1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào anh,

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chauyeucua010, 25/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chauyeucua010

    chauyeucua010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào anh,

    Chắc là anh chẳng còn nhớ nổi em là ai nữa ?

    Hôm nay vô tình, trong lúc sửa lại hòm mail, em nhìn thấy địa chỉ của anh, chợt thắc mắc, ko hiểu dạo này anh thế nào ???

    Con người ta vô tình gặp nhau rồi lại vô tình xa nhau, chợt vui rồi lại chợt buồn. Cuộc sống cứ thế trồi, để rồi một hôm đẹp trời nào đó, quay đầu nhìn lại, thấy mình đã mất đi nhiều thứ.

    Ai cũng thích triết lý, và ai cũng thích mơ mộng. Em cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhưng bây giờ, khi đã đi làm, em chợt thấy tiếc những gì mình đã bỏ phí trong thời gian qua.

    Có thể anh chẳng nhớ ra em là ai ? có thể anh cũng chẳng muốn nhớ nữa ? mà cũng có thể anh chẳng thèm đọc cái mail này ? có thể...

    Em vẫn viết, có thể chỉ để được nhớ lại những gì đã qua...

    "Sống trong đời cần có một tấm lòng

    Để làm gì em biết không ???

    Để gió

    cuốn đi

    gió

    cuốn đi..."

    Chúc anh luôn hạnh phúc và thành công.

    Một người bạn xưa cũ
  2. daibang241

    daibang241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy mà, nếu như có ai đó nói rằng mình đã làm được tất cả mọi thứ mà không phải nuối tiếc gì cả thì chắc rằng đó không còn là cuộc sống nữa. cuộc sống cứ tiếp mái trôi đi, song hành bên cạnh nó luôn là giá như và có thể....Tôi nhớ, bạn nhớ, chúng ta sẽ không thể quên đi được những gì chúng ta đang nhớ. Một người đã xa, một người bạn cũ!! Vâng, còn biết đưọc như thế đã là quý lắm rồi !!
    Sống trong đời cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ???
    Để gió
    cuốn đi
    gió
    cuốn đi..."
    Cuốn đi đến nơi cần đến nó.....
    Rượi gặp tri âm ngàn chén ít
    Lời không hợp ý nửa câu nhiều!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này