1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chào 84- hẹn gặp lại !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    chào 84- hẹn gặp lại !

    đầu tiên xin đình chính là chào chứ ko phải tạm biệt . Sở dĩ là do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan như :
    - Lên quá nhiều ( riêng tháng 1+2 = 1triệu 800 ) có gì đâu chẳng qua lên đôi khi chỉ muốn vào 84 xem thế nào rồi cứ xem bài đọc bài
    - Do tình hinh việc học hiện nay tình hình là rất tình hình ( đến tận thang4 mới thi xong trong khi mọi người )
    -Gặp quá nhiều chuyện buồn trong tháng này
    -Bố mẹ cấm
    Vẫn biết nói tạm biệt là ko nên( các bạn đã khuyên mình 1 lần rùi ) như mình đành phải làm vậy thui ko thể khác được .Cám ơn 84 nhìu nhìu lắm bạn đã đem đến cho tôi nhièu bạn tốt cám ơn cám ơn
    Chào thân ái và quyết thắng
    P.S Vì hiện nay đội bóng cò nhiều vấn đề khó khăn như : đặt sân , mời đối thủ cho nên tớ sẽ cố gắng offline ( chỉ đá bóng thui ko đi đú đâu sợ lắm rồi ) tạm biệt chúc may mắn gặp lại trong giải bóng đá mùa xuân

    Rut

    Được rut sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 07/03/2003
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    ờ!! :(( tớ cũng theo chân rut... tháng 2 vừa rồi gần như không được tẹo gì vào đầu cả...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    câu nốt bài cuối cùng
    Rut
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nốt 8/3 em cũng thế, lần này là thật ạ.
    To Rut: Bye rut trước. Rut vẫn chưa bỏ tật từ hồi chuot84.com nhể
    Nothing is impossible
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    ờ!! mình cũng xin một post
    chào các bạn nhé!! sau 8/3 sẽ không thấy tớ avai trên YM nữa đâu... và chắc cũng chả chat nữa... ngáp!! buồn ngủ quá!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  6. Dunexia

    Dunexia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Sao mọi người lại lũ lượt ra đi như thế này ?
    Dun
  7. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Rut , tớ cứ tưởng ấy không lên Net từ tháng 2 cơ mà nhờ . Mà tháng vừa qua giúp đỡ thế rồi mà vẫn gặp nhiều chuyện buồn cơ à . Thôi thì cũng mong ấy hết buồn , vui vẻ như mọi khi để còn có người cãi nhau với tớ , chăm chỉ học hành đạt kết quả cao , sớm quay trở lại với box

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  8. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0

    Kristin Kreuk- I love your Smile ​
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Các bác thế này thì lại làm em phải theo chân thôi....hic...thề mấy lần rồi không biết lần này có làm được không.
    Nhưng mà mấy cái vụ đú là đừng có bỏ em nhé!
    Faith is the force of life...!
  10. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em cũng theo chân các bác ạ, em là em ko "tiếp tục chiến đấu = nick khác" nữa đâu ạ.
    Bà cobehanoi nói thế mà cũng nói, hic vẫn còn muốn đi đú.
    Bạn Dunexia thân mến, hè đến chúng tớ lại quay lại mà.
    To "Em gái" girls&roses thân iu, ko buồn zì hết, có zì nhắn tin cho anh zai
    Xung fong!!!

Chia sẻ trang này