1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào anh em Nam Định, anh em có ai quê Vụ Bản không, alô o o o,.....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi tvtk81, 03/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tvtk81

    tvtk81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Tân thành hay Trung Thành, theo mình biết thì là Trung thành chứ, nếu đúng thì quê bạn cũng gần mình lắm,. Ở xã này con trai chịu chơi ghê lắm mà con gái thì xinh đẹp và bản lĩnh nữa,...
  2. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Ở Tân Thành ,chỗ Ba quàn đi vào hình như thế,tớ chả biết vì tớ 1 năm về quê có 2 lần .Còn toàn ở trên HN
  3. tvtk81

    tvtk81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    đôi khi cứ nghĩ mình ra ngoài đời là đã trưởng thành là đã oai lắm,. Đúng là càng sống càng thấy mình còn quá cạn nghĩ các bạn ah,.
    Tôi vẫn nhớ khi học lớp 10 có thày giáo dạy môn Sinh đã nói, Không phải các bạn được học cao mà coi thường những người gánh phân, cày ruộng ngoài đồng, ở họ cũng có nhiều điều để các anh học hỏi đấy, / Giờ đây đã học nhiều thứ cũng đi làm mới thấy Thầy giáo nói rất đúng, về quê ngồi nói chuyện với các cụ già có khi cả đời chưa rời quê, chưa đi xa nhưng những hiểu biết và những đánh giá của các cụ về một vấn đề lại có những khía cạnh rất hay, cái lý của người nhà quê, cái lý của những kinh nghiệm đúc kết từ cuộc sống, nếu bàn về nhân tình thế thái , bàn về những điều bình thường nho nhỏ trong cuộc sống thì các Cụ suy nghĩ rất kín kẽ và chỉn chu.
    Ở quê không có quá nhiều thứ để lo nghĩ như cs mà mình đang tất bật trên này., ở Xã của mình nghề chính vẫn là làm ruộng, cái nghề mà không phải là nghề, ngày mùa làm thì mệt thôi rồi, thu nhập thì chẳng được bao nhiêu cả.
    Cuối tháng về quê, dong xe lang thang lạc vô quán ở trường cấp 3 cũ ngày xưa, một ly nước nhâm nhi thả khói thuốc và tán chuyện với ông chủ quán thấy cũng vui,. ,...

