1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào anh em Nam Định, anh em có ai quê Vụ Bản không, alô o o o,.....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi tvtk81, 03/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nói về Quê hương, một triết gia người Đức George Moore có đúc rút 1 câu thế này: "A man travels the word over in serch of what he needs and returns home and find it", đại ý là "Một người đi du lịch khắp thế giới để tìm những cái mình cần và cuối cùng trở về quê hương lại tìm thấy nó"
    Nói về tình yêu quê hương, Byron cho rằng "Kẻ nào không yêu quê hương họ thì họ chẳng có thể yêu ai cả".
    Đúng vậy, quê hương là nơi ta đã được sinh ra, đã sinh ra cha mẹ ta, nơi ta lớn lên, khôn lớn trưởng thành. Trong mỗi con người, ai ai cũng đều có quê hương của mình. Đối với tình cảm người Việt, quê hương luôn luôn và mãi như chùm khế ngọt.
    Tôi cho rằng chủ topic là một người rất sâu sắc, rất yêu quê hương, luôn hướng về quê hương. Bạn rất điển hình cho một người con đất Việt, dân tộc Việt.
    Hãy thảo luận để topic sôi nổi nhé. Chúc chủ topic luôn thành đạt trong cuộc sống.
  2. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Úi rùi ui, đọc đến đoạn này mà tớ giựt cả mình
    Cái chỗ vàng vàng ở trển là chỗ nhà tớ đấy. Nhưng hộ khẩu thì không phải ở Vụ Bản. Hồi cấp 2 tớ học trường Năng Khiếu Vụ Bản (box mình có ai từng học ở đây không nhỉ). Đặc biệt hơn là giờ lấy vợ ở Vĩnh Hào - VB roài
  3. tvtk81

    tvtk81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng lắm, không có tình yêu thương nào bằng tình thương bố mẹ, (vợ hoặc chồng nếu thật sự yêu nhau và hiểu nhau nhưng tình yêu thương lại thể hiện ở khía cạnh khác, trong đó vẫn có những toan tính, vẫn có ích kỷ, vẫn có những so đo đời thường, vẫn sứt mẻ, vẫn chao đảo trước ngoại cảnh, vẫn sa ngã, vẫn tan vỡ,....và nói chung vợ hoặc chồng khi cần có thể thay đổi tức là khi không thể chung sống với nhau được nữa, và bây giờ hình như đang là mốt thì phải,....)
    Anh em thì "kiến giả nhất phận" đôi khi còn từ mặt nhau vì vài mét đất nơi đo thị này,.....
    còn tình thương yêu của bố mẹ bao la, lkhông tính toán không kể hơn thiệt, khi ta thành công bố mẹ cổ vũ, khi ta thất bại bố mẹ là nguồn động viên an ủi, .....Bố mẹ dù là ở quê nghèo hay thành thị, Bố mẹ làm ruộng hay làm việc công, ....bố mẹ vẫn là người ta kính trọng nhất
    Các bạn thấy thế nào? Hãy viết cảm nhận của bạn về Bố mẹ nhé!!!
    "Câu chuyện nhỏ riệg của bạn nghe có vẻ thất vọng thế, bạn đang vào năm cuối không nên phân tâm nhiều thế, mình không rành về chuyện tình ái nhưng có điều mọi sự lựa chọn không ai hoàn hảo cả, những thứ ý nghĩa trong cuộc đời mình thì nhiều lắm, bạn càng đi thì lại nhìn thấy càng nhiều.
    Có khi (tớ giả tưởng thôi nhé) mình thấy vàng nhưng mang đến hiệu kiểm tra thì lại là Đồng thau
    Hoặc ngày xưa Napoleon có một bộ chén dĩa rất quý để tiếp khách,....bằng nhôm, đó là một bộ đồ quý , nhưng tại vì lúc đó để có được nhôm ngchất làm khó qúa chứ bây giờ thì khác hẳn rồi...."
    đại thể thế, có gì không phải bỏ qúa nghe,...
    chúc ngày tốt lành,....

  4. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chủ Topic cứ hay nói lan man, lạc đề rồi!!!!
    Tớ cũng có bạn thân ở Vụ Bản đấy nhé.

Chia sẻ trang này