1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chào cả nhà mình là thanh viên mới

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi tommyhass, 30/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tommyhass

    tommyhass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đi du lịch ở kyoto[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. tommyhass

    tommyhass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    sau nhiều lần xin visa ở tổng lảnh sự nhật bản , đến lần thứ 3 mới xin được, nó chỉ cấp visa cho mình 3 tháng(là có dich vụ lo cho mình đó mất khoảng 500usd) có visa rồi thì mua vé máy bay đi thôi(tụi dịch vụ lo cho mình từ a đến z khoảng 1500usd mỉnh nhở rỏ cho lắm tại vì anh mình trả tiền dich vụ)
    đến khoảng 9h là mình có mặt ở sân bay quốc tề tân sơn nhất, mình vô cân hành lý(tụi Vietnam Airlines nó chỉ mang theo hành lý 20kg sách tay là 10kg)làm thủ tục giấy tờ song mình vô phòng chờ để chờ chuyến bay,khoảng 23h30 là mình lên máy bay chuyến bay đi tân sơn nhat qua narita(2)(vn951) trên chuyến bay đi chung mình toàn là người việt nam định cư tai mỷ ko,hên là mình có ông anh ưa đi về việt nam nên biết rành,ông anh mình chỉ dẩn rằng trên chuyen bay qua nhật ưa có ngưởi viet nam anh mình chỉ mình lại gặp người việt nam người ta sẻ chỉ cho mình,xui cho mình mình hỏi toàn gập nguời đi qua cảnh sang nhật rồi đi qua mỷ,trong cái xui thi củng có cái hên, mình gặp được 1 đám học sinh cấp 2 của nhật bản nó đi qua việt nam du lịch, nên mình bám theo tụi nó nó đi đâu mình đi theo no',máy bay cất cánh nhình trên máy bay nhìn xuong thanh phố toàn là đèn vàng, bay khoang đươc 30 phút thì khỏi nhìn thấy gì luôn toàn là biển,tối thui,ngồi tr6n máy bay ko biết làm gì hết chỉ biết nghe nhạc rồi đọc báo , chuyến bay mình đi thiếu đủ thứ, chỉ có cái tivi đặt ở trên cho mình xem thôi,
    mình nhìn lên tivi nó báo là may bay đang qua không phận đảo đài loan, mình từ trên xuống mình thấy toàn là đèn vàng giống ở việt nam. tới khoảng 6h sáng tiếp viên hàng không dọn đồ ăn sang cho mình,mình thích ăn món của nhật nên mình chọn đồ ăn sáng của nhật(nói chung là ăn để cho đở đói thôi chứ ko ngon cho lắm)

    khỏang 7 giờ 30 là máy bay đáp xuống phi trường narita,mình bám theo tụi hoc sinh của nhật bản,mình đứng chung với tụi nó, nhân viên hải quan của nhật nó không cho mình đứng chung nó kêu mình lại sấp hàng chổ dành cho người nuờc ngoài,là song thủ tục(lăn tay,chụp hình ) hải quan nhật ko cho mình ra, nó kêu mình vô phòng chờ đợi để nó gọi điện thoại cho anh mình, trong chờ đợi mình gập 4 thằng indonesia(chấc đi hợp tác lao dộng)nó nói tiếng anh rắc rành mình thì bập bẹ thôi,nó hhỏi mình ở đâu mình nói là vietnames nó trả lỏi nói mình là nó ở indonesia

