1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào anh em Nam Định, anh em có ai quê Vụ Bản không, alô o o o,.....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi tvtk81, 03/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    ______________
    Éc éc ...cứ nghĩ pác tầm tuổi iem thui chứ ......hoá ra hơn tuổi à ...chết thất ......
  2. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hay là đợt này tớ đi cai nghiện về xong anh em mình mời cả box về Ý Yên chơi đi, sáng cho sang thăm núi Non Nước đề thơ lên đấy. Trưa về Cát Đằng uống bia Ý Yên, tối tách đôi con trai con gái ra, cho con gái về nhà tớ ngủ còn con trai về nhà Fallinglove được không? Tuor này có vẻ hay đấy chứ!?
  3. tvtk81

    tvtk81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Nghe bạn nói về người vụ bản theo chiều hướng khen ngợi, xin cảm ơn rất nhiều, cũng may là mình cũng ở trong số những người mà không nói ngọng "N " và "L". Thật ra xã mình (Kim Thái) hồi đi học cũng bị các bạn xã khác chê bai rất nhiều vì nói ngọng, lúc đầu nge cũng ngại lâu rồi thành quen, rồi cũng có những câu chuyện từ nói ngọng mà ra, rồi thành thân thiết,...
    Khi nói về quê mình, cũng muốn kể thật nhiều thứ ấn tượng, đặc biệt, tự hào nơi mình đã sinh ra và lớn lên hãnh diện khi nói "Tớ ở Vụ bản đây" nhưng có gì hay không? mình cũng thấy ngần ngừ,....
    Nhưng Yêu quê hương thì chắc rồi: Như bao miền quê khác của 64 tỉnh miền nước này, đâu cũng có những miền quê cũng có những cảnh ngày mùa tất bật, còng lưng kéo xe lúa, gương mặt đỏ bừng vì ghánh rạ,...Trưa về nắng lắm nhưng không phải giải khát bằng Beer như trên này mà là ăn bát chè đỗ đen đá của mẹ nấu có khi còn đang nóng bốc khói thế mà ăn vẫn thấy ngon và giải nhiệt nữa,....Giờ ngồi nghĩ lại mà vẫn thấy thèm lắm các bạn ạh, đó là những kỉ niệm - với bản thân mình thấy rất yêu quý, không thể quên ,.....
    ( Mách mấy anh hay U rượu nhé, không có mấy thứ giải rượu tốt bằng một ly chè đỗ đen đâu nhé!)
  4. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    ___________
    Éc éc ......bác này kô hiểu cầm tinh con chimà khôn rứa .....bia hơi CÁT ĐẰNG mà ngồi ở quán nhà QUYẾT NHÂM ngay chỗ ngã ba ấy ...uống cứ phải gọi là....thỉnh thoảng lại có bác uông say ra đường sắt làm thơ ...xong ruilài còn có bác đấu đầu với TẦU HOẢ nữa chứ ....thỉnh thoảng lại có tý huyết đỏ lòm ...cứ phải gọi là .....
  5. tvtk81

    tvtk81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Text
    Ha ha ha không bíết là xưng hô thế nào với U đây, tại vì nhìn trong hình U có vẻ chững chạc quá , Mình chưa được làm bạn trai theo đúng nghĩa với một cô gái Hà Giang, nhưng mình có 1 người bạn thân ở NinhBình đang yêu cô gái HG 2 đứa yêu nhau được 2 năm rồi, nhưng ngặt nỗi E học xong về HG còn A đang vừa làm vừa học tiếp HN, e ở thị xã muốn anh lên đó làm nhưng nghe thấy khó quá nhỉ?
    Nhưng mình thấy (đang kể chuyện nhé) hai bạn ấykhông đến được với nhau thì thật tiếc, có lẽ hiếm có tình yêu trong sáng như họ theo đúng nghĩa của nó,....
    Rất hay ở người con gái Hà Giang khi mình được tiếp xúc: có chất lửa bùng lên khi vui cùng bạn bè khi hội họp hay sinh nhật, có chất mềm mỏng khi chăm sóc bạn trai khi ốm mệt hay khi U rượu bị say, khi bạn trai empty M, ...và khả năng tửu lượng cũng khá,....
    Đó là cảm nhận của bản thân, không đúng xin đừng trách,...Nếu được chấm điểm thang điểm 7/10,...
    Người Nam Định bản chất là tốt đấy các bạn nhỉ, nhìn thoáng cũng thấy mà nhìn kỹ thì càng....thấy rõ!
  6. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    __________________
    Hớ hớ .....bác này nhầm roài ....cái cô 1 thoáng này kô phải dân HÀ GIANG đâu ...bác cứ nhầm ...iem ý là iem ý mang mác HAI PHÒNG chính hiệu đây ....mình là mình khoái cái nghiệp TRAI NAM GÁI HẢI thế cơ chứ ......
  7. tvtk81

    tvtk81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ .....bác này nhầm roài ....cái cô 1 thoáng này kô phải dân HÀ GIANG đâu ...bác cứ nhầm ...iem ý là iem ý mang mác HAI PHÒNG chính hiệu đây ....mình là mình khoái cái nghiệp TRAI NAM GÁI HẢI thế cơ chứ ......
    Oa Oa, nhầm quá , thấy bạn ý là Amin của topic HG nên nhầm rồi,...
    Không sao cũng là chủ đề để anh em trên diễn đàn đọc cho vui, cũng làm rôm rả diễn đàn,....
    Anh em cứ tiếp tục nhé,...Chúc ngày làm việc tốt lành
  8. hoa_tre

    hoa_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    mình cũng quê ở Vụ Bản đây... bây giờ đang học năm cuối..mỗi khi có thời gian là lại đi từ HN về nhà luôn..đúng là không đâu bằng nhà mình.. về nhà có bố, có mẹ..cảm giá yên bình lắm..mình thích ái cảm giác ấy quá
  9. hoa_tre

    hoa_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    mình cũng quê ở Vụ Bản đây mình ở Minh Tân
    ... bây giờ đang học năm cuối..mỗi khi có thời gian là lại đi từ HN về nhà luôn..đúng là không đâu bằng nhà mình.. về nhà có bố, có mẹ..cảm giá yên bình lắm..mình thích ái cảm giác ấy quá
  10. hoa_tre

    hoa_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    mình cũng quê ở Vụ Bản đây mình ở Minh Tân
    ... bây giờ đang học năm cuối..mỗi khi có thời gian là lại đi từ HN về nhà luôn..đúng là không đâu bằng nhà mình.. về nhà có bố, có mẹ..cảm giá yên bình lắm..mình thích cái cảm giác ấy quá

Chia sẻ trang này