1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào buổi sáng

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi halfmoon1912, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng

    Mỗi khi thức dậy sau giấc ngủ say sưa thì các bạn thường làm gì đâu tiên vậy??? Mình thường làm bi thuốc lào nâng cao sĩ diện cái rồi mới làm gì thì làm .Còn các bạn thì sao???
  2. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ặc, em hum nào ngủ dậy cũng trong tình trạng đi học/họp/hẹn muộn đến nơi rùi. Vì thế nên động tác thường gặp nhất là lao thẳng xuống dưới nhà xe => chạy chối chết....hix
  3. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    HI ! HI! ....... Chào buổi sáng của em bao giờ cũng là một câu xếp vào hàng thuộc tính cố hữu : " Cả phòng ơi đi ăn sáng thui !" ......... HE ! HE !
  4. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy, việc đầu tiên, là phi xuống phòng máy, làm môt cốc nước đầy, bật máy tính lên, vào livescore, xem vài tờ báo điện tử, mở YM, check mail... Sau đó mới bắt đầu ăn sáng. Tự túc là hạnh phúc nên có hum ăn ở nhà, có hum đi ăn ngoài, món ăn sáng cũng ko cố định!
    Cuối cùng là đi học or đi làm.
    Good Morning
  5. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Xin chào buỏi sáng, công việc sáng nay là không có gì thay đổi, giạy từ 5h sang , đánh răng rửa mặt và đi làm, đến chỗ làm thì ngồi pha 2 ấm trà uống và làm điếu thuốc cho tỉnh người sau đó mới ăn sáng
  6. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng hay vào livescore ah??? Thế hôm nào anh em mình bắt vài trận bóng với nhau cái nhỉ.
  7. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy làm ly cà phê cho tỉnh táo và thưởng thức hương vị đặc biệt của cafe Việt, tiếp đó kiếm vài lát bánh mỳ fết bơ và fomát cùng thịt nguội vậy là xong bữa sáng đơn giản và nhanh gọn tiếp đó vô net đọc báo coi tin tức, check mail vô msg đọc tin nhắn thu dọn hành trang và lên đường rời tổ ấm thân yêu bắt đầu một ngày mới
  8. thanhvinh151

    thanhvinh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cửa sổ nhà mình nhìn ra phía đông ... 4h đã thấy trời sáng... Bình minh đến là lúc đi ngủ , tỉnh dậy thì cũng sắp trưa....
    Em chẳng khoan thoai, thoải mái được như bác black-river... 15 fút cho vệ sinh- quần áo , sách vở... Chưa biết mùi cafe sáng là gì?
    Còn bình minh của bạn thì sao?
    Được thanhvinh151 sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 18/07/2006
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Tớ về nhà bình minh sớm nhất là 8h30 , còn toàn 9h hơn trở đi . Hư nhỉ , nhưng tại tớ dậy cũng chẳng biết làm gì , trời lại nắng nữa . Thui ở trong phòng đắp chăn ngủ vừa thích , lại còn tiết kiệm cho bố mẹ bữa sáng nữa chứ
  10. thanhvinh151

    thanhvinh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa nghỉ hè ở nhà, cũng định nướng như bạn.. Nhưng chưa kịp nướng thì đã bị giật chăn, và nghe phàn nàn: thế này thì ở trên trường ngủ luôn đến chiều hả con...

Chia sẻ trang này