1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chào cả nhà

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi tieuthudanhda, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    chỉ đưọc chào thôi nhá,chào xong về chỗ ngồi ngoan nha
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  2. tieuthudanhda

    tieuthudanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    em đây nè em là bé nhất đấy anh a hiiiii...........các bác tấn công ác thế ......em chỉ muốn vào hội độc thân của các bác cho có chị có em thôi ,chứ có ý định cưa cẩm ai o box 82 này đâu .......các chị em cứ yên tâm em tuy ngây thơ nhưng còn tỉnh lắm huống hồ em lai được bà chị em cho biết chất của cac boy này rùi .....
  3. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Chị em là ai vậy ?
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  4. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thăm gì chị thế?
    Yêu là khổ, không yêu càng thấy khổ
    Giữa hai đường biết chọn cách nào hơn
    Nhưng em ạ, biển trời còn giông tố
    Thôi thì... yêu cho bớt nỗi cô đơn
  5. haquan

    haquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    honghanhi !, chào khỉ con..hehehe.
    XIN CHÀO CÔ GÌ CHÚ BÁC ANH EM CẬU MỢ,
    tui là thành viên mới cứng 100 lẻ 1 %, xin được mọi người giúp đỡ,
    để tui giới thiệu ha : "NAM sinh năm 1982, cao 172 nặng 60kg có trình độ văn hoá, mong muốn làm quen với....." úi chít, em nhầm sang cái mục tìm bạn đó đây trên báo mất rùi, thui hẹn khi khác giới thiệu tiếp cho các bác chiêm ngưỡng.
    tiền là biển - tình là đại dương
  6. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    heeee bà honghanhi này chỉ được cái làm bẩn hình ảnh tươi đẹp của chúng tui thui em trang ơi đừng có nghe những lời nói vô nghĩa của bà chị khỉ gió của em làm gì đừng tin.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  7. haquan

    haquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ê ê ! bác có biết bà Hạnh đó quảng cáo về cái box này với tui rất tuyệt không, sao lại nói vậy chứ
    tiền là biển - tình là đại dương
  8. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em xin mạn phép xin lỗi bà chị honghanhi? Em chỉ muốn biết bà chị của cô tiểu thư đanh đá kia là ai nên mới làm như thế ? Bây giờ thì em biết rồi. Lúc nào em xuống Cát Bà thế hai chị em nhà tiểu thư đanh đá có đi tắm biển không ạ ? Hè này có thể em sẽ đi. Nhưng em đi tắm biển chỉ nghịch cát thôi hoặc chơi games nếu có thể bà chị có thể chỉ em những chỗ nào có quán cà fê ngon gần bờ biển được không ạ ? Từ thủa bé thì dịp hè em đi tắm biển chỉ để nghịch cát và chơi games (buổi tối uống cà fê) nên bây giờ đã thành thói quen. Nếu có thể bà chị cho em biết địa chỉ của quán đó cũng được
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  9. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhà chị xa biển lắm không mấy khi ở đó buổi tối nên chẳng biết được đâu.
    To Quân: lão đười ươi kia ông có thích chít không mà dám chào hỏi tôi kiểu đó hả?
    Yêu là khổ, không yêu càng thấy khổ
    Giữa hai đường biết chọn cách nào hơn
    Nhưng em ạ, biển trời còn giông tố
    Thôi thì... yêu cho bớt nỗi cô đơn
  10. taihoahaydienro

    taihoahaydienro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ôi em gái ơi,cái vụ của anh thế nào rúi??
    sao chả thấy ấy rì cả thế,bẵng đi mấy hôm thôi mà........
    Hãy cho tôi một tâm hồn gia lanh.
    Một vì sao đơn độc giữa trời xanh.
    Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh.
    Những ưu phiền và những buồn đau.​

Chia sẻ trang này