1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào cả nhà!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Tocdaixinh, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ thích chat chit linh tinh vào topic thế nhỉ,người này nói 1 câu, người kia đá 1 câu,đúng là vô bổ
    Don''t give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  2. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật với bà Trang nhá, cái box của mình thì có được cái topic nào ra hồn đâu có chứ, bà là mod sao ko nghĩ thử ra 1 topic nào nó không khiến người ta thích chat xem nào!
    Ờ, cái bạn Sadeye thì hình như lần trước xì đểu tôi, tôi xì đểu lại, 2 thằng nói 1 lúc thì đến lượt thằng bạn mình (ông robotic chứ ai) nhảy vào chửi nhau với nó, chắc sau dạo đấy chú sợ rồi!
    *** is evil, Evil is Sin, Sin is forgiven, So let's begin!
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ông đừng có mà khích đểu nhau nhá.He he, về cái khoản nghĩ ra topic để người ko thích chat hả,tôi đã từng làm đấy,thế nhưng nó trôi xuống mất rồi.Mà cứ là mod thì phải nghĩ ra topic ko để mọi người chat hả,thành viên như ông thì ko làm được à.Mấy cái topic ra hồn thì đã đi theo dĩ vãng rồi.Kéo nó lên thì nó lại tụt xuống,thử hỏi lỗi này của ai nhể,lại đừng đổ cho mod nhé.
    À wên mất, xin lỗi mọi người,tớ wên là tớ đang sống theo phương châm "câu bài cho nó sướng,ko xoá bài để đỡ bị kêu",nay phải thêm "ko nhắc nhở để đỡ bị kêu".Nhưng mà hôm nay lên cơn điên,vào đây thấy ngứa mắt ngứa tay nên post cho nó đỡ tức...
    Don''t give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hèm, bạn Trang eva sao bây giờ trở nên ... thế hả.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    thế ko cho nó là CHỦ ĐỀ ƯU TIÊN được á ??? Chủ đề ưu tiên thì lúc nào cũng xếp đầu thôi !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  6. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    thế lập ra chủ đề này lập ra làm gì hả !
    Ch? k,?????????h?p l?!

Chia sẻ trang này