1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào bạn!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pik, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pik

    pik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!

    Hãy cứ để cho những lời châm chọc như thê!
    Sau khi bạn đã nhìn lại sự việc một cách bình tĩnh hơn, nghĩa vụ của tôi là phải làm rõ ràng để bạn hiểu và tránh những kiểu châm chọc như thế, tôi không nên im lặng, dù cho đó là sự im lặng theo cách xã giao thong thường, và đó cũng không phải là sự thôi thúc nào cả.Mặt khác,trái lại :

    Các bạn là những người lớn tuổi hơn tôi, và tôi phải tôn trọng bạn mới phải chứ; Nếu như thái độ của tôi có không đúng chỗ nào, thì thái độ đó chỉ có thể giải thích rằng tôi chỉ phải nhận áp lực của việc lựa chọn sự nghiệp do giáo dục của gia tộc mà thôi, tuyệt đối khác hẳn với những người khác phải chịu áp lực của chọn lựa nghề nghiệp. Hơn nữa, nhũng gì tôi sẽ làm, và một khi nó chưa đuợc tôi thực hiện thì không một ai có quyền giễu cợt hết, bởi vì sự chế giễu đó chỉ chứng minh cho thói ích kỷ mà đôi khi người ta vẫn mắc phải. Tại sao người nào đó lại đi châm chọc người khác? Hoặc là do thiện ý của người đó hoặc là do ác ý của họ.


    Nhìn nhận sự việc một cách nghiêm túc, ttôi cho rằng chấc hẳn bạn phải hiểu là tôi muốn nói điều gì rồi chứ!Hay là bạn nghĩ rằng tư duy của người nào đó cũng giống như tuổi tác của họ sao? Nếu vậy, bạn phải thấy hổ thẹn chứ. Bạn rất yêu thích văn học mà phải không, vậy bạn hãy nghiên cứu thêm triết học đi, vì văn học chỉ là một phần rất nhỏ so với triết học thôi, từ sự nghiên cứu này, tchắc hẳn nó sẽ mang lại nhiều điều bổ ích , và đem đến cho bạn sự hoàn thiện hơn trong lý luận thôi, tuyệt đối không có gì vô ích cả. Có lẽ nào bạn đã hiểu sai ý định của tôi rồi sao, tôi không trách bạn đâu!

    Bạn than mến, có lẽ nào những thứ nhỏ nhen đã khiến cho bạn có thái dộ hẹp hòi như thế sao!Nếu vậy tôi không còn gì để nói với bạn nữa, và bạn hãy cứ vui đí ,hãy cứ giữ lấy những cái vui ích kỷ của bản than đi, hãy tin rằng là bạn không và sẽ không gặp tôi nữa, nhưng tôi phải cảm ơn bạn về điều này, nhờ có bạn mà tôi biết tôi ohải tôi luyện mình them nhiều, và những gì tôi sẽ làm, đó đâu phải là vvo ích, mang lại niềm vui cho những người dân than yêu là niềm hạnh phúc lớn mà bất kỳư một người nào cũng mong múon đấy chứ.

    Hãy để cho tôi đựoc kính trọng những người lớn tuổi hơn tôi!
    Thân ái!
    Người đựoc coi là rồ dại khi ở đây sẽ là người mạnh mẽ nhất khi không còn ở đây nữa!
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của pik viết lúc 13:08 ngày 11/04/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    những gì tôi sẽ làm, đó đâu phải là vvo ích, mang lại niềm vui cho những người dân thân yêu là niềm hạnh phúc lớn mà bất kỳư một người nào cũng mong muốn đấy chứ.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác pik này , nói thực em chẳng cần biết bác là ai và cái câu nói kia của bác nó chứa cái cóc khô gì ở trong , nhưng mà khi đọc cái câu nói ở trên của bác em cứ cảm tưởng bác là cốp lãnh đạo của nước mình vậy hêhhhehe có lòng thương dân quá , như vậy chắc nước nhà tương lai sẽ có phát triển tốt lắm đây
    ( em khoái câu người dân thân yêu của bác quá ! )
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ôi, em đang nghi ngờ điểm 8 môn Triết học ở trường ĐH năm nào .
    Có thể là quá ngu ngốc khi không hiểu nổi những dòng chữ này (ngu ngốc vs cao siêu )
    Cũng có thể là ngược lại (theo chiều nào nhỉ? , ôi, lại bắt đầu quay về điểm xuất phát )
  4. pik

