1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chao box85!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi hippi_trex, 10/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Chao ca nha`!! Ca nha lam quen voi tui nhe, va tui cung muon lam quen voi ca nha. Chi co vay thoi.
  2. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Chào em !! Em làm wen với cả nhà nhé , và cả nhà cũng muốn làm wen với em.Chỉ có vậy thui.haha
    HIPPI_TREX--> nick nghe thiểu năng vật ạ
    À wên , em vào box phải tuân thủ nội quy nhé , viết bài phải có dấu nghe chưa , và ko cần phải lập 1 topic mới đâu em ,dù sao em cũng là thành viên mới nên thôi , cảnh cáo thôi , chứ lần sau thì post vào [topic]143727[/topic] nhé
    Thế thôi , chào mừng em vào box.
    Iu em nhìu

    [​IMG]
  3. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì nghe anh Daizabao nói chưa!Anh Daizabao cẩn thận nhé,không Quote đâu,thế là làm các bác như Aki kôro phật lòng đấy,đã bảo không spam rùi muz!Bạn ơi!Bạn nên vào Topic đăng kí thành viên ở trên,ở đó ai cũng sẽ biết bạn!Chứ ở đây chỉ để post các bài có chất lượng cao này,phục vụ mọi người này!Và nên học viết có dấu đi không mod lại ngứa mặt del đi thì hết ngu,mày có nghe chưa!Tao nhắc là phải cẩn thận,chỉ có ý tốt thôi
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    chú này kô nói được gì khác thông minh hơn à??

    nếu chú Phú ở lại 85 chỉ đề xỏ xiên nhau, trả thù vặt như thế thì chú đi đi, kô có ngày mod sẽ lock chú lại bởi những bài mang tính chất đả phá, kích động , làm ảnh hưởng đến box như thế đấy
    thế nào đi nữa thì 85 vẫn là 85, 1 2 người kô làm nên box85
    to Hippi trex: welcome 2 box 85, nhớ post thêm thông tin cá nhân trong topic đăng kí thành viên nhé

  5. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Trex có cần mình post hộ ảnh lên kô nhỉ?
  6. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Khì, vừa đọc được cái này, post lên cho mọi người cùng đọc....
    Gia tài của tôi có hai thứ, tôi yêu cả hai thứ như nhau nghĩa là tôi yêu lửa và tôi yêu nước. Tôi không biết đốm lửa của tôi bao giờ sẽ bùng lên, bao giờ sẽ tắt, tôi chỉ biết nó cháy thôi. Còn nước, nước của tôi không phải là sông dài biển rộng, không phải là đại dương. Tôi không muốn nó là một mặt hồ hay một cốc nước thuỷ tinh lóng lánh, tôi muốn nó chỉ đơn giản như một khe suối nhỏ, bình thường nhưng chảy mãi vào biển rộng. Tôi muốn và tôi sẽ giấu đốm lửa của mình vào ngọn đèn dầu cháy mãi. Tôi muốn và tôi sẽ khơi nguồn cho dòng nước của tôi không khô cạn bao giờ.
    Có lúc nào ngớ ngẩn, ngọn lửa của tôi sẽ cháy bùng lên. Lúc đó tôi sẽ múc lấy một xô nước dội cái toẹt một phát lên đầu. Lửa cháy bùng lên mãi thì sẽ có ngày chẳng còn cái gì cho nó cháy, cháy nhỏ thôi, vừa đủ. Ngọn lửa nhỏ có thể làm cháy tan một cánh rừng, có thể thiêu chết tôi và có thể tắt đi chỉ bằng vài giọt nước. Tôi phải làm người giữ lửa cho tôi. Dòng nước của tôi chảy hiền hoà, nhưng đôi khi biến thành nước lũ, nhưng đôi khi cạn kiệt giữa mùa khô. Lửa sưởi ấm tôi và nước làm tôi tan đi cơn khát. Lửa thiêu cháy tôi và nước nhấn chìm tôi. Tôi cần chúng.
    Tôi giữ lửa và tôi khơi dòng nước. Khi một ngày ngớ ngẩn nào đó đến với tôi, khi một đám rơm bén tới, ngọn lửa đó sẽ cháy lên với tất cả khao khát cháy của mình. Và đến một nơi nào đó, hai dòng nước gặp nhau, hai dòng nước sẽ hoà vào một.
    Mỗi một người sinh ra đều có ngọn lửa và dòng nước của riêng mình, có vẻ giống nhau nhưng không bao giờ giống, như là nước và lửa của ngày hôm qua sẽ chẳng bao giờ là nước và lửa của ngày hôm nay, bởi vì nước thì chảy không ngừng và lửa thì muôn hình muôn vẻ. Lửa có thể bắt nguồn từ một đốm lửa nào đó của thế giới ngoài ta, và dòng nước luôn chứa vô vàn giọt nước bốc hơi từ muôn dòng nước khác, nhưng bao giờ, ngọn lửa và dòng nước trong ta ấy luôn là ngọn lửa và dòng nước của chính mình.
    Cũng chẳng ăn nhập lắm! Chào mừng bạn đến với box 85
  7. baby_virgo

