1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀO BUỔI SÁNG

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi haromeo, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thật đấy, càng về đêm càng lạnh. Ngồi làm việc trong phòng kín bưng mà vẫn co ro, lạnh nhất là hai bàn chân, rồi lạnh nhì là hai bàn tay 10 ngón gõ phím lạch cạnh. Thú thực là chưa bao giờ mình trời mưa, và mùa Đông cả. Một thứ thì ẩm ướt còn một thứ thì lạnh lẽo đến tái tê. Nếu là God, mình chỉ cho mùa Đông lạnh một hai ngày gì đó cho đỡ nhớ thôi, còn đâu thì để weather mát mát một tẹo cho những thằng độc thân như mình đỡ khổ
    Sáng ra đã kêu ca rồi - không phải đâu, mà là kể chuyện buổi sáng tẹo cho vui thôi. Have a nice day nhé!
  2. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay bắt đầu là những việc cá nhân đơn giản, đi ăn sáng, tiếp theo là những công việc cần thiết. Nhưng đâu đầu quá khi thi xong lớp Đảng, đau đầu kinh khủng, hix thi xong mới thở phào nhẹ nhõm. chắc là cũng tốt thôi phải không? cố gắng đến giây phút cuối cùng. Không rõ DD có cổ vũ và khích lệ với buổi sáng đầy cực nhọc nè không nhỉ.
  3. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng!
    Mời các bạn nghe bản tin ngắn:
    Hôm nay tắc đường, thế là bị đến muộn, bây giờ mới đến công ty được. Trời lạnh cũng có ý nghĩa là dân tình đi xe giảm tốc độ, nên ít tai nạn xảy ra, hà hà.
    Mỗi tội, mình làm cho doanh nghiệp tư nhân mà cứ như là làm cho văn phòng nước ngoài tại Việt nam ấy, tám rưỡi chín giờ mới lững thững đến; may mà không bị chấm công như ở chỗ LC, nếu không cuối tháng chẳng còn xu nào mà mua gạo, hê hê.
  4. tuanan79

    tuanan79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sao thứ 7 chẳng có ai đi làm mà vào box nhở! hay tại thứ 7 ai cũng có mong cho hết giờ rồi chờ giờ G đến. Một tháng 2 tuần phải làm sáng thứ 7. Nhưng ở nhà thì cũng chỉ có ngủ chứ có biết làm gì đâu, ngủ mãi thì cũng chán rồi lại cafe lại internet lại tốn tiền...
    Tối qua là một ngày vui nhất trong tuần vì đó là tối Thu_6 . Có lẽ từ ngày dùng DT mới được một buổi chát nhiều đến thế...Chắc là đầu dây bên kia cũng phải "nóng máy" lắm đây. Ôi giá mà tối nào cũng như thế nhở
    Hôm nay thời tiết SG thật đẹp, trời không nắng mà hơi se lạnh, giống như mùa thu ở HN đấy. Giá mà có ai cùng mình đi cho hết ngày cuối tuần nhỉ.
    Chúc các mem trong Box có ngày cuối tuần rui..hic hic..
  5. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mình cũng phải đi làm cả ngày mà, có được nghỉ đâu.
    Ai dà, nhà đẹp và chỗ làm việc hoành tráng nhỉ, lại còn dùng cả Laptop nữa.
    Chúc cuối tuần vui vẻ nhé.
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói thật to với mọi người : CHÀO BUỔI SÁNG
    Sáng nay tiết trời HN thật đẹp. Đêm qua ôm cái điện thoại ngủ quên mất nên sáng dậy nhận được mấy mes liền. Tối qua giật mình vì có tin nhắn lạ hỏi thăm, thấy vui vui vì vẫn có người quan tâm đến mình.
    Hôm nay thứ 7 rồi. Mình vẫn bảo ghét nhất ngày thứ 7, chẳng hiểu sao lại thế nhỉ? Nhưng ngày hôm nay có vẻ đẹp đấy chứ! Có lẽ tối lại lang thang Cuối Ngõ thôi.... Ấm cúng, nhẹ nhàng - đó là cảm giác của mình khi ngồi đó.
  7. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    đấy là mơ ước thuở xưa của mình đấy. Không đâu bằng nhà mình mà,,,, hồi đó đến năm 4 mới được vác xe máy đi, mà lúc nào cũng chỉ muốn sáng đi, chiều về thôi.... ở giữa thủ đô bao năm mà ko thấy gắn bó, thế mới lạ ... ở thì ở, thế thôi ....
  8. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tối qua là một ngày vui nhất trong tuần vì đó là tối Thu_6 . Có lẽ từ ngày dùng DT mới được một buổi chát nhiều đến thế...Chắc là đầu dây bên kia cũng phải "nóng máy" lắm đây. Ôi giá mà tối nào cũng như thế nhở
    *********************
    Đêm qua ôm cái điện thoại ngủ quên mất nên sáng dậy nhận được mấy mes liền. Tối qua giật mình vì có tin nhắn lạ hỏi thăm, thấy vui vui vì vẫn có người quan tâm đến mình .
    Chào buổi sáng!
    Nghe phong thanh, Box mình sắp có chuyện vui hả?
  9. tuancan6979

    tuancan6979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là thôi..cái tên tuanan79 này nẫng tay trên của mình rùi...Tức quá đi mất. Đồng hương gì mà lại thế không bít nữa. Mất bao nhiêu công phấp phỏm chờ đợi thế rùi...Công cốc công cò.
  10. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người......rét quá, chỉ muốn đi ăn lẩu thôi .... Noel và tết dương lịch mà box ta tụ tập thì hay biết mấy nhỉ

Chia sẻ trang này