1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀO BUỔI SÁNG

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi haromeo, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Morning !
  2. godvn

    godvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chào buổi sáng ngày đầu tháng tất cả mọi người !
    chúc một ngày làm việc vui vẻ
    nếu ai là sếp thì được phong bì hì! hì!......
    nếu ai là nhân viên thì được sếp tặng cho "hoa hồng"
  3. dangngocha

    dangngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chúc một ngày mới hiệu qwả...........
  4. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng!
    Gold nghe nói, cuộc sống của chúng ta là do Chúa sinh ra!
    Thế mà mới sáng sớm đã thấy YM của bạn mình để status: Nỗi cùng cực của chúng ta là niềm hạnh phúc của chúa!
    Thật bó tay! chẳng thế hiểu đc!
  5. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Quay trở về sau 15 ngày, thấy lòng mình nhiều cảm xúc quá, nhưng hơn tất cả là niềm vui vì thấy mọi người vẫn khỏe và vui vẻ.
    Thành thật xin lỗi vì thời gian qua việc cuốn đi, không kịp viết lấy dù chỉ là vài chữ. Chắc là cuối năm rồi, nên những ai làm giấy tờ, kế toán, kinh doanh cũng đang phải guồng lên để kết thúc công việc của mình. Chúc các bạn thành công và ngày càng tiến bộ.
  6. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ái chà!
    Hoá ra là bác Haromeo nhà ta đi vắng!
    Đúng là "Chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm", cái Topic này chỉ có mình hay đi ra đi vào, "chào lên chào xuống"
    Thứ 2 đầu tuần, định "chào buổi sáng" phát!
    thế mà bị bác này tranh mất!
    He he
  7. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lạnh hơn thường lệ vì có một chút mưa phùn. Phải lâu lắm rồi mới thấy một ngày mùa Đông đúng nghĩa. Nếu như sáng sớm mùa Hè được bắt đầu bằng những tia nắng vàng óng chiếu hắt lên từ phía chân trời xa xa, cho ta cảm giác một buổi sáng trong trẻo, năng động; thì buổi sáng sớm mùa Đông lại là một không gian mờ mờ hơi nước, ẩm ướt, buốt lạnh và co ro lười biếng.
    Phải cố gắng lắm mới chui ra khỏi cái "chuồng" ở cơ quan để say HELLO, HOW ARE U! với mọi người.
    GOOD MORNING AND WISHING U HAVE A PRODUCTIVE NEW DAY!
  8. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lạnh thật!
    Gõ vài dòng "chào buổi sáng" mà cóng hết cả tay!
  9. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Lâu rồi mới lại vào box, thấy vẫn chỉ có mấy thành viên này mà chẳng có ai mới.
    Nghe thời tiết ngoài Bắc rét đậm mà thấy thương U ở nhà quá. Không biết buổi tối có dám bật cái máy sưởi mình mới mua cho không hay là lại sợ tốn điện rồi lại ngồi co ro đốt củi sưởi đây. Nhớ ngày còn đi học, mùa đông ngồi học mà phải để một chậu than dưới gầm bàn..gốc tre tươi khói gần chết.
    Về Bắc được mấy ngày mà chỉ về thăm U được 2 buổi.Hình như mái tóc của mẹ bạc đi theo từng ngày vậy, có phải tuổi già hay suy nghĩ về cs của con làm cho mẹ già đi nhanh? Ước gì mình đã có một người để chăm sóc mẹ.
    Mùa đông, cũng được cảm nhận cái rét của miền Bắc năm nay rồi nhưng ít quá. Cuộc sống lại đưa tôi trở lại SG, miền đất của chỉ có nắng và mưa. Mà sao năm nay gần tới Noel rồi mà trời vẫn mưa thế nhỉ? Mùa mưa năm nay kéo dài hơn thì phải. Tối qua lại dính một trận mưa, chủ quan không mang áo mưa nên đành lại chui vào quán cafe ngắm người qua lại, nhìn những giọt mưa hối hả xiên qua chút ánh sáng màu vàng của đèn đường cũng hối hả như dòng người tất bật vậy. Thú thật cái cảm giác ngồi nhìn trời mưa thật không thể nào giễn tả được. Nhớ...nhớ những ngày lang thang trong trời mưa mà không nghĩ mình bị ướt.
    Thôi sao hôm nay nói năng linh tinh thế không biết. Quay lại công việc đi nào. Chúc một ngày mới anh lành và may mắn. (Hi vọng tối nay trời không mưa)
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vào Chào buổi sáng nhưng chẳng thấy ai cả, thôi thì đành soi gương chào chính mình vậy...
    Good morning!
    Hehe....

Chia sẻ trang này