1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào Buổi Sáng...

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chào Buổi Sáng...

    Sáng sớm. Đưa em đi học. Lạnh... Thời tiết thay đổi đến chóng cả mặt. Nhưng công việc của một ngày thì không thể thay đổi. Dù có lạnh đến mấy thì vẫn phải vác cặp đi học thôi...


    Chào buổi sáng....
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Good morning!
    Sáng lạnh. Đến đón đứa bạn đi ăn sáng rồi về online. Rơi vào tình trạng thất nghiệp chả thích chút nào.... Cứ thấy mình như đang sống vô nghĩa....
    Ngày mới lại đến... Nhưng mỗi ngày mới ta lại chưa làm được gì. Không biết bao giờ mới chấm dứt tình trạng này đây?
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng !
    HN lạnh quá, ra đường gió lùa vào cổ,mình ghét mặc áo cao cổ nhưng lạnh thì lại không chịu được. Chào buổi sáng bằng một hộp sữa và cái bánh bao, tiếp tục online trên phòng lab chỉ để giết thời gian vào dịp test này...
    Hôm nay Thứ 6 - ngày mình thích nhất trong tuần. Tối nay chắc sẽ gọi ai đó ra CN ngồi thưởng thức trà nóng...
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thói quen dậy sớm mặc dù biết hôm nay là thứ 7. Ngoài trời lạnh kinh khủng. Hẹn ra đường với cậu bạn nên chẳng dám nấn ná ở nhà lâu...
    Hai anh em đi ăn sáng, rồi online.... Không biết sau đó sẽ là gì :D
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    HN mưa và lạnh. Ra ngoài với hai chiếc áo khoác mà sao chẳng thấy ấm gì cả. Thời tiết này chỉ thèm được ngồi sau ai đó, thèm một vòng tay.
    Buổi sáng yên bình
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sunday morning !
    Chào buổi sáng bằng một cái hẹn cafe với một mem mới trong Box. Buồn cười là cậu ấy cứ nghĩ mình là con trai nên hẹn nhau ở đúng chỗ mà chẳng nhận ra nhau...
    Ngồi một quán cafe mới. Thấy cảm giác lạ lạ. Mình quen ngồi ở CN rồi nên thấy không khí ở đây có gì đó tươi sáng hơn.
    Cuộc nói chuyện chớp nhoáng vì cậu ấy đến giờ phải vào trường. Thêm một cái hẹn mới cho ngày 25.....
  7. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Sáng đầu tuần!!!

    Sáng, nhìn trời đầy nắng ấm, tưởng không lạnh mình mặc một áo dài tay và một áo khoác mỏng giờ mới thấy hậu quả. Hic hic. lạnh quá.
    Ngồi làm việc cho cả hai chân lên ghế ngồi mong tìm một chút ấm áp mà cũng không được. Ngồi ngay cửa ra vào, mọi người nhộn nhịp đi lại, gió cũng nhộn nhịp thổi vào trong. Trời ạ....
    Đầu tuần không xuôn sẻ rùi.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc với tớ thì có vẻ suôn sẻ lắm. Sáng nay cầm cái hồ sơ xin việc đi mất cả HN mới tìm được đúng địa chỉ, nhưng vẫn vui vì được nhận vào làm và nhất là cái anh giám đốc thì "eo ui trẻ và đẹp trai"... hihih......
    Buổi sáng nay đẹp thật. Muốn mời ai đó một tách cafe nóng...
  9. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mấy tay này hâm cả rùi !
    Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ . Cuộc sống vẫn đầy sôi động.Thời gian vẫn trôi dâu có đợi ai.
    Hãy đứng dậy và làm việc đi.Có ý nghĩa hơn đó!
  10. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    He he, ai bảo cậu là bọn tớ không làm việc. Ui, mình thương cho mấy tên chỉ biết cắm đầu vào làm quá. Hé hé, không nhìn ra ngoài cửa sổ thì làm sao biết buổi sáng thế nào. ÔI buồn quá! Hì hì, việc của tớ toàn phải ngồi làm thôi, đứng dậy thì chỉ có mà đi vào.....he he......WC. . Sozzzzzzzy cả nhà, thiện tai thiện tai, thô "nỗ" quá.

Chia sẻ trang này