1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chào 84- hẹn gặp lại !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ra ra vào vào,hứng lên thích gì làm đó ah`,chẳng 1 xíu trách nhiệm gì cả.Ai ko sao,nhưng tôi xin nói riêng bạn Hit.Nếu định thế thì cái Mod kia của Bách dành cho bạn hơi oan uổng đấy.
    Chào các bạn,những bạn đã đang & sẽ đi,hay kể cả sẽ ra nhập hội nữa...Chúc tất cả thành công trên con đường riêng của mình.Hội 84 là điểm dừng chân thôi,tuổi trẻ luôn muốn bay cao xa hơn mà...Có người chỉ tạt vào (đôi khi là chỉ đăng kí) cũng có những bạn đã chia sẽ nhìu nhìu nhìu những kỉ niệm buồn vui với nhau trong hội.Nhưng khi nào bạn muốn,hội luôn mở rộng vòng tay thân ái đến với các bạn.Chào thân ái và quyết thắng(trong tất cả các kì thi).....................
    Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi...
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỉ niệm buồn vui năm tháng qua rồi.
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ!! lại nói oan tui rồi... tui chỉ bảo không chat chứ có bảo không post bài đâu...
    tại thời gian có hạn nên tập trung post bài và không chat...
    ====> cấm ai được hiểu lầm
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Uh.Chưa nói rõ tưởng theo chân Rut .ko lên mạng nữa.
    Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi...
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỉ niệm buồn vui năm tháng qua rồi.
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Buổi offline cuối cùng,rùi các thành viên online cũng dần dần treo nick,mà cái việc treo nick,sao lắm người "đú" theo thế.Tớ thấy là:nếu các bạn ko tham gia được,thì cái nick cứ để đấy,việc gì phải treo cho nó đỏ chót ra như thế,nhìn phát ngán.Những người đã và đang có ý định treo nick====>thôi nhá.
    Các bạn bây giờ ai cũng có việc của mình,vì nhiều lý do mà ko tham gia online cũng như offline,nhưng "Hội 84 là điểm dừng chân thôi,tuổi trẻ luôn muốn bay cao xa hơn mà...Có người chỉ tạt vào (đôi khi là chỉ đăng kí) cũng có những bạn đã chia sẽ nhìu nhìu nhìu những kỉ niệm buồn vui với nhau trong hội.Nhưng khi nào bạn muốn,hội luôn mở rộng vòng tay thân ái đến với các bạn".HT nói như thế quá hay.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    To rut: Hờ.... Lên thì cứ lên lo gì... Học hành nhiều làm gì chú Minh. Học lắm thì điểm không cao được đâu. Còn nhớ hồi xưa ở Giảng Võ tôi với chú Hiếu có 1 câu "Lười mà vẫn chứ mười, chăm mà vẫn cứ năm" không?
    Bố mẹ cấm thì mặc bố mẹ, đi kiếm tiền, lắp số điện thoại khác tha hồ lên. Nhưng lúc đó thì hiểu được kiếm tiền khó thế nào (thực ra cũng chẳng hiểu ra điều này) và quan trọng là lúc online luôn nghĩ "chẹp đang dùng tiền của mình, tiết kiệm thôi".
    Còn vấn đề gì nữa nhỉ? À tìm con đường đi cho riêng mình phải không, tìm làm gì, Nguyễn Đình Chiểu chẳng nói là đường ngay dưới chân ta rồi, mà không có đường thì đi mãi cũng thành đường (chẳng nhớ có phải ông Nguyễn Đình Chiểu không nữa hay Nguyễn Khuyến gì đó), cần gì tìm làm gì. Mà có đường người nào giống người nào đâu.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    ghét thật ghét thật . tui xin nói lại thế này
    1 ông scor ơi : tôi ko muốn thế đâu nhưng mà do mấy đứa trên này ( hu hu bạn thân ý ) thấy tôi ko hay lên nữa nên cứ hỏi hoài nên đành báo cáo với bà con cô bác láng giềng vậy thui

    2 - có bảo là chia tay hội đâu cơ chứ chỉ tạm thời ko lên ttvn post bài thui ( phải nói rõ ko thì mọi người lại bảo : dạo này ko thấy thằng nào tên là RUT ko câu bài nữa nhẩy )

    3-mọi người hay offline chắc biết tình tui hay bông đùa ( nhiều khi khổ sở vì tình của mình ko sửa được ) nên làm cho 1 số bạn tưởng nhầm nên ghét tui => điều này giải thích vì sao phải đi tìm con đường riêng (tức là cố gắng ko post bài 1 thời gian để xem có thay đổi được ko ,ko lại động chạm đến nhiều thành viên quá ) he he ÔNG PHẠM TUẤN THÂN MẾN CỦA TUI Ạ ( RCE Ý )(

    4-như bạn QUYEN nói ,chỉ vì chút đua đòi ( điều này bị ảnh hưởng bởi sắpchết hi hi ) nên mới làm cái trò treo nick => thành thật xin lỗi

    5- lại ông hội trưởng nóng tính chẳng đọc hết bài gì cả : ai bẩu là tui ko có trách nhiệm đâu cơ chứ ? tôi trước mắt vẫn offline ( đá bóng cùng hội cơ muh )

    6- lý do chính đáng nhất của tui là lên quá nhiều cho nên tôi hiênh nay đang cố găng thực hiện chế độ 15'/ngày nên xem có thực hiện được ko thui
    hết rùi ; fù fù đây là bài " chấtlượng " nhất của tui đấy nhớ
    qua đây nhân tiện nhắn với kimchi là : hi hi chuyện bí mật giữa tớ và ấy tớ đã " tìm ra con đường của mình " rùi thanks ấy nhiều lắm ( suỵt ko nói cho ai biết đâu đấy )
    qua đây cũng vô cùng xin lỗi các bạn đã bị tớ trêu chọc như : ngocnhi( đi mất rùi ) daicabu , sapchet, girl-vui-ve , aibolit , wc ,cobehanoi,.girlyeumautim............( nhiều quá nhớ hổng nổi ) nếu ko thích đùa thì nói tớ 1 câu , hay ít ra cũng phải bình tĩnh phân tích xem tớ nói ai chứ đừng gửi lời nhắn cho tớ kiểu thế làm tớ áy náy lắm vì ko biết là có động chạm gì đến danh dự ( hay đại loại gì khác ko ) của các bạn ko nhé ! oki !,có gì thì gửi lời nhắn cho tớ hì hì ai thích gấy sự thì cứ gọi nhé RUT sẵn sàng tiếp
    ( XIN LƯU Ý BÀ CON CÔ BÁC LÀ HỘI 84 ĐANG CHUẨN BỊ THU NẠP THÊM 1 THÀNH VIÊN MỚI NHƯNG VÔ CÙNG "NGUY HIỂM" ĐÓ LAG BẠN của RUT HI HI ) AI CÓ NHU CẦU HAY TÒ MÒ THÌ LIÊN HỆ
    bài hay nhất từ trước tới nay của mình
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 07/03/2003
  7. THIEN_AC

    THIEN_AC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ông bạn này có vẻ bức xúc quá nhẩy !
  8. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    "đừng tin những gì rut nói" Tớ muốn khoá mấy cái nick của ấy lắm rồi, còn chi SC giả danh THIENAC nữa, vẫn viết đc cái bài dài dài bên MU, tôi chịu bà
    (lôi cái topic này lên nhắc nhở mọi người thôi, đừng post vào đây nữa )
    East or West, WC is best

Chia sẻ trang này