    pik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, tớ định tạo một vở kịch thật hấp dẫn mà các vị phá hỏng hết, bộ quí vị tưởng trong thời đại này mà còn những câu chuyện nhảm nhí thế sao;Quí vị làm tớ mất hết cả hứng đấy nghe chưa, ai đời lại nhảy vô giữa chừng như thế hả,phá hỏng hết chiêu dụ của người khác, nhưng ít ra cũng thu đuợc thành công kha khá, he he he thế là tính cách của một số vị trong đây tớ nắm thóp rồi hehe, còn hai cái đứa cứ nhảy vô phá giữa chừng thì biết ngay là hai đưá con gái xâu rồi, không những xấu về diện mạo mà còn xấu về cả tính cách nữa, sau này sẽ thnhf những bà lão ế chồng thôi, và trở nên gắt gỏng, bép xép nữa.
    Này, khuyên một câu nhé, xem lại tư cách bản thân đi,các vị đều có vấn đề hết đấy, tớ thì không sao rồi, vì tớ chỉ tạo ra tình huống để xem phản ứng của người khác thôi he he he he?giờ thì biết sao buồn cười rồi chứ ha ha,bị lừa mà không biết,quê!
  5. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tớ ứ thấy một tình huống nào, tớ cũng ứ thấy 1 kịch bản nào. Bây giờ, bằng một cách nào đó , ấy có thể cố gắng làm cho người khác hiểu rõ ý đồ của ấy không?
    Ấy thử gặp mặt "2 cái đứa xấu về diện mạo lẫn tính cách" một lần đi, xem là ai xấu hơn ai .
  6. pik

    pik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có ai đời thủa nào lại nói hết bí kiếp của những trò xảo thuật nho nhỏ ra đâu chứ, hỏi ngớ ngẩn. Lại còn dụ đối diện nữa chứ, tất nhiên là tớ không sợ rồi ,nhưng tránh vỏ dưa thì chắc là tránh được vỏ dừa thôi.OK
    Về điều này, quynho123 sẽ cho bạn biết rõ hơn ai hết,vì tớ đã có lần lỡ miệng mà tiết lộ với ả rồi.
    Chuyên gia viết kịch bản cho những tính cách !
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì thật sự chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Nhưng được cái là thú vị, tha hồ câu bài mà không bị mang tiếng..
    Tuy nhiên, để giữ lại chút danh giá cuối cùng cho cái nick artox, chào các bác, em ngược.
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác pik nếu tiếp tục các bài câu nhố nhăng kiểu này, thì bác chỉ post trong một topic này thôi nhé.
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cả buồng rơi vào đầu !
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Pik, việc làm mới là có giá trị, chứ ko phải những lời nói suông, những sự hô khẩu hiệu hay những cái tư kỷ ámthị. Đọc những gì bác viết, tôi thành thực mong muốn rằng bác đừng suy nghĩ đăm chiêu nữa, mà hãy sống, sống, và sống.
    Khi bác chưa thực hiện được những điều bác định làm, thì đừng mong người khác công nhận và đánh giá cao những dự định của bác.
    Tôi quan tâm khi bác nhắc đến triết học. Xin bác cứ trình bày những hiểu biết của bác.
    Đọc mười cuốn sách thì thấy mình có một vài hiểu biết. Đọc một trăm cuốn sách bắt đầu thấy mình mông lung. Đọc nhiều hơn nữa, nhiều hơn, thì tôi thấy tôi cần phải xem ngày mai tôi ăn bằng cái gì. Hị hị.

Chia sẻ trang này