1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào các bác. dạ em muốn nhập hộ khẩu về HN thì thủ tục ntn ạ.. ai biết chỉ dùm em với..

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tuananh_zip, 12/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    tháp ru?a cơ á, kinh quá. đang ký với
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    khiếp thế mới biết lắm anh thích chui vào cái rọ Hà Lội thế cơ à, ok cứ xếp hàng , ai đến trước đặt gạch trước, ko được chen lấn xô đẩy dẫm đạp lên chân nhau đâu nhá, ờ nói luôn cái hộ khẩu sẽ có mấy chữ đẹp đẽ thế này ạ "38 Lê Thái Tổ - phường Hàng Trống - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam khakha
  3. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Có ông bác ở HN là ok rồi còn hỏi làm zề. Bác đồng ý thì làm thủ tục chuyển tới. Kể cả có nhà rồi nhưng ở đâu phải 3 - 5 năm thì phải, mới nhập về được. Lấy vợ cũng tốt nhưng ông bà già vợ ko đồng ý thì phí hoài tuổi xanh đoá.
  4. mastermind_hl

    mastermind_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ko phải lo hộ khẩu đâu bác ạ , theo em đoán thì sắp bỏ hộ khẩu rồi. Ai có khả năng và muốn sống ở đâu thì tuỳ . Ở nước ngoài làm gì có hộ khẩu
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết thế nào nhưng cứ luẩn cà luẩn quẩn cái vòng chạy hộ khẩu.
    Ông bà cụ kỵ tớ ở đây, mẹ tớ đi công tác cắt khẩu, sau về lại nếu có nhập được cho mẹ thì cũng không nhập được cho con.
    Nhà tớ đang ở đứng tên bà ngoại tớ, vẫn không nhập được. Bọn hành chính nó hạch sách là thực tế bà cô có ở đấy đâu. Nếu muốn nhập thì vào ở với bà ít nhất là hai năm...thế thì nói làm ek gì nữa
    Túm lại ở cái đất này 10 năm rồi vẫn bơ vơ, ăn nhờ ở đậu mà cũng chẳng biết đi đâu, có đi thì về quê pa thăm mộ ông bà thui (các bác cũng ở hết trên này cũng dễ đến nửa thế kỷ rồi)
  6. hungntptec

    hungntptec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Cứ ra phường đặt thẳng vẫn đề với họ là nhanh nhất. Xem có chuyển được không và tốn kém thế nào, nếu chấp nhận được thì ném cho người ta làm đỡ mất công ( chuyển vào HN chắc cũng tốn kém lắm nếu không muốn chạy đi chạy lại vất vả )
  7. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Đừng đưa thông tin số nhà lên net như vậy bạn ạ. Thông tin nhạy cảm mà trên này không biết ai với ai cả.
    Hôm nay vừa ngó qua cái profile, tiếc là bạn hơn tuổi tớ nên không đặt gạch được
    Nghe nói chỉ cần có nhà với 1 năm tạm trú (diện KT3) là đăng kí hộ khẩu được rồi. Nếu như vậy thì khoảng 1, 2 tháng nữa mình cũng đi làm cái hộ khẩu cho nó tiện
  8. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì có vẻ gần đấy, còn lâu nhá. Cứ lo đi, nhìn bài học đăng ký xe máy đê kưng. Mà hình như đi lạc chủ đề thì phải. Ông chủ topic này nhờ ông bác lên CA quận mà làm thủ tục nhập, còn ông về quê cắt đi
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    không sao đau anhtuan à, hiện Mây ko có ở đấy nữa, nhưng hộ khẩu vẫn giữ nguyên vì ba má My không muốn chuyển hộ khẩu đi đâu hết, dù ở đâu thì vẫn giữ hộ khẩu đấy để tiện việc xin học hành cho con cái cháu chắt sau này, dù sao quận đó vẫn tốt hả cả mà. Giờ thỉnh thoảng My chỉ còn về đấy leo lên toà nhà Hapro để uống cafe thoai, chứ có ở đấy nữa đâu mà lo (cảm giác ngồi uống nước ở chính nơi mình đã từng sinh ra & lớn lên, thích cực, ngồi những chiều đông, nhìn ra Hồ Gươm, những con đường gắn với tuổi thơ của mình, cảm giác tuổi thơ sống lại)
  10. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    không sao đau anhtuan à, hiện Mây ko có ở đấy nữa, nhưng hộ khẩu vẫn giữ nguyên vì ba má My không muốn chuyển hộ khẩu đi đâu hết, dù ở đâu thì vẫn giữ hộ khẩu đấy để tiện việc xin học hành cho con cái cháu chắt sau này, dù sao quận đó vẫn tốt hả cả mà. Giờ thỉnh thoảng My chỉ còn về đấy leo lên toà nhà Hapro để uống cafe thoai, chứ có ở đấy nữa đâu mà lo (cảm giác ngồi uống nước ở chính nơi mình đã từng sinh ra & lớn lên, thích cực, ngồi những chiều đông, nhìn ra Hồ Gươm, những con đường gắn với tuổi thơ của mình, cảm giác tuổi thơ sống lại)
    [/quote]
    Hé hé, hợp với tui đoá, hay cho số ĐT đê, hôm nào rảnh qua chỗ đó uống cafe nhớ nhà cũ nhé. Bàn luôn mấy chuyện nhập hộ khẩu cho tiện. Hi hi
    Được Bantia sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 13/04/2007

Chia sẻ trang này