    baby_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Một cây làm chả nên non
    Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
    Melfice nhầm rồi anh ạ!Mặc dù lời lẽ của 2D4 hơi chua chát,vì có thể bạn ý còn trẻ con,nhưng box85 được tạo nên bởi mỗi người!Anh làm thế chỉ mất đi uy tín của box thôi
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: lại lêch chủ đề nhưng phải nói, o biết em Phú hay to die for là ai, chẳng biết vì chưa gặp, đọc bài thì biết kém tuổi , he nhưng mà thấy nhóc này trẻ con hiếu chiến quá đi mất... Đàn ông nam nhi, cứ xỏ xiên như kiểu đàn bà kích đểu nhau, chẳng hay ho tẹo nào...
    Thứ 2: Bạn Mel nói thế hoàn toàn đúng , chẳng có gì là mất uy tín cả, tớ ủng hộ bạn..
    Thứ 3:Sống phải biết có ý kiến, chính kiến, chứ cứ thấy ai thế nào rồi cũng xuôi theo ... hay nói ý kiến ý tưởng mà ko dám bênh vực chủ kiến của mình, chấp nhận cái sai của người khác, rồi làm ngơ thì.. chán lắm...Thế nên tớ ủng hộ Aki, Aki không hề cay cú gì khi viết bài, chỉ muốn xây dựng một 85 vững mạnh, còn cuộc sống nói thật, đến người thân yêu gần gũi với mình, cha mẹ chẳng hạn, nhiều khi mình còn không vừa lòng...làm sao mà bắt tất cả vừa lòng được.. Có thể cách Aki nói một số người cảm thấy bị động chạm không thich nghe và khó chịu nhưng mà... dù sao cũng cổ vũ một người dám nói và dám làm... Nhiều người cũng nghĩ lắm mà có làm được đâu
    Thứ 4: tất cả chúng ta đều đang trong mái nhà lớn TTVN và căn phòng nhỏ của riêng chúng ta : đó là 85 Thân yêu... Vậy thì : đều là " gà cùng một mẹ " hay nói chính xác hơn: Tất cả chúng ta đều là người thân của nhau trong này... Cuộc sống mỗi người một cách sống, tự chọn cho mình hướng đi, cách suy nghĩ và cách thể hiện cũng khác( trong cuộc sống và trong mỗi bài viết ở ttvn này) .. Không nên chỉ trích người này hay người khác vì họ khác mình... Không nên lấy mình làm tiêu chuẩn. Chỉ có điều, đừng làm phiền hà người khác..
    Thứ n: 85 Chào đón tất cả những người yêu 85 và thực sự ở đây, viết bài vì một 85 vững mạnh.. Cần nói thêm: những bài viết chỉ thể hiện một phần con người thật ở ngoài đời, ,ở đây cả nhà học môn triết roài nhỉ, nên biết đấy không thể lấy cái riêng lẻ kết luận ra cái tổng thể được.Có người viết bài khi buồn, có người lên mạng để vui chơi..chẳng có gì đánh giá nhau được qua những bài viết.. Nhưng tóm lại đây là trang TRÁI TIM VIỆT NAM, nên tớ mong mọi người hãy viết bằng những gì của TRÁI TIM...
    Xin hết.
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 10/05/2004
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không nên bàn luận thêm trong topic nay, không cần thiết kéo dài thêm nữa.Các mod cứ theo nguyên tắc mà làm, khóa hay xoá topic đi
  10. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đúng đóng topic này!Một cái đã mệt rồi mọc thêm cái này nữa
    Được to_die_for sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 10/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này