1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀO BUỔI SÁNG

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi haromeo, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Mùa này chưa có ngô nướng đâu, nhưng có ngô luộc thì phải. Mấy món bác khoái ấy không còn được bán nữa đâu, mà nếu có, cũng chẳng dám xơi, hehe, hơi hãi một tí để bảo vệ sức khoẻ. Bù lại, có một địa chỉ ăn thịt vịt cũng ngon và đồ chín thì đảm bảo hơn đồ sống.
    Cái danh sách bác post lên ấy bây giờ thay đổi nhiều lắm rồi, các quán xưa nổi tiếng bây giờ cũng không còn nữa, quán nào còn thì cũng không giữ được những tiếng thơm như thời dĩ vãng nữa rồi!!! hic hic, tiếc thế.
    Thứ 6 bay ra, chắc là về nhà, xong về Thanh hoá rồi mới quay ra Hà Nội??? Như thế chắc mấy ngày cuối mới ở Hà nội...Thôi thì bác cứ bố trí thời gian nhé, ở Hà nội 1 hoặc 2 hôm vừa nghỉ ngơi vừa thăm thú đất thủ đô; anh em sẽ tiếp đón bác
  2. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Hic....nghe trừng bác Hà méo nhà ta không sợ H5N1 nhỉ? giờ thì em chịu không dám động đến bất cứ thứ gì liên quan đến chim ,gà ,vịt ....sợ lắm....lỡ chẳng may mà dính thì...em thì chưa có vợ....thế nên phòng chống là tốt nhất....chắc tí về đi mua 1 hộp Tamiflu về phòng cho chắc....
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp hết 1 ngày!
    Công nhận nhanh thật, thôi ngủ thôi!
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng của ngày đầu tuần....
    Nắng...
    Đến trường mà chẳng có mục đích gì cả. Lại vào phòng Lab ngồi online đợi mấy chị văn phòng thông báo lịch thi chính thức. Gần một tuần rồi làm việc không mục đích...
    .... Chán!
  5. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Thu6 là ai thế nhỉ? Đập vào mắt mình giờ đây lại là em chứ không phải là người khác....Thu ơi anh nhớ em quá....Đừng có nhầm nhé em....người trong mộng của anh là một người tên Thu...mà vì không dám nên....hic giờ thì Solo mãi mất...
    To : LC========> bác có thể mổ xẻ nhân vật Thu6 cho em được không ? em cám ơn nhiều lắm...xem có giống những gì mà mình nghĩ về Thu không,.,,,,,,,,,,,,Nhanh vào nhé.........
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng đã mất điện. Thế là phải ra khỏi nhà. Đi ăn sáng với papa. Sáng thứ 3 nào cũng đi ăn sáng với papa. Thú vị thật. Định ôm đống sách lên VT ngồi nhưng lại thấy ngại. Trong khi chờ đợi đứa bạn thì online đã
    @ All : Box VP hôm nay mình mở hàng, hihi. Khoái
    @ Ho_li_ten_thong : Muốn bít thông tin gì về Thu_6 thì hỏi riêng Thu_6 nhé. LC chả bít gì đâu, hehe
  7. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Híc, mổ xẻ ra thì chít anh mất, anh không có bằng bác sĩ, còn muốn gặp em ấy thì rất đơn giản, cứ ra quán Cuối ngõ (ngõ số 8 Cầu Giấy - Đi vào cuối ngõ, sẽ thấy quán Cuối ngõ. Vào quán Cuối ngõ sẽ thấy em Thu6.
    Mà Thu6 nghĩa là Thứ 6 (Friday) chứ không phải Thu.
    Sở dĩ em có tên là Thu6 vì em thik Thứ 6, nói chung là cái jì cũng là thứ 6.
    Chúc chú zui.
  8. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ? hôm nay 8:30 rồi mà chưa thấy ai "chào buổi sáng" nhỉ?
    Chào mọi người!
    Hôm nay, tại nhà thi đấu thị xã Vĩnh Yên sẽ khai mạc hội chợ triển lãm thành tựu văn hoá, kinh tế-xã hội 2005!
    Mọi người bớt chút thời gian, mời ghé qua thăm hội chợ tí nhỉ!
    Chúc mọi người vui!
  9. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Dạo này ttvonl thường hay bi busy quá. Hôm nay mới vào được!
    Đã nhiều lần được thưởng thức cảnh trời đất ngả nghiêng nhưng lần đầu tiên được chứng kiến khi mình hoàn toàn tỉnh táo. hic hic...khi xong nghĩ lại thấy tưởng là tiêu rồi. Mọi vật tự nhiên di chuyển, cái máy tính trước mặt run lên, Mọi người mặt mày thất sắc rồi cùng nhau hô lên "CHẠY". Ra đến cầu thang thì mọi người đã đặc kín người nọ đẩy người kia. Thế mới biết khi cái sống và cái chết cận kề thì mới hiểu rằng là ai cũng ham sống sợ chết cả. Mình thì nghĩ động đất thì chỉ cần 5 giây thôi thì có mà chạy xuống mồ. Cho nên phó mặc cho số phận các cụ nói "sống chết có số" thế mà đúng. Mầy vị chạy ra ngoài nhiều tên còn ngu đến mức là chạy xuống lại chui vào thang máy.. thế là không những nó đưa xuống tầng trệt mà lại đưa lên tầng 10.(vì nhiều người bấm quá) Thang máy chạy xuống tới lơi thì chắc còn gì nữa. chẳng may mà mất điện thì ( Oh my god!) Mấy vị chạy đường cầu thang thì có hơn gì. Cùng một lúc tất cả mọi người chạy ra cầu thang, chen lấn xô đẩy, dày cao gót vứt loạn xạ, ngã sấp ngã ngửa...nhìn thấy mà đáng thương.
    Phải mất 15 phút sau mới dám mò lại văn phòng.
    Chắc các bác ngoài đó không được cảm giác này nhưng tui thì thấy cũng thích thích vì lần đầu tiên được cảm giác của động đất (nhưng đừng có mạnh hơn thì..tiêu em)
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Xém chết!
    Ở trên tầng 15 mới choáng, nhốn nháo hết cả lên.
    Làm quả 6 hay 7 độ mới vui

Chia sẻ trang này