1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀO các bác ,em đến làm dâu box ta đây!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi hoacuctim, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Chị Bắp ơi, chị bao tuổi mà gọi em nghe ngọt xớt vậy? Nếu Chị hơn tuổi em thì công nhận là giọng điệu của Chị trẻ trung hơn tuổi thật. Em xin bái phục, bái phục!
    Chị Bắp này, Chị không biết em là con dâu ở đây từ hơn một năm rồi à? Còn ở NTC của chị thì anh WS@ chưa kịp rước em về đã lên tiếng bỏ em đấy thôi. Bây giờ em trả lời câu hỏi của Chị nhé:
    Câu 1 thì LDC biết cả rồi.
    Câu 2 em đã trả lời rồi.
    Câu3 : em ko bất mãn gì cả.
    Chị em mình hoà bình nghen!
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  2. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    à em gọi tên WS@ bằng anh thì có thể gọi bắp đây bằng chị được rùi , dậy còn thắc mác gì ko?
    Muh em làm gì để tên ws@ lên tiếng bỏ em ? chị đọc bài thấy nó đang tìm em muh ?
    ủa muh chiến tranh hồi nào đâu muh hoà bình
    Cuộc đời là một sân khấu[​IMG]
  3. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Hic, các anh Nha Trang nhà chị cũng đi tìm em ư? Xúc động quá. Em công nhận là chị trẻ hơn tuổi thật. Chẳng bù cho em, mới tí tuổi đầu mà... Thôi, chị em ta là chị em gái cả, rồi cũng làm dâu thiên hạ như nhau thôi. Thế nên bắt tay một cái, không mang tiếng là "giặc bên Ngô" đấy chị ơi.
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Vậy để em làm dâu luân phiên nhà các anh Lâm Đồng nhá, nhà ai cũng được mà!

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Trời ơi, anh này quá đáng. Làm như em là "hàng chợ" không bằng mà bắt em lang thang từ nhà này qua n hà khác. Tốt nhất là một ai dũng cảm cho em một chỗ dừng chân.
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ở LDC người dũng cảm có mà đầy! Nhưng có lẽ không ai điên loạn như tên nguavan@ đâu em! Có lẽ em nên tìm chỗ nào đấy luyện thuật bỏ bùa đi!

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  7. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Chỉ sợ em đang luyện phép thì các anh đến làm phiền khiến em bị tẩu hoả nhập ma thôi.
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  8. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    cho nói lại lần nữa đấy .chưa biết ai ra đi ai ở lại à ...nhằm nhò gì mấy chuyện lẻ tẻ ....đi thì đợi ...đợi ngày về chứ có sao ?
    I want to live my life for the way I feel...!
  9. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chào các bác LDC, xin thông báo 1 tin quan trọng, biết tin gì hông ? Đó là : alone@ đã trở lại sau 1 thời gian "Ẩn mình chờ chết".
    Ủa box mình mới có thêm 1 nàng dâu nữa àh, úi chà, wéo còm hoacuctim@, em làm dâu nhà nào cũng được nhưng nhớ chừa HTAS@ ra nhá, còn tại sao thì sau này em sẽ hiểu thôi.
    alone today, tomorrow and forever . . .
  10. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tui tuyên bố..box Lâm Đồng không chấp nhận nàng dâu nào hết........các em có thể về...chúc zui zẻ !!!!!

Chia sẻ trang này