    nhân viên hải quan gọi mình lại và nó cho mình đi ra,2 người anh mình đứng đón mình sốt cả ruột lên vì đợi hơi lâu,anh trai mình dẩn mình đi lại chổ dậu xe, từ sân bay narita về nhà anh trai mình mất khoảng 2,3 giờ xe chạy,nói thiệt lần đâu tiên tới nhật mình giống như hai lúa lên sài gòn, mình choáng ngộp với đủ thứ loại,nào là xe hơi,nào tòa nhà cao tầng......nói chung là nhật bản quá hiện đại
    khoảng 11 h trưa là mình về tới khu chung cư(người nhật gọi là danchi)vừa mệt vừa sai xe mệt quá lăn ra ngủ luôn, sáng dậy ông anh mình bắt mình lại bải (là cái kho dể chứa đồ) tham quan rồi chở mình đi lại thăm người bạn việt nam sinh sống ở nhật,có cái này rất lạ và khát ở việt nam mình,người nhật họ mở tiệm ăn trể lắm khoảng 9-10 giò họ mới mở của, đành phải vô siêu thị 24/h dể mua dồ ăn sáng,nói tiếng siêu thị 24/h chứ nó giống như mấy tiệm buôn bán bên mình. ông anh mình hỏi mình ăn gì mình chỉ cơm cuộn của nhật(ăn chẳng ngon chút nào) cái lạ thứ 2 của mình là máy bán nước ngọt tự động(vending) đủ thú loại nước uống giá khoảng 100-120 yen(24000_30000 vnd)

    ngày đầu tiên mình đi làm công việt nói chung là rất nhàn,anh mình làm công việt thu mua đồ củ bên nhật rồi đóng container nhập về viet nam, nói tiếng là đồ phế thải bên nhật đem về việt nam sủa lại sài vô tư,nói thiệt mình đi du lịch qua nhật chủ yếu là mình vừa đi du lich mà vừa đi làm,ở bên nhật người việt nam sống ở nhat lo cho người việt mình làm giấy tờ bảo lảnh qua du lich 3 thang và trả lương cho họ giá khoảng 150000 yên(khoảng 1600usd) lo cho chổ ăn chổ ngủ(nhưng ko lo vé máy bay nhe)

    nói chung là mình đi du lich kiểu này mà còn ngon hơn đi theo tour,mổi lần đi lấy hàng là mình đượcanh trai kêu đi theo làm(lơ xe) mình rất thich đi trên đường cao tốc (higt way) tốc độ xe chạy khoảng 120-140km/h,mổi lần xuống vùng(Yamanashi) lấy hàng là mình ưa nhìn ngắm nhì núi phú sỉ,nói chung là quá tuyệt vời,mùa hè trên đỉnh núi phú sỉ củng có vài lớp băng còn đóng lại trên đỉnh, ở bên nhật người ta thiết kế rất hay là trên đường cao tốc thường ưa có chổ dừng chân cho du khách, hay cho tai xe lái xe, vô ăn uống ,đi vệ sinh, và nghỉ mệt.

    cái lạ thứ ba lạ trạm xăng ở nhật giá bán ko đồng giá với nhau, môỉ trạmxăng đều ko co giá giống nhau(ko giống ở vien nam minh đều là 1 giá như nhau)nếu mình vô ttrạm ko có người phuc vụ(tự động) là giá rẻ hơn 1 chút còn có người phục vụ la giá cao hơn 1 tí(vì họ lau kiến cho mình,họ đổ tàn thuốc cho mình)

    còn nói về phần ăn uống thì khỏi nói rồi, nếu người vn sống bên nhat mà ko biết món ăn hàng ngay này là người đó nói xạo với bạn(bento) là cơm hợp cua nhật, nói tới món này thì tôi còn cảm giac sợ, người nhat họ chỉ thích chiên với xào thôi,mình chỉ thích ăn canh, nhưng họ chỉ có sup thoi ah,người ko biết ăn nói giống cám heo.

