1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào Buổi Sáng...

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Năm nay là năm tuổi của tụi gà chúng mình, chỉ mong mọ thứ đều suôn sẻ chứ không dám đao to búa lớn gì. Hi vọng sang năm tới sẽ có nhiều may mắn hơn
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, dậy dậy mà đi thôi
    Sáng năy mình dạy s[ms nhất hăy sao ý nhỉ.
    Thu_6 : tớ vote cho cậu đầu tiên đấy (làm sao mà quên pác được cơ chứ)
    Mà hôm qua mạng tậm tịt không chịu được. Cứ buổi chiều là tớ có vào được đâu.
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà...........khà khà ..............hôm nay lần đầu tiên chào buổi sáng sớm nhất, quả là một nỗ lực phi thường khửa khửa khửa
  4. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Năm tuổi nhưng thấy các cụ nhà mình nói con gái năm nay sao Thái Dương làm cái gì cũng thuận lợi, còn con trai thì là sao Kế Đô thì phải cẩn thận. Hic hic, hết năm roài mà mình vưỡn chưa thấy làm cái gì thuận lợi cả. Ah, may có vụ chuyển công ty xuôn sẻ không bị Giám đốc cũ gây khó dễ gì. Chắc vậy.
    Được bữa hôm nay vào TTVN sớm để chào buổi sáng thì tình biển chào sớm hơn mất roài. Hic, đành làm người thứ 2 vậy. Tiện thể post tặng mọi người luôn bài thơ, dek nhớ nó tên là gì nữa roài dưng mà hình như nó có tên: "Mãi là người thứ 2" thì phải, mà có thể một số từ không chính xác, mọi người thông cảm nhá.
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trong đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh
    Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu suốt đời âm ỷ cháy
    Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai
    Chẹp, nghe mà tủi thân quá cơ
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi.. trưa .
    Hy vọng hôm nay mọi việc suôn sẻ. Nếu không lại phải làm một chuyến ra Hải Phòng thì mệt lắm....
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của Maytrangtc là bài "Người đàn bà thứ hai" chứ không phải "mãi là người thứ hai"
  7. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, vậy là mình nói đúng có 3 từ: "Người thứ hai". Tks tinhbien1911 nhìu nhìu.
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà gà. Chúc cả nhà một buổi sáng vui vẻ!
    To thu_6 : Cậu xuống HP thì xuống đi, đi off cùng box Vimaru, tối t7 nằy. TB cũng xuống đi off với mọi người đấy.
  9. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Chà, hoành tráng ghê nhỉ? Tiếc là tuần này mình không về Hải Phòng được nhưng CN này cũng có một cuộc ọp ẹp hoàng tráng không kém. Đỡ tiếc.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Good morning !
    Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ. Hôm nay đẹp trời quá
    @ Thao_my : Có lẽ mai tớ phải xuống HP thật rồi. Có chút việc mà. Nhân tiện off luôn với Vimaru thì tuyệt quá nhỉ Nhưng mờ, tớ lại chẳng bít ai bên đó. Thế cậu có đi không, cho tớ ké với, không thì cho tớ mượn anh 1911 nhà cậu tẹo nhá
    @1911 : tinhbien ơi, có cho em theo anh đi cùng Vimaru không
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 16/12/2005

Chia sẻ trang này