    Mình cũng là người yêu quê hương đấy chứ!!!
  4. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    __________Ặc ặc .....cái tên THANH này nhìn nhầm tưởng thèng bạn mình ...nó cũng tên THANH bố nó tên NHỜN ...hoh hiểu có phải không????Mà mình nhớ hình như nó họ NGUYỄN......Chắc nhầm ......em quen nhiều thằng đưới YÊN LỘC lắm .....bọn MẠNH LỰC,THANH NHỜN,.....nói chung cũng khớ khớ ......mà có bác nào học khoá 94/98 trường NĂNG KHIẾU(LÊ QUÝ ĐÔN ấy) nếu học chắc biết bọn đấy .....mà cũng biết em đấy .Nhà thằng THANH này ngay cạnh đò ĐỐNG CAO ....nó học QUỐC GIA khoa HOÁ ....pà con xem có thấy bảo nó PMMMMM cho em cái nhé ........
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ chẳng rõ đã bao giờ đi qua Vụ Bản chưa. Hì, nhưng tớ có tên bạn đang làm thầy giáo ở đấy. Khì, bữa tết về quê gặp hắn. (Lớp trưởng lớp thời cấp 3 của tớ năm xưa. Hắn ra trường rồi được phân công về giảng dạy tại Vụ Bản. Hắn kể nhiều thứ về học sinh nơi đây. Nhưng có một đặc điểm hắn công nhận, học sinh ở Vụ Bản không bị nói ngọng chữ "L" và "N" như nhiều nơi khác trong tỉnh. Hắn thì ở Nam Thái - Nam Trực và kể chuyện, phải luyện tập rất nhiều để lên lớp không bị nói ngọng. Tuy nhiên, khi quên đi và khi về nhà, nghe mọi người nói, lại nói theo vì thành thói quen vì tớ chắc chắn, có đến 90% dân số tỉnh mình nói ngọng ít nhất vần đó.
    Dù sao cũng là dấu hiệu đáng mừng cho tình hình cải thiện ngôn ngữ ở quê mình ở lớp thế hệ trẻ nhỉ?
    Vụ Bản?
  6. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nàng mà đi tàu Thống Nhất về quê thì đi qua cầu sắt Ninh Bình là sang đất Ý Yên, qua Ý Yên thì đến Vụ Bản (bắt đầu từ thị trấn Gôi), hết đất Vụ Bản thì mới đến TP Nam Định. Cả Ý Yên và Vụ Bản đều không nói ngọng L & N, ngoài ra một số vùng ở Vụ Bản phát âm rất chuẩn chữ R, (tiếc cái là hầu hết d, gi, cũng đều thành r hết).
    To fallinlove17: Quê mình tên Thanh nhiều lắm, chém không hết.
  7. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nàng mà đi tàu Thống Nhất về quê thì đi qua cầu sắt Ninh Bình là sang đất Ý Yên, qua Ý Yên thì đến Vụ Bản (bắt đầu từ thị trấn Gôi), hết đất Vụ Bản thì mới đến TP Nam Định. Cả Ý Yên và Vụ Bản đều không nói ngọng L & N, ngoài ra một số vùng ở Vụ Bản phát âm rất chuẩn chữ R, (tiếc cái là hầu hết d, gi, cũng đều thành r hết).
    To fallinlove17: Quê mình tên Thanh nhiều lắm, chém không hết.
    [/quote]
    _______________Nhầm rùi bác àg ....đấy người ta gọi là cầu NON NƯỚC cũ chứ khhong phải là cầu sắt ......
    Còn cái thèng bạn em nó tên THANH sinh năm 83 ......cấp 2 học LÊ QUÝ ĐÔN cùng em ...lên cấp 3 học PHẠM VĂN NGHỊ khoá 98/01 ........Cả cái thằng MẠNH LỰC nữa ...nhà nó ở xóm gì nhẩy tự nhiên wên bố nó mất (cái xóm mà từ ngã ba trên YÊN CƯỜNG xuống rẽ trái đi khoảng gần 2km có 1 cây GẠO CỔ THỤ to như tổ bố thằng ăn mày ở đầu làng ấy .........
  8. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì em nhớ ra rùi ....Gứm cả 1 đêm nằm nghĩ mới nhớ ra ....THôn ĐẠI LỘC bác ạ ...bác có quen thèng nào không????
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Phải thú nhận rằng mình rất có duyên với con zai NĐ nhá :
    trước kia 2 anh yêu mình (1 anh Nghĩa Hưng & 1 anh Vụ Bản )
    Bây giờ thì :
    - Anh Vụ Bản đã có con được 5 tháng
    - Anh Nghĩa Hưng thì sắp cưới
    còn mình thì vẫn alone
    ối zời ơi cái nghiệp Trai Nam Gái Hải nó vận vào thân
  10. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Quê mình thì thằng nào chẳng biết nó là cầu Non Nước, sợ người nơi khác không biết thì nói nó là cầu sắt vậy chứ. (Vì đi tàu qua ngó ra ngoài nhìn sông thấy toàn sắt là sắt còn gì). Giờ còn có cầu Non Nước 2 nữa kia mà, sao không biết.
    Ngày xưa yêu mấy đứa ở Yên Lộc nên hỏi dây dưa vào thế chứ có biết Mạnh, Thanh nào đâu, với lại tuổi ấy chúng vào trường thì tớ ra trường rồi. Nhớn tuổi phết đấy đồng hương ạ.

Chia sẻ trang này