    đời sống bên nhật thì mấy bạn biết rồi, ngưòi ta tranh thủ dử lắm,sáng người ta đi làm ko có rảnh uống cafe như mình đâu,tại vì có người đi làm xa cả mấy chục km, phương tiện ở bên nhật là số là đi xe điện,có lần mình lên thanh pho tokyô chơi mình đi bộ ko lại anh mình và người nhật họ đi rất nhanh, củng giồng như là vừa đi vừa chạy vậy, vì họ sợ trể chuyến tàu diện lắm, mìnhxuống xe điện ngầm len khu (akibahara) nơi chuyên bàn đồ điện tử,nói chung là đủ thứ giống như khu chợ huỳnh thúc kháng vậy, đa số là đồ miển thuế(dute free) mình vô ngay 1 tiệm mình mua 1 cái nồi cơm điện hiệu con voi( mình quêm hiệu rồi) giá khoảng 38000 yen nó trừ thuế còn khoảng 37000 yen (mình về việt nam mình ra ngyuen kim no ban gia 6500000vnd)

    từ tokyo về đén nhà minh mất khoảng 3-4h,đi tàu điện chán quá, chuyển sang di tàu cao tốc(Shinkansen) loại này chạy nhanh lắm, nhưng hơi mắc tiền 1 tí

    từ tháng 7_8 dương lịch thường ưa có lể hội,nói chung là mình ko thích lể hội của nhat nên minh ko di xem.thường thì tháng 8 tụi nhật được nghỉ hẻ khoảng được 7 ngày, mấy ngay nghỉ hè tui ko co đi làm, anh trai mìn h dân đi du lịch xuống (nagoya) nơi em chị dâu mình ở đó,từ (sagamihara,yokohama) xuống (nagoya) mat khoảng 4_5 h xe chạy,từ hồi cha sanh mẹ đẻ mới biết động dất,đang ngủ say,khoảng 5 giờ sáng thì bi động dất khoang 5 độ gì đó,tôi ngồi dậy mà ko biết chạy ở đâu mà chốn hết , làm cả gia đỉnh dậy và cười tôi,vì động dất ở nhật lả chuyện thuongt thôi, sáng thức dậy ăn sáng các bạn biết thường ăn sáng là món gì ko(mì gói) mì gói nhật ưa bán dựng trong cai ly, ăn ngon hơn mì vn nhiều,rồi 8 h mình đi tiếp kỳ này đi xuống vùng( kyoto) là nơi cố đô của nhật,từ nagoya xuống kyoto mất khoảng 5-6 mình ko nho rỏ lắm,vừa tới kyoto là khoảng chiều rồi thôi đành ngủ ở lại 1 đêm,tối cà gia đình anh chị mình va gia đình em gai của chi dâu đi dạo phố chơi, lên t tháp chuyền hình kyoto chơi,tháp rất đẹp nhất là về ban đêm


    thôi mình kề tới đây thôi mệt quá khi khát kể tiép nhe cò nhiều điều thú vị về nước nhật bạn lắm
  3. tommyhass

    tommyhass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tiếp phần 2

    sáng thức dậy, xuống khách sạn ăn sáng,anh mình có đặt phần ăn sáng ở khách sạn, nói chung là ăn củng tạm được thôi ko ngon cho lắm, khoảng 8 giờ cả gia đình đi bộ lại chùa đồng(mình ko biết tên chùa này chỉ nghe anh thứ 3 kêu là chùa đồng) nói chung chùa nhật rất đẹp và cổ kính, chùa được xây dựng tòa là bằng gổ,trước khi vào chánh điện mình phải tháo giày ra bỏ ở bên ngoài, nếu sợ mất thì bỏ vào 1 cái bọc nylon đem theo, bước vào chánh điện chùa hôm đó chánh điện đóng của nên đành quỳ lại ở bên ngoài,xung quanh củng có người nhật, người nước ngoài,ở trong chánh điện chủa cấm quay phim chụp ảnh nhưng tụi nước ngoài nó chụp vô tư như ko biết gì,tham quan chánh điện chùa song mình đi ra ngoài thăm quan khung viên chùa, vô tình gặp phái đoàn du lich tour của đài loann phái đoàn này đi củng rất đông khoảng 2 xe buýt,mình đi lại hồ nước có hình 1 con rồng,mình lấy 1 cái gào nước múc 1 gào nước rủa mặt rủa tay để cầu có sức khỏe.ở chùa đồng bồ câu nhiều lắm, nó rất thân thiện với con người, mình bỏ ra 100 yen(khoảng 24.000vn) mua bich thức ăn(nói tiếng thức ăn chứ toàn là hạt bắp khô) mình vừa cằm bịch thức ăn rải xuống thì nó bay lại mình nó đậu trên tay mình, trên đầu, trên vai, mình sợ quá bỏ chạy nó củng bay theo, chừng nào hết thức ăn trên tay nó mới ko bám theo mình, làm cho 2 tay mình chầy hết.

