ nhịp nhàng lôi cuốn, nhạc và nhịp vỗ tay đốt nóng không khí, mặc dù bên ngoài nhiệt độ đã xuống dưới 10 độ C.
    Nổi lửa lên! Ngọn lửa trại bùng cháy, bốc cao, đêm Mẫu Sơn ánh trăng sáng rõ, và cả bầu trời đầy sao cũng lấp lánh như đón chào hơn 200 con người trẻ trung cùng nắm tay hát bài hát ?oNối vòng tay lớn?. Rồi tất cả ngồi quây quần, câu chuyện râm ran, họ nói cho nhau nghe vì sao mà đi ?ophượt?, đuợc gì từ ?ophượt??
    Cuộc trình diễn về các loại máy ảnh đã bắt đầu từ lâu, dân "nháy nháy" lên Mẫu Sơn từ sớm để săn nắng, săn cảnh và săn người đẹp?Nằm nghiêng, nằm xoài để lấy khung hình, bố cục?Hứa hẹn sẽ tràn ngập các diễn đàn ảnh về Mẫu Sơn lạnh, nắng, và cỏ lau vàng úa
    Một cộng đồng
    Trong Box du lịch có rất nhiều nhóm nhỏ mang tên: F19, D&D, Vivuforever, CBN, Longnhong, Tây Bắc?mỗi nhóm có hàng chục thành viên lại, thể hiện bản sắc và phong cách riêng. Từng chuyến đi, lại thêm nhiều kỷ niệm, nhiều người bạn. Sự chia sẻ , giúp đỡ lẫn nhau vượt qua thử thách dọc đường . lúc chung vui khi đến đích đã làm cho mọi người trở nên thân thiết, gắn bó với nhau. Rồi từ ấy mà liên lạc, tâm sự quay quần lại thành một nhóm.
    Trong đại hội Mẫu Sơn lần này, các nhóm đó đều có mặt. Có thể nhận ra họ bởi câu chuyện và cách đến, cách chơi ?như Longnhong thì nổi tiếng bởi những chuyến đi bộ, còn như nhóm CBN thì thường đi bằng xe máy, cung đường Du Già - Mậu Duệ trở thành một nick của một đại ca của nhóm. Hàng tháng, các nhóm lại lên kế hoạch cho chuyến đi mới. Email tin nhắn tới tấp gửi cho nhau?Và câu: ?oTập hợp đi, lên đường thôi? báo hiệu cho một hành trình.
    Và một câu hỏi: Phượt để làm gì?
    Không nói cao sang, trước hết đó là sự thỏa mãn cảm giác được đi, thoát ra sự gò bó bụi bặm ô nhiễm của đô thị. Được hít thở một không khí trong lành, khoáng đãng. Được quên đi sự bon chen và tính toán. Thế là bạn đi phượt.
    Nhưng rồi nếu bạn đã đi nhiều thì là để hiểu biết thêm nhiều về văn hóa, tự nhiên, con người của mỗi vùng, mỗi miền trên dải đất hình chữ S và hơn nữa là trên từng châu lục thế giới? lên Hà Giang biết rượu ngô Thanh Vân khác với rượu Bắc Hà thế nào, hay rượu Mẫu Sơn khác rượu Làng Vân ra sao?
    Để thêm kinh nghiệm sống hữu ích. Trên box du lịch, có nhiều topic ghi chép các kinh nghiệm du lịch bằng xe máy, rồi những cách làm sao để có được món đồ tốt, công cụ phục vụ cho việc đi xa: một con dao rừng, một cái đèn pin, bộ đồ nghề đa năng?
    Để được gặp gỡ con người. Trong đại hội Mẫu Sơn, tôi được gặp và nói chuyện với một người đã kinh qua nhiều chuyến đi trở thành giai thoại truyền khẩu. Bác Tutruong Bakhalo vừa uống vừa tả về Châu Vân Sơn Trung Quốc, kể về cái sự thăng hoa khi kiếm được món đồ ưng bụng, trở thành vật bất ly thân cho mỗi lần đi ?ophượt?, rồi chuyện sơn cước với những phong tục của đồng bào dân tộc?.Còn rất nhiều những con người như thế, bác dugia, anhhailua, ngumo, Tomahoc?họ đều thích đi ?ophượt??Bạn có muốn cùng đi không?
    Nguyên Minh - Sức Trẻ Việt Nam
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://suctre.vn/Web/TinTuc/Content.aspx?distid=30790
    Lần đầu tiên đi cùng box du lịch và đặc biệt là với các bạn thành viên CBN - Cao ban nhá - ********* ! Rất mong gặp lại trên từng cung đường đất nước !
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 07/02/2007

Chia sẻ trang này