1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀO BUỔI SÁNG

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi haromeo, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    CHÀO BUỔI SÁNG

    Chào các bạn!

    Chúc một ngày mới làm việc nhiều thành công nhé.
    Hôm nay đi làm thật lạnh vì gió thổi ngược chiều. Dừng xe tại đèn đỏ, nhìn sang bên, các chị, các em đã khăn áo rất ấm áp và đúng mốt, lại thêm má đỏ ửng vì lạnh, nhìn thật đầy tràn sức sống. Mong sao cuộc sống cứ mãi bình yên và tươi đẹp như thế.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Morning.....
    Đi ăn sáng cùng papa... Lên trường, được nghỉ hai tiết liền chui vào phòng lab. Hôm nay chào buổi sáng bằng tách cafe và bàt hát "Niềm tin cho cuộc sống".... thấy vui vẻ hẳn lên....
    ....." Ta tin trong ta đến ngày mai, cuộc đời này lại tươi sáng..."
  3. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tự cho phép mình đi làm muộn!
    Làm bát phở 2 trứng, 1 cốc cafe đen quen thuộc.
    Đến Cty, bật PC, ngồi đọc báo, chát chít.
    Ôi, giá như cuộc sống đừng buồn tẻ như thế này!
    2 tuần vừa rồi bận nhưng hình như lúc đó mình có ích hơn bây giờ.
    Cứ như thế này thì chết mất!
  4. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lại bước qua một tháng mới. Nhìn lại thấy thời gian trôi đi nhanh thật..Cuộc sống có phải là một vòng tròn đi hoài không hết?...sáng đi làm, tối đi học vê tới nhà là 10h đêm và một ngày mới lại bắt đầu. Hình như cái đất Sài thành này nó không cho phép con người ta dừng lại để thở hay sao đó. "tất bật đến tất bật đi, tất bật". Buổi tối đi về ngoảnh đi, nhìn lại thấy hình như chỉ có một mình mình là đơn độc. Giá như cũng có một bờ vai bên cạnh thì cuộc sống có phải bớt tẻ nhạt đi biết bao nhiêu.
    Tối qua về nhà gọi điện về thăm nhỏ...Nói được vài câu rồi chẳng thấy nhỏ nói gì nữa..cứ để máy online nghe em ngủ (cũng may là cuộc gọi free). Chẳng biết có chuyện gì mà em chẳng nói nên đã gọi cho đứa em cùng làm với nhỏ hỏi có chuyện gi,. Được một câu đau điếng mà chẳng hiểu mô tê gì " Sorry anh như Anh hãy xem lại lý trí của mình đi".
    Mong các Male Member giải thích dùm đó là hiện tượng gì được không?
    Thanks!
  5. rachmep

    rachmep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chào chào!!!
    (những chữ đằng sau này để bài không bị xoá tự động vì quá ít ký tự, he he)
  6. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Được goldendream_3112 sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 01/11/2005
  7. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Hà nội trở lạnh và mưa lất phất, những hạt mưa li ti bay vào mặt lúc đang trên đường đến cơ quan, làm tan hết luôn những dư âm của cơn buồn ngủ vẫn còn níu kéo.
    Đường rất nhiều xe mặc dù mới sáng sớm, từ trên cầu nhìn xuống thấy dòng người với bao nhiêu màu áo mưa đang xuôi ngược, giống như hoạ sỹ nào đó đang phết những nhát cọ đầu tiên lên bức tranh sơn dầu ấy, thú vị phết.
    Chào đón một ngày mới với nhiều may mắn trong kinh doanh, thành công trong công việc.
  8. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng!
    Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui!
    Sáng nay, vừa ra đầu ngõ, thấy 1 chú đèo 2 thằng cu (đứa ngồi trước, đứa ngồi sau) lượn trước mặt mình,
    Nhìn thấy xe của chú quên chưa kịp gạt chân chống!
    Mình đuổi theo, gọi với : chân chống kìa chú!
    chú lạnh lùng ko thèm nhìn, khẽ khều chân gạt chân chống!
    Không một lời cảm ơn!
    Chuyện thường ngày!
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Ò Ó O ..........
    Chào Buổi Sáng
    Chào các bác hàng xóm
    Ở bên TN cũng mưa lất phất, trời gió rét. Gió cuốn những chiếc lá dạt hết sang hai bên đường. Sáng cuống lên chạy đến trường nhìn sân trường mưa gió thế này mà màu sắc của các chị em vẫn rất rực rỡ. Này là vạt áo, này là chiếc khăn mỏng quấn hững hờ quanh cổ khe khẽ. Này là đôi giầy búp bê xinh xinh là. Má chị em nào cũng hây hây, dường như môi ai cũng chúm chím theo tiếng hát khe khẽ của gió .... cũng muốn mặc thế lắm nhưng ngặt một nỗi là em đang học Quân sự.
    Chán thế đấy các bác ạ. À , sáng mai em thi Quân sự. Bác nào đọc được bài này, chúc mừng em một cái nhỉ
  10. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Gold ốm thì phải!
    Chẳng thấy ai xông box, mình đành phải làm phát khai mào!
    Trời mưa lạnh, giá mà được nằm nhà ngủ thì sướng phải biết!

Chia sẻ trang này