    tham quan chùa đồng song thì anh mình dẩn đi tham quang chùa vàng mang tiếng chùa vàng mình tưởng chùa làm bằng vàng té ra chỉ là cái đền được giát vàng, nói chung củng đẹp, nhất là anh sánng rọi vào thì rất đẹp.mình tđi tiếp xuống các ngồi đền khát, nói chung là bên nhat hiên đại, anh mình xin quẻ xăm ko giống xin xăm ở vn mà mình phải bỏ vào 100 yen vào cái thùng chứa xăm, rồi bấm nút tự động cây xâm rớt ra tha hồ đọc. mình đi 1 đoạn thì mình phát hiện ra 1 điều bạn muốn khỏ vào đại hồng chung của chùa thì bạn phải bỏ ra 200 yen mới được khỏ,vô chùa thăm quan cung mua vé(mình mua vé nhà chùa tằng mình 1 miếng bùa hô mạng, mình về vn mìng vẳn còn giử làm kỷ niệm)

    tham quan song chùa vàng thì gia đình mình lên đường đì về nhà,chạy từ kyoto về nhà mất khoảng 7_8h gì đó,gần tới nhà ông trai dẩn mình và gia đình ăn món thịt nướng kiểu nhat(Yakiniku)mình tưởng món gì té ra là(thú linh của heo, thit bò nướng,.....) mình phái nhất là món này minh ko biết tên( thịt bò nó sắt mỏng nó rải mè lên và đổ lòng trứng đỏ hột gà lên trang với nước tương, món này ăn sống nhe ko, ăn vô rất bổ nhất là thanh niên)

    rồi ngày nghỉ hè củng trôi qua mình bắt tay vào công việt hàng ngày, hàng mua về đả nhiều đủ số lượng đóng container nhập về việt nam, trước khi đóng container 1 ngày mình và anh trai phải cân kg,từng món đồ, để tính tiền khi nhập về việt nam,

    sáng 6 giờ mình phải dậy rồi ăn vội vả cho đở đói, chạy xe ra bải để đón xe container vào, vừa bỏ công vào bải thì tài xế nhật nó chạy về công ty, nó ko co đợi mình vì mình chất hàng vào công cả ngày mới song, mình thì sức khỏe ko có tốt vì mấy, chất hàng vào công nói chung là( chua như giấm) vứa nóng lại vừa mệt, đóng xong 1 công 40 felt,thì trời đả chiều rồi. củng song 1 ngày nặn nhọc,anh mình trả lương cho mình khoảng 20000 yen(4800000vnd)

    nói chung là đi qua nhật mình học hỏi rất nhiều điều thú vị, nhất là đi siêu thị( ở nhật ích có chợ như ở việt nam mình,toàn là siêu thị ) siêu thị ở nhật ko sài ngoại tê ví dụ(dolla, euro....) nó chỉ sài tiền yen thôi. nhân viên phục vụ rất lich sự , lúc mình ra tính tiền họ gặt đầu chào mình,trả tiền song họ củng gật đầu cảm ơn( ko giống ơ việt nam tí nào) có 1 điều thú vị là khoảng 19h là siêu thị sẻ giảm giá, tùy theo món, có món sale 30% có món 50%, người vn mình ưa lựa giờ đó vô mua dồ sale.
    thôi mình mệt quá rồi kỳ sau mình kể tiếp nhe

Chia sẻ trang này