Chào BOX Du Hí em đi.... Em là Linh i vồ ạ đã tham gia hoạt động vui vẻ ở Box du lịch trong gần năm qua,.. từ ngày ấy tâm thần hoảng loạn ( ấy chết tâm thần vui vẻ hay tâm sự) có bao chuyện vui buồn với box. Nay em dứt gánh lên đường đi xa chả biết có nét mà vào góp vui với các bác không. Em chào tất cả các bác trước,,, em đi... Khi nào có điều kiện em lại về... híc Em đang vội quá em đi luôn nhé.. BB Chụt chụt
Chắc em Linh lại " Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi rồi " Trước đã lạy em ba lạy gọi là ra mắt, nay xin lạy em thêm ba lạy gọi là chia ly. À quên, thêm nữa, uống cho say chứ nhỉ ( đúng giọng Kiều phong không ), kính em 3 ly rượu Bắc Hà
chị Linh ơi, thấy chị thông báo sẽ vác ba-lô dứt công ty ra đi từ tuần trước, em cứ ngóng về phía đằng đông mong tin chị mặc dù em chỉ biết chị qua các post trên này hì hì . Cuộc đời có nhiều choice lắm, chưa biết cái nào là tốt nhất thì chọn cái vui nhất, nhở chị nhở . Chúc chị lên đường gặp nhiều niềm vui mới, mong ngày gặp lại, em mời chị 1 ly .
Đi Thái chơi vui vẻ nhé, ở Thái có mấy cái bãi biển đẹp cực Khi nào đi Anh có muốn đi tắm biển phơi nắng cũng khó cái xứ toàn sương mù & mấy ông già chỉ có whiskey là nhất Anyway "Thượng lộ bằng an" Ciao